Nạn bói toán đầu năm (4): Trục lợi bằng nghề “nói dựa”
GiadinhNet - Đầu năm luôn là cao điểm của việc xem tướng số, đa số người hành nghề xem bói, xem tướng đều vẽ ra những kịch bản đầy huyền bí trong năm mới cho mỗi người. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu khoa học về con người đều cho rằng, các “thầy” chủ yếu là “bói dựa” (nói dựa –PV), một trò lừa bịp nhưng vẫn nhiều người tin.

Tin thầy bói suýt chết vì lo
Anh Nguyễn Văn Toàn, năm nay 55 tuổi ở Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, có thời gian ốm đau đến mức suýt mất mạng vì quá tin vào lời thầy bói về số mệnh của mình. Anh Toàn kể, năm bước vào tuổi 49, anh có đi xem 2 “thầy”, đều được dự báo năm đó vận hạn như dân gian vẫn nói “49 chưa qua, 53 đã đến”. Ngay từ lúc rời nhà thầy bói, anh đã bắt đầu lo lắng. “Rồi nỗi lo lắng đó lớn dần đến mức phát ốm, tâm lý bất ổn làm sao nhãng công việc. Năm đó, hết đau dạ dày, đại tràng, rồi đau đầu... phải nằm bệnh viện mấy lần. Vượt qua tuổi 49, thầy bảo nhờ “giải hạn” mà “hạn” nhẹ đi, rồi lại được nghe dự báo “hạn 53”. Nói chung suốt quãng thời gian 49 – 53 tuổi tôi sống trong thắc thỏm lo âu. Giờ thì qua rồi, tôi mới nghiệm ra, tất cả đều do mình tự chuốc lấy hạn” – Anh Toàn tâm sự.
Được gặp gỡ nhà ngoại cảm Dư Quang Châu, anh Toàn cho hay: “Tôi được giải thích của ông Châu so sánh sức khoẻ con người cũng như cỗ máy, thời tuổi trẻ “vận hành hết công suất”, đến giai đoạn “khô dầu, trục trặc” là điều không tránh khỏi. Thêm vào đó, con người cứ tin tuổi 49 và 53 gắn với những “đại nạn”, khiến cho con người lo lắng, rất không tốt cho sức khoẻ thấy đúng với hoàn cảnh của mình”.
Anh Toàn giờ đây hoàn toàn không còn tin vào bói toán nữa. Bởi trước khi gặp “hạn 49 – 53 như trên”, trước đây nếu không chịu khó học hành thì anh cũng đã ở quê làm ruộng bởi bói toán. “Ngày xưa, nhà tôi có 6 anh em, bố mẹ tôi hình như cũng có xem bói, nói chỉ có anh thứ 2 là có “tướng làm quan”, còn tôi có học cũng không khá được. Vậy là bố mẹ tôi đầu tư cho ông anh thứ 2 học, còn tôi và các anh em khác chỉ tự học. Ông anh học nhiều thành “mọt sách”, cuối cùng chỉ là anh văn phòng. Tôi tự học giờ lại có sự nghiệp khá nhất trong số các anh em. Vậy số mệnh ở đây không đúng, nếu cứ tin vào số mệnh, con người sẽ không muốn phấn đấu nữa”.
Hù dọa để trục lợi
Lý giải những câu chuyện mà người xem bói tin cho rằng có số phận, còn người không tin lại cho rằng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, Thiếu tướng, TS. Nguyễn Chu Phác cho biết: “Khái niệm “số tử” hay “tận số” trong thuyết Định mệnh có nói đến. Người ta căn cứ vào ngày tháng năm sinh để tính vận hạn của cá nhân mỗi người. Nhiều thầy bói đã ru người khác vào cõi mê muội, doạ khiến người khác sợ để trục lợi. Một số thầy bói đang rất nguy hại với xã hội bởi tư tưởng hù doạ người khác để kiếm tiền bất chính”.
Nói về niềm tin của con người, GS Ngô Đức Thịnh, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho rằng, con người là sản phẩm của xã hội, mọi suy nghĩ, hành động của con người đều phản ánh xã hội mà họ đang sống. Sở dĩ họ tin tưởng một cách mù quáng như vậy là bởi “thần thánh” hay những gì liên quan đến tâm linh, không thể nhìn, chạm vào được như “người trần mắt thịt” mà chỉ mơ hồ, huyền ảo… Và càng mơ hồ, huyền ảo, người cuồng tín càng tin… Càng tin thì lại càng… cuồng tín!
Hiện nay, bói toán bùng phát không chỉ dịp đầu năm mà cả quanh năm, việc mê tín vẫn xuất hiện trong xã hội. Vì thế mà bói toán, lên đồng... trở thành… một nghề ăn khách, đặc biệt ở các thành phố lớn. Từ đó, dẫn tới việc người nào ở tỉnh lẻ mà có “giác quan thứ 6” là lập tức tìm đường tìm nẻo về thành phố “lập kế sinh nhai” bằng nghề bói toán.
Trong quá trình tìm hiểu vấn nạn bói toán mê tín dị đoan đầu năm, chúng tôi gặp không ít chuyện dở khóc, dở cười. Số ít trong họ nhận ra mê tín dị đoan chỉ rước họa vào người, còn lại phần đông họ cho là mình tìm đến “thầy không cao tay” hoặc “không linh” và cuộc hành trình cứ kéo dài qua bao nhiêu đền, chùa và cả điện riêng của thầy để đi tìm một lời phán hợp ý mình. Đó là mảnh đất màu mỡ cho các thầy bói hành nghề.
Cố Hòa thượng Thích Thanh Tứ (1927 - 2011) nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng nói trong kinh Phật không đề cập đến việc cúng sao có thể giải được hạn. Theo kinh Phật thì không có thần thánh nào gây vận hạn cho con người cả, tất cả là do con người tạo ra, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, muốn được phúc thì phải làm phúc chứ không thể xin mà được. Cúng sao giải hạn là tập quán bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian của người dân Việt Nam. Nhà chùa làm lễ dâng sao cốt để giải quyết về phần tâm lý cho người dân mà thôi.
Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Người phụ nữ bế theo con sơ sinh rời nhà trong đêm rồi mất tích
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ bế theo con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà giữa đêm rồi không rõ tung tích. Công an địa phương phát đi thông báo yêu cầu người dân cùng các đơn vị hỗ trợ tìm kiếm, thông báo khi có thông tin.
Hà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.
Gió mùa Đông Bắc mạnh sắp tràn về, miền Bắc lại mưa rét cả ngày?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ ngày 12/12, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết khả năng có mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Khen thưởng công an truy xét nhanh thủ phạm trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Đà Lạt
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Truy xét nhanh ra thủ phạm lấy trộm túi xách của Hoa hậu Mexico tại Quảng trường Lâm Viên, tập thể và các cá nhân thuộc Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt được khen thưởng.
‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Giáo dục - 6 giờ trướcLãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
4 ngư dân thoát nạn khi tàu bị chìm trên biển
Thời sự - 9 giờ trướcTàu neo đậu gần đảo Hòn La chuẩn bị ra khơi thì gặp sự cố rồi chìm dần. Tàu bạn gần đó cứu hộ 4 ngư dân gặp nạn, lực lượng biên phòng kiểm tra sức khỏe và lên phương án hỗ trợ trục vớt tàu.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ
Đời sốngGĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.