Nghệ an

Người vợ mang bụng bầu quỳ gối xin tha chết cho chồng

Người vợ mang bụng bầu quỳ gối xin tha chết cho chồng

Pháp luật

Chỉ một phút nông nổi không kiềm chế được bản thân, Khánh trở thành tội đồ. Chị Lê với khuôn mặt thất thần, làn da xanh xao, ì ạch mang bụng bầu đến quỳ gối trước mặt người nhà bị hại cầu xin cho chồng một cơ hội sống.

Vinamilk chăm sóc sức khoẻ cho Người cao tuổi

Vinamilk chăm sóc sức khoẻ cho Người cao tuổi

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Với mục tiêu là chuyên gia dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, ngày 12/10/2013, tại TP.Hồ Chí Minh, Vinamilk phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Người cao tuổi TP.HCM tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi”. Tham dự hội thảo có hơn 300 đại biểu đại diện người tiêu dùng cao tuổi tại TP.HCM.

Phóng viên “lạ” trong lễ tang Đại tướng

Phóng viên “lạ” trong lễ tang Đại tướng

Xã hội

GiadinhNet- Sáng 13/10, trước cửa sân bay Đồng Hới, trong lúc hàng ngàn người dân đứng hai bên đường và hàng trăm phóng viên các báo chờ chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng, thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên mặc quân phục cầm trên tay chiếc máy ảnh xịn “tác nghiệp” tại khu vực này.

BIDV chuyển 7,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

BIDV chuyển 7,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phát động trong toàn hệ thống tiếp tục ủng hộ tiền và 50 nghìn cuốn vở học sinh để góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng lũ

Sám hối của tài xế xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang

Sám hối của tài xế xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang

Pháp luật

Trong nhà tạm giữ, tài xế gần 60 tuổi Trương Văn Thái thấy hối hận vì đã mua chiếc Innova, giận mình "tham" khi cố vượt qua đập ngập nước khiến xe cuốn trôi, 5 người chết thảm. Thời khắc tai nạn được nghi can tái hiện trong nỗi hoảng sợ.

Vị thánh trong tâm thức

Vị thánh trong tâm thức

Xã hội

GiadinhNet - “Con đây ngồi viết Đại tướng ơi/Bây giờ hiển Thánh, Tướng lên trời/Vài dòng viếng lạy trước Đại tướng/Tay run ngồi viết, lệ tuôn rơi”.

"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy"

"Đời tôi được như ngày hôm nay là nghe lời anh Cả dạy"

Xã hội

GiadinhNet - Căn nhà nhỏ của ông Trần Bính nằm lọt giữa xóm nghèo xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, bức ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp được treo ở vị trí tôn kính nhất. Đó là cảnh tượng vẫn thường thấy trong ngôi nhà những người lính già, những anh bộ đội cụ Hồ.

Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ

Những lần Tướng Giáp về Kim Liên thăm quê Bác Hồ

Xã hội

GiadinhNet - Cũng như nhiều người dân cả nước đang hướng về Hà Nội để tỏ niềm tiếc thương đến người anh Cả của Quân đội nhân dân, anh Lâm Đình Hùng cũng lặn lội từ Nghệ An ra để thắp một nén tâm nhang lên Đại tướng, người mà anh đã có vinh dự được gặp 4 lần, khi Đại tướng về thăm khu di tích Bác Hồ ở Nam Đàn (Nghệ An).

Võ Liệt, nơi gắn bó với kỷ niệm khó phai mờ về Đại tướng

Võ Liệt, nơi gắn bó với kỷ niệm khó phai mờ về Đại tướng

Xã hội

Cũng như bao làng quê khác ở miền Trung, xã Võ Liệt Thanh Chương, Nghệ An, từng trải qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh, kiên cường, bền gan chống lại giặc xâm lược. Nơi đây cũng là địa điểm, là cơ sở hoạt động bí mật của tổ chức cách mạng nhiều thời kỳ. Nhưng không mấy ai biết rằng, người dân nơi đây lại vinh dự, may mắn có được những kỷ niệm đẹp đẽ, quý giá về vị tướng tài ba lỗi lạc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tâm tưởng của người con gái đã khuất

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tâm tưởng của người con gái đã khuất

Xã hội

GiadinhNet -Trong những ngày cả nước tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lục lại tư liệu 7 năm trước phỏng vấn Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh (1939-2009), người con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Liệt sĩ Nguyễn Thị Quang Thái kể về ba và bà nội, tôi không khỏi bùi ngùi xúc động. Những lời tâm sự của cố Giáo sư Hồng Anh ngày nào như một nét khắc họa về Đại tướng – Một thiên tài quân sự nhưng cũng là một người cha hồn hậu hết mực thương yêu con theo cách của mình. ...

Gập ghềnh nghề “cá xe”

Gập ghềnh nghề “cá xe”

Xã hội

GiadinhNet - Thuật ngữ “cá xe” là câu cửa miệng của dân biển miền Trung. “Cá xe” là cá chở bằng xe tải đông lạnh từ các nơi đổ về phân phối cho người nướng cá, sau đó chở đi bán ở các chợ quê. “Cá xe” bắt đầu bằng xe đạp, tiến hoá dần sang Minkh và bây giờ là xe máy Tàu...

Đừng bỏ lỡ