Ngẩng cao đầu

GiadinhNet - Đội tuyển Uruguay có quyền tự hào khi họ đã trở thành lá cờ đầu của bóng đá Nam Mỹ tại World Cup 2010.

 
Trên thực tế, trước khi World Cup khai mạc, hy vọng vô địch của Nam Mỹ, trong cuộc đua với với châu Âu, được đặt vào Brazil và Argentina. Thế nhưng cả 2 “ông lớn” trên lại “rủ nhau” về nước ngay từ vòng tứ kết. Trong khi đó, việc có mặt tại Nam Phi được xem là phần thưởng cho đội tuyển Uruguay, đội bóng đã phải qua cửa “play-off”. Tuy nhiên, sau trận hòa với tuyển Pháp, Uruguay đã đánh bại cả chủ nhà Nam Phi lẫn Mexico để giành vé vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng A.
 
Uruguay luôn mang đến cho người hâm mộ lối chơi cống hiến và tinh thần khao khát chiến thắng, lòng tự hào dân tộc được thể hiện ở mức cao nhất. Đấy chính là thứ “vũ khí” giúp Uruguay thành công cũng như là yếu tố giúp họ trở thành đội bóng đáng được tôn trọng nhất tại Nam Phi năm nay. Trên con đường vào bán kết, Uruguay đã phải trải qua những trận chiến cực kỳ khó khăn trước các đội Hàn Quốc (châu Á), Ghana (châu Phi) với lối chơi mạnh mẽ và nền tảng thể lực cực tốt.
 
Uruguay của Forlan là đại diện Nam Mỹ duy nhất góp mặt ở bán kết World Cup 2010.
 
Người ta bảo, trước thềm Đại hội FIFA, chủ tịch S.Blatter không muốn làm mất lòng các đại diện của “châu Âu”, nơi vốn chiếm hơn 1/4 tổng số phiếu bầu và lại được coi là nơi khó tính nhất, bởi đa số các LĐ thành viên nơi đây không thiếu tiền. Chẳng thế mà cả tổ trọng tài đã công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 không hợp lệ của Hà Lan vào lưới Uruguay ở bán kết. Giá như không có sự ưu ái ấy, biết đâu, Uruguay mới là đội lọt vào chung kết.
 
Dẫu vậy, đội tuyển Uruguay vẫn thể hiện nét đẹp và tinh thần fair-play khi không có những phản ứng tiêu cực sau trận đấu. Thầy trò Tabazez vẫn quyết tâm và chơi cống hiến trong trận tranh hạng 3 với đội tuyển Đức để mang đến một trận đấu hay cho người hâm mộ. Tiền đạo Forlan tiếp tục đóng góp cho World Cup 2010 một siêu phẩm với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.
 
Không giành được HCĐ, nhưng Uruguay có quyền ngẩng cao đầu về nước và điều quan trọng hơn, đội bóng này đang hướng đến một tương lai tươi sáng với những trụ cột trẻ trung như thủ môn Muslera (SN 1986), hậu vệ Diego (SN 1986) và đặc biệt là cặp tiền đạo sinh năm 1987, Cavani và Suarez.
 
Quang Bảo
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.