Nếu tôi là... Trạch Văn Đoành
Một Trạch Văn Đoành thời hiện đại đi buôn bán ở xứ này, xứ nọ, kiếm được một khoảng tiền kếch xù về nước làm bóng đá và... “nổ”!
![]() Ảnh minh họa. (Hà Thành) |
Nhưng thế là đủ, đủ để nổ tung Ngoại hạng Việt. Nổ xong đám ngoại binh, tôi nổ tiếp đám cầu thủ nội với những phi vụ chuyển nhượng kỷ lục hàng chục tỉ. Và cuối cùng trước khi đá tôi phán luôn:“Không vô địch mới là lạ”
Năm đầu tiên đá ở Ngoại hạng Việt, đội Đoành FC với dàn sao, đá như lên đồng, thắng như kiểu Xuân Thành Sài Gòn thắng ở hạng Nhất mùa 2011. Và cứ thắng tôi lại thưởng tiền tỉ. Nhưng thắng nhiều về đích sớm thì cuộc vui ngắn tày gang. Tôi thấy chán, tôi tính kiểu khác.
Tôi không thưởng nữa, nhưng mấy anh ngoại binh quen đá kiểu bên Tây, tức quen chuyện thưởng là vặt vãnh, nên khi không thưởng vẫn cứ hùng hục đá. Ban đầu thấy thế, tôi chấn chỉnh luôn, cuối cùng các anh cũng hiểu và đội bóng của tôi bắt đầu xìu đi.
Đỉnh điểm của sự xìu là cầu thủ của tôi đá cuội, chửi bới, dọa nạt cả trọng tài. Một anh trong đội bị kỷ luật, cấm đá hết giải. Chuyện đến tai tôi, tôi lại phải giải quyết bằng cách của một Trạch Văn Đoành nhà giàu. Thế là anh cầu thủ của tôi được giảm án. Nhưng anh bác sĩ của đội không hiểu sao cũng “dính đòn” và bị phạt cấm làm nhiệu vụ hai trận. Tôi định cứu nốt, nhưng nghĩ anh bác sĩ chỉ là bác sĩ, cho nghỉ hai trận chẳng chết ai, tôi đành kệ.
Xìu từ vòng 14 và để vài đội khác ở phía dưới vượt lên. CĐV làng Vũ Đại của tôi sau nhiều lần bán thóc, bán gà từ quê lên phố, mua vé chợ đen để xem đội bóng của tôi đá mà thất vọng, quay ra chửi đội tôi bán độ. Nhưng họ có hiểu cho tôi đâu! Tôi phải cứu cả cuộc chơi khỏi nhàm chán.
CĐV làng tôi chửi nhiều, nghe nhiều tôi cũng ngấm, tôi nghĩ đến con gà thùng thóc của họ, và tôi không thể lừa dối họ mãi, tôi lại điên tiết, thưởng tiền chục tỉ cho đội bóng nếu đá thắng.
Cầu thủ nội trong đội không ai bảo ai đá như chưa từng đá. Cầu thủ ngoại thêm một phen ngạc nhiên, hỏi tôi, tôi giải thích, họ lại đá như lúc đầu mới về Ngoại hạng Việt.
Vòng 19, đội Đoành FC của tôi lại leo lên vị trí đầu và hơn đội xếp thứ hai 5 điểm, hơn đội xếp thứ ba 7 điểm, hơn đội thứ tư 10 điểm.
Đến vòng 20, đội Đoành FC của tôi thua đội đang xếp thứ ba, trận này thì thua thật vì tôi hơi chủ quan nên không ngờ đội thứ xếp thứ ba lại đá máu thế. Tôi động viên cầu thủ: Thôi thua thật một lần cho biết mình không phải là thánh.
Thua trận, ba đội xếp dưới leo lên và bám sát. Tôi hơi cuống khi nghĩ: nếu không may xảy chân tiếp thì... toi. Tôi chơi bài chắc ăn. Một mặt bơm doping tiền cho cầu thủ, một mặt đi đêm với đội đang xếp thứ tư sẽ đá với đội tôi vòng 21. Tôi dàn xếp để đội tôi thắng và hứa sẽ nhường lại cái Cup Hoàng Thượng cho đội này nếu đội tôi gặp lại họ ở chung kết. Cuối cùng họ nghe lời và đá cuội. Đội tôi thắng 3-2, còn đội họ chịu khó nghe chửi một chút.
Chạm một tay vào Cup song chẳng lấy gì làm vui nữa. Lâu nay tôi cứ tưởng mình tôi có tiền và điều khiển cuộc chơi, nhưng những người ít tiền hơn tôi cũng điều khiển cuộc chơi theo cách của họ.
Bấy giờ tôi nghĩ đến phận Trạch Văn Đoành. Hóa ra cái cuộc chơi tưởng như có tiền để dàn xếp chẳng làm cho nó vui lên chút nào mà chỉ là trò cười cho thiên hạ và như thế bóng đá làng tôi sẽ ngụp lặn mãi ở ao làng.
Tôi có tiền thật đấy nhưng suy đến cùng chỉ là mua danh làm lợi cho người bán danh. Nghĩ nhiều, nhiều lắm rồi tôi quay về đúng tính cách của Trạch Văn Đoành trong chuyện “Đôi móng giò” của cố nhà văn Nam Cao.
Tôi mở tiệc ăn mừng chức vô địch sớm trước một vòng dù chỉ hơn đội thứ hai 2 điểm. Tôi mua bia đóng chai cho CĐV tha hồ giải khát, ném nhau cũng được. Tôi mời các quan chức đang làm Ngoại hạng Việt đến dự để họ thấy Trạch Văn Đoành tôi mà nổ thì còn hơn cả súng thần công.
Vòng cuối cùng tôi bảo cầu thủ của tôi phải thua để cứu đội bóng cạnh làng đang sắp xuống hạng, cho đội xếp sau vô địch. Cầu thủ của tôi đến lúc này ngạc nhiên quá trời. Tôi an ủi, sẽ thưởng còn hơn cả vô địch. Họ nghe luôn.
Kịch bản đúng như tôi xắp xếp. Đội tôi không vô địch. Tôi sướng như Trạch Văn Đoành trong truyện, đánh cắp đôi móng giò ném cho anh kép cô đào trước mặt các cụ ban bệ trong làng. Tôi cười và nhắc lại một đoạn văn trong truyện:“Ông đã đi nhiều, từng trải nhiều nên thấy nhiều cái to tát hơn cái móng giò nhiều lắm, hai cái móng giò không đáng kể. Ra quái gì mà ngậu lên!”
Nếu tôi là Trạch Văn Đoành tôi sẽ nổ như vậy. Nổ cho bõ tức. Còn trở về với thực tại, có “nếu” bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng lường hết được cái sự đời. Người đời Trạch Văn Đoành hơn nhiều. Và tôi thừa nhận: Không vô địch không có gì lạ!

Lạm dụng điều này sẽ rất nguy hiểm cho cặp đôi khi yêu
Phòng the - 4 giờ trướcGĐXH - Tuổi tác cao cộng thêm thói quen sinh hoạt như: hút thuốc, uống rượu, thức khuya,... dẫn đến nhiều chức năng cơ thể suy giảm. Vì vậy, nhiều quý ông lựa chọn sử dùng thuốc kích thích để để cải thiện chuyện phòng the mà không biết rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tỉ lệ đột quỵ cao.

Được mẹ chồng tặng nhẫn vàng 2 chỉ, tôi mừng rỡ đeo ngay, nhưng vừa soi gương thì hoảng hốt tháo ra
Tâm sự - 5 giờ trướcTôi đưa mắt nhìn kỹ, bỗng giật mình đánh rơi cả điện thoại trên tay xuống.

Phi công bị bắt giữ ngay sau khi máy bay vừa hạ cánh, hành khách cùng cả phi hành đoàn ngỡ ngàng
Chuyện đó đây - 5 giờ trướcMột phi công của hãng hàng không Delta Airlines đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ chỉ vài phút sau khi hạ cánh xuống một sân bay ở California khiến cả hành khách và phi hành đoàn đều bàng hoàng.

Nữ giám đốc 'giúp sức' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 3 tháng, Vân giúp sức cùng Hằng thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB.

Bạn thân gửi nhầm ảnh cho tôi lúc nửa đêm, ban đầu tôi bật cười, nhưng nhìn kỹ thì rùng mình toát mồ hôi
Chuyện vợ chồng - 6 giờ trướcSau lớp rèm cửa nhăn nhúm, có một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mép vải.
![[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ](https://giadinh.mediacdn.vn/zoom/260_163/296230595582509056/2025/8/22/thumb-mau-hdcc-skds-1755850093728627363595-0-43-1080-1771-crop-1755850116524101273477.jpg)
[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Những áp lực vô hình trên đôi vai bé nhỏ
Gia đình - 6 giờ trướcNhững năm gần đây xảy ra rất nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến hành vi tự làm hại bản thân của người trẻ. Những đứa trẻ ở thì hiện tại được mô tả như những bông tuyết lấp lánh, đẹp đẽ nhưng thật mỏng manh, dễ vỡ. Thế nhưng đằng sau mỗi câu chuyện đau lòng, lại là một bài học mà những người làm cha mẹ cần phải bước qua, để hiểu hơn về những áp lực vô hình trên vai trẻ.

3 con giáp thường xuyên gây mâu thuẫn nơi công sở, làm việc chung khó yên ổn
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Có những con giáp lại mang trong mình tính cách nóng nảy, cố chấp, không dễ thỏa hiệp, dẫn đến mâu thuẫn với đồng nghiệp là điều khó tránh khỏi.

Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đây sông" mới đây đã khoe diện mạo mới với "mặt mộc, cam thường" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động để điều tra về hành vi giết người
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Bá Hoàng Nam (SN: 2007, HKTT: thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN: 2007, HKTT: thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Bí quyết sống thọ của người dân ngôi làng 'khỏe mạnh nhất thế giới': Nhờ ăn 1 loại gia vị bán đầy trong siêu thị
Ăn - 7 giờ trướcGĐXH - Loại gia vị đặc biệt này chính là bí mật để sống lâu, sống thọ hơn của người dân ở ngôi làng Acciaroli của Ý.

Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai - mùng 1 tháng 7 âm lịch và điều nên làm để tháng 'cô hồn' hanh thông, đem lại may mắn
ỞGĐXH – Ngày mai là mùng 1 tháng 7 âm lịch, vẫn được gọi là ‘tháng cô hồn’. Theo chuyên gia phong thủy, người chọn khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch nên làm những điều này để hóa giải những vận xui của tháng, đem lại may mắn, tài lộc.