Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Ngày ấy mình đã yêu': Nhan Phúc Vinh cưa cẩm Nhã Phương dồn dập

Thứ ba, 12:30 17/07/2018 | Giải trí

Sang tập 11, Tùng (Nhan Phúc Vinh) dùng mọi chiêu trò, bao gồm việc đặt tên Hạ (Nhã Phương) cho chú chó anh nuôi để cưa cẩm người yêu cũ.

Sau nụ hôn cưỡng ép ở tập 10, Tùng tới tấp tấn công Hạ nhằm khiến cô trở về bên anh như ngày xưa. Tùng tìm đến nhà Hạ và mang theo chú chó Hạ từng gửi gắm nhờ anh nuôi hộ như một cái cớ để anh có thể cùng cô nói chuyện.

Tùng gọi chú chó bằng cái tên Summer để gợi cho Hạ nhớ về kỷ niệm ngày cả hai còn bên nhau, ngày Hạ còn hạnh phúc ngồi trước mặt Tùng mà tâm sự rằng “trong bốn mùa, mùa hạ lúc nào cũng thành thật, là mùa của ánh sáng, nhiệt thành”.

Lặng đi giây lát vì những câu nói của Tùng, Hạ lập tức trở về trạng thái lạnh nhạt mà đáp lại: “Ông chủ của mày bị bệnh rồi nên mới lấy tên đó đặt cho một con chó”.

Tùng lấy cớ tìm đến nhà để cưa cẩm Hạ.

Giữa những lời hoa mỹ của Tùng, Hạ luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng thực chất cô thoáng chút rung động. Như lo sợ mình sẽ không thể khống chế con tim, Hạ bước ra xa Tùng rồi cương quyết nói: “Một khi tôi đã đóng cánh cửa thì anh cũng khó mà bước vào”.

Tùng buồn bã nhìn Hạ từ từ khép lại cánh cửa nhà. Hành trình chinh phục trái tim cô gái từng vì anh mà tổn thương không dễ dàng. Đó là kết quả Tùng đáng phải nhận khi 4 năm trước, anh bỏ đi giữa lúc người con gái anh yêu tổn thương và cần anh ở bên nhất.

Chú chó mang tên Summer một lần nữa trở thành lý do khiến Hạ buộc phải tiếp chuyện Tùng. Lần này, Tùng cương quyết không nuôi chú chó và quyết định đưa đến người quen nhờ nuôi hộ.

Người đàn ông không hiểu vì lý do gì vừa nhìn thấy Tùng và Hạ đã giục “hai đứa mau cưới đi, nhưng cưới nhớ mời chú nghe”. Tùng vui như “mở cờ” liền đáp: “Tất nhiên rồi chú, ngày đó sẽ sớm thôi”.

Tùng dùng nhiều lời tình tứ để thuyết phục trái tim người yêu cũ.

Tiếp tục chiêu trò "thả thính", Tùng lại vận dụng mọi lời có cánh để một lần nữa chinh phục cô gái trong lòng anh.

“Tôi thích chó vì em mang nó đến cho tôi. Cái tên Summer cũng vì em mà đặt”, “Cho dù em đã đóng sập cửa thế giới của em thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách mở ra thêm một lần nữa”, anh vừa nói vừa chăm chú nhìn Hạ với ánh mắt quả quyết.

Ngồi kế bên Tùng, Hạ lảng chánh ánh mắt của tình cũ. Lần này, cô không đáp trả kiểu trẻ con như thường thấy mà im lặng hồi lâu rồi bật dậy: “Tôi không thích cách nói chuyện của anh vì nó khiến tôi không thoải mái. Một chủ đề mình thấy không hào hứng cứ phài nghe đi nghe lại sẽ cảm thấy khó chịu”.

Tùng cũng không phải vừa, anh nắm chặt lấy tay Hạ và tuyên bố: “Em cứ tiếp tục khó chịu với tôi đi. Khi nào hết khó chịu hãy quay trở lại với tôi”.

Trong khi Tùng tìm mọi cách tấn công Hạ thì Nam lại dành hết sự quan tâm cho Dung. Tìm đến nhà Dung và phát hiện cô bị sốt, Nam lập tức đưa “em gái” vào viện và ân cần chăm sóc, thậm chí chi trả hết số tiền viện phí. Cũng vì chăm sóc Dung, Nam đã từ chối khi Hạ hẹn gặp với mong muốn kể cho anh nghe câu chuyện liên quan đến ba cô.

Trước đó, khi trò chuyện với mẹ, Hạ tâm sự rằng cô cảm thấy “đau đầu” khi Nam không hề hay biết một phần ký ức của cô về ba. Cách Nam lưỡng lự không hỏi mọi chuyện về Hạ khiến bản thân cô cũng không thể chắc chắn rằng anh yêu cô hay yêu vỏ bọc do chính cô tạo nên.

Đáp lại tình cũ, Hạ luôn dùng thái độ lạnh lùng, thờ ơ.

Tới đây, mẹ Hạ khuyên cô nếu muốn cùng Nam gắn bó lâu dài thì hãy mở cửa, để đối phương bước vào cuộc sống. Chỉ có hiểu rõ mọi điều, dù tốt hay xấu về đối phương thì cả hai mới có thể đi cùng nhau đến hết con đường. Đó là lý do vì sao Hạ quyết định gọi điện cho Nam để kể anh nghe mọi bí mật về cuộc đời mình.

Đáng tiếc, Nam lúc này bận chăm sóc Dung. Tình tiết này cộng sự tấn công không ngừng của Tùng rất có thể sẽ khiến Hạ càng thêm rung động vì tình cũ.

Bên cạnh đó, trong cuộc trò chuyện với con gái, mẹ Hạ cũng tiết lộ việc Tùng tìm đến để hỏi thăm về chuyện của bố cô. Ban đầu, với bản tính lạnh lùng, nghiêm khắc, mẹ Hạ từ chối sự quan tâm của Tùng. Tuy nhiên, sau khi nghe chàng trai tâm sự, người phụ nữ lớn tuổi cũng dần xuôi lòng, thậm chí trước mặt con gái, bà còn khẳng định Tùng vẫn yêu cô.

Trần Thị Nhã Phương

Trần Thị Nhã Phương sinh ngày 20, tháng 5, năm 1990 là một nữ diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Nhã Phương xuất thân là một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” Nhã Phương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như: Những thiên thần áo trắng, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân,...

Bạn có biết: Khi thi đại học, Nhã Phương dự định nộp hồ sơ vào trường có liên quan đến âm nhạc nhưng lại đăng ký nhầm vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

Ngày sinh: 10/06/1990

Chiều cao: 1.63 m

Phim tiêu biểu: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, Yêu đi đừng sợ!, Lôi báo,...

Theo Zing

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'

Phan Hiển nhắc Khánh Thi: 'Hồi đó trốn cha, trốn mẹ bay ra Hà Nội đi theo tiếng gọi trái tim'

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Khánh Thi mới đây vừa tiết lộ kỷ niệm Phan Hiển theo đuổi cô. Chính nam kiện tướng dancesport cũng thừa nhận điều này. Theo anh tiết lộ, hồi đó anh đã bay ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu.

Con gái H'Hen Niê gây sốt với những biểu cảm đáng yêu khi lần đầu đi biển

Con gái H'Hen Niê gây sốt với những biểu cảm đáng yêu khi lần đầu đi biển

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Bé Harley - con gái H'Hen Niê, lần đầu tiên tắm biển tại Đà Nẵng gây sốt với những biểu cảm đáng yêu.

Một Hoa hậu Việt Nam bị gọi là 'bình hoa di động', phản ứng khiến nhiều người bất ngờ

Một Hoa hậu Việt Nam bị gọi là 'bình hoa di động', phản ứng khiến nhiều người bất ngờ

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Trần Tiểu Vy đã có những chia sẻ thú vị về việc bị gọi là 'bình hoa di động'.

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Vừa mới yêu Ngọc Huyền, Đình Tú đã mua quà nịnh 'bố vợ tương lai'

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Mới bắt đầu yêu nhau, Trung đã tìm cách mua quà sang nhà tặng "bố vợ tương lai" để lấy lòng.

Hồng Nhung tuổi 56 trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe ra sao?

Hồng Nhung tuổi 56 trải qua cuộc tiểu phẫu, sức khỏe ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hồng Nhung chia sẻ về sức khỏe sau cuộc tiểu phẫu ở tuổi 56. Nữ diva luôn lạc quan và trẻ trung, nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3

Tối nay, NSƯT Chí Trung xuất hiện trên phim giờ vàng VTV3

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tập 1 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" chính thức lên sóng vào lúc 20h tối nay (ngày 18/5) trên VTV3.

Nam chính 'Ma Xó': 'Cái đáng sợ nhất không phải là ma, mà là cảm giác mình không lo nổi cho gia đình'

Nam chính 'Ma Xó': 'Cái đáng sợ nhất không phải là ma, mà là cảm giác mình không lo nổi cho gia đình'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi trailer Ma Xó chính thức công bố rộng rãi, vai diễn của Avin Lu nhận được nhiều chú ý khi khắc họa một người đàn ông bị dồn vào đường cùng bởi nợ nần, áp lực gia đình và nỗi sợ mất con.

Bí quyết giữ sức hút của 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

Bí quyết giữ sức hút của 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42, vẫn duy trì được sức hút bền bỉ không chỉ nhờ nhan sắc mà còn bởi sự chỉn chu trong hình ảnh.

Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'

Vợ NSND Công Lý: 'Không có chỗ dựa thì mình càng phải mạnh mẽ'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ về việc vợ chồng cô không "ăn không ngồi rồi" mà phải lao động kiếm tiền rất chăm chỉ.

Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinh

Phương Oanh cười rạng rỡ và bình yên bên cặp song sinh

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh lại có động thái mới khiến người hâm mộ phần nào yên tâm về cuộc sống hiện tại của cô.

Top