Đám đông và pháp luật
Xã hộiGiadinhNet - Một xã hội pháp trị, mà ở đó người ta lợi dụng số đông để coi thường pháp luật thì có an bình không?
GiadinhNet - Bão số 10 đã tràn qua miền Trung, là cơn bão mạnh và diễn biến bất thường nhất trong 28 năm qua.
GiadinhNet - Một xã hội pháp trị, mà ở đó người ta lợi dụng số đông để coi thường pháp luật thì có an bình không?
GiadinhNet - Mặc dù không phải là địa phương nằm trong tâm bão nhưng trước tình hình cơn bão số 10 đang hướng vào miền Trung với diễn biến vô cùng phức tạp, Nghệ An cũng đã chủ động các biện pháp phòng chống.
GiadinhNet - Đang thiu thiu ngủ trên xe khách, bất ngờ chị Thủy nghe tiếng đâm ầm ầm, rồi toàn thân đau nhói, bất tỉnh.
Giadinhnet- Hiện tại, mưa lớn trên diện rộng, gió giật cấp 6, cấp 7 đang “quần thảo” hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị… Người dân hai tỉnh này đã sẳn sàng đón “siêu bão”.
GiadinhNet – Chiều 29/9, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, năm bệnh nhân nhập viện cấp cứu vào tối 28/9 sau vụ tai nạn giao thông ở Quảng Nam đã hồi tỉnh.
Gặp khó khăn trong buôn bán, thấy người chị họ có nhiều trang sức bằng vàng, Tuấn liền sát hại để cướp tài sản.
GiadinhNet - Hoàn thành nhiệm vụ dẫn đoàn thiếu niên của xóm đi biểu diễn văn nghệ, chị Trần Thị Tuyền (xóm 3, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) chở người em cùng xóm về nhà.
Một con lợn nái của gia đình anh Hiếu vừa đẻ được 11 con lợn con, trong đó 1 con có hình thù giống hệt con voi con. Nghe tin này, nhiều người dân hiếu kỳ đã tìm đến để được xem tận mắt.
Do nước lũ dâng cao nên khi Nghiệp và Văn cố đi qua đập tràn bằng xe máy đã bị nước cuốn trôi dẫn tới tử vong.
GiadinhNet - Theo người nhà nạn nhân tố cáo thì gã chồng nghiện rượu sẵn sàng trút những trận đòn roi thừa sống thiếu chết xuống đầu vợ.
GiadinhNet - Uất ức vì bị dọa chém, Long cầm dao xuống tay đâm chủ nợ bằng nhát dao chí mạng. Gây án xong hắn bỏ trốn vào Tây Nguyên lập nghiệp. Nơi đất khách, nỗi nhớ quê hương, người thân cùng với tội ác luôn dày vò, ám ảnh, cắn rứt mỗi đêm về. Khi nhận được tâm thư khuyên răn ra đầu thú, Long trắng đêm suy nghĩ rồi quyết định trở về trình diện với cảnh sát sau 14 năm lẩn trốn.
GiadinhNet - Hơn 30 năm sống chung với thân hình yếu ớt và hàng nghìn khối u lớn nhỏ mọc khắp cơ thể. Căn bệnh lạ khiến chị Vương Thị Bàng chẳng dám đi đâu ra khỏi nhà. Chị sống thu mình khép kín và luôn mang trong mình nỗi mặc cảm nặng nề. “Đến bây giờ, tôi chỉ mong sao hột hạt trong người đừng mọc ra nữa, có sức để phơi hột lúa, phơi rơm rạ và có thể nấu cơm đỡ đần cho bố mẹ. Chị đã nói chuyện rất chân thành khi tiếp xúc với chúng tôi... Rời căn nhà của chị trong cơn mưa xối xả, tôi cũng cầu mong các bác sỹ, các tổ chức từ thiện giúp điều ước của chị thành hiện thực.
GiadinhNet - Theo bà Thái Thị Năm, trú tại xóm 9, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 2h sáng 21/9, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa liên hồi. Khi đi ra cánh cổng sắt, bà Năm hoảng hồn khi nhìn thấy con rùa khá lớn, nặng trên 10kg và 4 chân đều có vảy sừng.
Bé Oanh ngất xỉu khi nhìn thấy mẹ gục xuống dưới đống gạch vụn của chuồng bò đang đổ sập. Từ nay cô bé lớp 8 chỉ còn một mình trên đời, cùng bà ngoại già và nỗi lo "mẹ mất con có còn được đi học nữa không?".
Sau khi đánh Kh. ngã xuống sàn nhà, trong cơn say ông Học tiếp tục dùng cuốc đánh liên tiếp vào đầu, mặt của Kh. cho tới khi anh không còn cựa quậy được nữa.
GiadinhNet - Chỉ vì nghi ngờ bé trai 10 tuổi có hành vi làm bậy với con gái mình, Lê Thanh Hà (SN 1984, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã đón đường, bắt cóc cháu đem về nhà đánh đập tàn nhẫn trong nhiều giờ liền. Hơn một tháng trôi qua, hành vi của Hà vẫn chưa bị xử lý khiến dư luận địa phương bức xúc.