Ném đá chết vợ rồi tự tử bất thành

| Pháp luật

Phát hiện người chồng tái nghiện, chị L. quyết định ly thân. Trong một lần rình gặp chị đề nghị nối lại tình xưa, bị cáo đã cầm viên đá ném trúng đầu chị dẫn đến tử vong.

 
Ngày 21/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thế Triệu mức án 12 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tháng 5/2010, Ngô Thế Triệu và chị H.T.L. tổ chức đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn và chung sống cùng nhau tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khoảng tháng 7/2010, do phát hiện Triệu tái nghiện ma túy nên giữa họ nảy sinh mâu thuẫn, chị L. bỏ về nhà mẹ ở một xã gần đó để ở.

Bị bỏ rơi”, Triệu nhiều lần đến nhà mẹ vợ năn nỉ vợ quay về nhưng chị L. không đồng ý.

Khoảng 16 giờ ngày 1/8/2010, Triệu lại đến đứng đợi ở đầu hẻm vào nhà chị để chờ gặp chị nói chuyện. Khoảng 20 giờ cùng ngày, chị L. điều khiển xe máy từ trong hẻm chạy ra. Nhìn thấy chị, Triệu liền cất tiếng gọi nhưng chị L. không dừng lại mà đi luôn.

Do tức giận, bị cáo đã nhặt cục đá xanh gần đó ném mạnh trúng đầu làm chị L. ngã bất tỉnh. Lúc đó, Triệu vội đến đỡ vợ dậy nhưng thấy người dân xung quanh kéo đến nên đã bỏ đi.

Chị L. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng hai ngày sau đã tử vong. Về phần mình, khi nhận được tin báo chị L. bị thương nặng khó qua khỏi, Triệu đã mua thuốc rầy về uống để tự tử nhưng được gia đình phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết.

Quá trình điều tra, Ngô Thế Triệu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.