Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghệ sĩ Minh Hằng chia sẻ việc muốn về hưu từ 3 năm trước

Thứ bảy, 11:00 07/01/2017 | Giải trí

GiadinhNet - “Bà Phó Đoan” Minh Hằng vừa chính thức cầm quyết định nghỉ hưu được vài ngày sau gần 40 năm gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, trong câu chuyện với chúng tôi, nghệ sĩ Minh Hằng tâm sự rằng, chị từng xin nghỉ từ 3 năm trước vì có những chuyện khiến chị thấy không được như ý…

Nghệ sĩ Minh Hằng. (ảnh nhân vật cung cấp).
Nghệ sĩ Minh Hằng. (ảnh nhân vật cung cấp).

“Về hưu vui lắm!”

Dạo này nhìn chị như trẻ ra và gọn gàng hơn thì phải?

- (Cười) Giờ có tuổi rồi, không còn được như lúc trẻ nên tôi cũng chú ý chăm sóc bản thân hơn, nhất là khuôn mặt để luôn giữ được sự tươi trẻ. Nghề của chúng tôi luôn phải dùng đến mỹ phẩm, rất dễ gây ăn mòn da nên lại càng phải “đầu tư” cả về thời gian và tiền bạc cho việc chăm sóc sắc đẹp. Chính vì thế mà chúng tôi được hưởng một khoản mà các nghề khác không có là “tiền thanh sắc”. Thế nhưng, tôi chủ yếu chăm sóc ở nhà là chính, chứ đến spa cũng thi thoảng chứ làm gì có thời gian. Vừa rồi tôi cũng giảm được 6kg nên người cùng gọn hơn, mà hoàn toàn dựa vào chế độ ăn uống, ăn ít tinh bột đi chứ không có điều kiện luyện tập như mọi người đâu.

Nhưng giờ chị nghỉ hưu rồi thì chắc sẽ có nhiều thời gian hơn để luyện tập chứ?

- Thực ra tôi xin nghỉ cách đây 3 năm rồi, nhưng bây giờ đủ tuổi thì Nhà hát mới “cho” nghỉ. Nhưng chỉ là nghỉ trên giấy tờ, chứ tôi vừa nhận quyết định được 2 ngày đã lại theo các diễn viên của Nhà hát đi diễn ở Quy Nhơn. Về hưu nghĩa là không phải có mặt ở nhà hát hàng ngày, không phải dự các cuộc họp, còn nói về công việc thì có khi về hưu lại bận hơn. Lúc trước đi đâu, làm gì cũng phải xin phép, hoặc giao nhiệm vụ là phải làm... thì giờ cái gì thật thích mới làm.

Ngày hôm qua, chị Hương Bông, anh Hoàng Dũng cũng nhận được quyết định về hưu và đều có cảm giác như tôi là vui lắm, vì không còn phải chịu những quyết định ràng buộc về quản lý nữa. Ngược lại, chúng tôi có điều kiện để tăng thu nhập và dành cho gia đình nhiều hơn.

Tại sao 3 năm trước chị đã xin nghỉ, trong khi không ít người đến tuổi hưu vẫn không muốn về?

- Thực ra là từ trước đó nữa cơ, vì có nhiều chuyện cũng mệt mỏi, nói ra thì dài dòng lắm. Nhưng rồi vì lý do gì đó mà tôi cứ gắn bó với đoàn. Cũng nhờ ở lại mà tôi được thêm 2 Huy chương Vàng, rồi công việc làm mình nguôi ngoai đi chứ trước đó có nhiều chuyện làm mình cũng buồn.

Chuyện buồn ở đây là công việc hay là...

- Công việc đấy! Và nó có nhiều sự thay đổi mà mình không hình dung được trong đầu. Có những cái không đúng ý mình, rồi có cả sự tự ái cá nhân nữa. Giám đốc cũng động viên tôi ở lại, các em, các cháu cũng dành nhiều tình cảm cho mình nên không phải cứ muốn đi là đi ngay được.

Tình hình sân khấu ngày càng khủng hoảng khiến cho đời sống của nhiều nghệ sĩ đang ở Nhà hát mà cũng chẳng khác gì “nghỉ hưu non” vì ít show, ít khán giả. Với chị, thực trạng ấy có ảnh hưởng đến việc muốn về trước không?

- Tình hình sân khấu hiện nay đang có nhiều vấn đề dẫn đến tình cảnh đó, nhưng hãy cứ nhìn ở Hà Nội thì hiếm có nơi nào liên tục sáng đèn như Nhà hát Tuổi trẻ. Thực ra, việc tôi nghỉ sớm cũng không gây xáo trộn đâu, đến người cao hơn nữa còn có người thay thế được mà. Quan trọng là thay như thế nào, chọn người như thế nào để thay thôi. Giờ các bạn trẻ làm nghề không như ngày xưa. Sát cảnh diễn mà trên tay mỗi đứa một cái điện thoại thì không thể hay được. Chúng tôi diễn cảnh sau thì phải nhìn cảnh trước, xem người ta diễn thế nào để thẩm thấm, để chắt lọc, để giữ được sợi chỉ xuyên suốt cho vở diễn. Nhưng tôi khẳng định là lớp trẻ bây giờ họ vào nghề khác chúng tôi lắm.

“Tôi - Chí Trung - Lê Khanh... cũng lắm lúc không ưa nhau”

Là người làm nghề lâu năm ở Nhà hát Tuổi trẻ, chị nghĩ sao về chuyện thỉnh thoảng vẫn có “tiếng gần tiếng xa” về nội bộ của Nhà hát?

- Phải nói thế này: Tôi, Chí Trung, Ngọc Huyền, Lê Khanh... học cùng lớp với nhau, làm việc cùng nhau, nhưng chúng tôi cũng có những cái không ưa nhau. Tuy vậy, phải công bằng mà nói rằng, Chí Trung có những thế mạnh khi làm Phó Giám đốc Nhà hát, còn phân vai cho ai thì trước tiên phải xem họ có hợp hay không. Ai nói như thế thì đó là cảm nhận của riêng họ chứ không phải là tất cả. Yêu nhau đến như vợ chồng với nhau mà còn có lúc không ưa nữa là với người ngoài. Đôi khi trong một tập thể, chúng ta cần phải biết cảm thông, bỏ qua cho nhau để cùng tiến thì mới lâu bền được.

Dù nghề diễn có đặc thù là ở đâu, tuổi nào cũng làm được nhưng khi cầm quyết định trên tay, chị có thấy buồn không?

- Tôi không thấy buồn gì cả, tiếc cũng không vì còn có rất nhiều việc đang mời mình. Thế nên đêm diễn chia tay ở Nhà hát Lớn, tôi không mời người thân, bạn bè của mình đến vì đó chỉ là thủ tục hành chính thôi chứ không như các nghề khác. Nghề này làm đến chết mà.

Tính đến nay, tôi đã đóng góp với Nhà hát 37-38 năm, diễn quá nhiều vai rồi nên không có gì phải nuối tiếc về nghề nữa. Những gì tôi được và mất cũng đều là ở Nhà hát này. Giờ nghỉ nhưng Nhà hát gọi là tôi đi thôi, kể cả đi xa chỉ được vài triệu, ở nhà tôi làm “nhoắng” một cái là xong nhưng tôi vẫn trân trọng việc cống hiến cho Nhà hát hơn. Như Lai - Trưởng đoàn kịch I bảo tôi: “Ba năm nữa, khi nào chị được NSND thì chị mới được về hẳn. Còn bây giờ, chị vẫn phải đến đấy, chúng em vẫn cần chị, còn ai đó không cần là việc của họ”.

Theo chị, vì sao đến giờ chị vẫn chưa được phong NSND?

- Huy chương Vàng thì tôi thừa lâu rồi, nhưng có nhiều cái mà tôi cũng không thể hiểu được. Nhiều người cứ khuyên tôi “thôi bỏ đi, danh hão ấy mà” nhưng không phải đâu, đó là đẳng cấp, là sự cống hiến và ghi nhận.

Gần 40 năm cống hiến cho Nhà hát Tuổi trẻ, giờ đây, chị thấy mình được gì và mất gì?

- Mất thì nói thật là bây giờ tôi chả biết mình mất gì nữa, chỉ thấy được thôi. Còn đương nhiên là cũng có những quãng không vui trong cuộc đời nhưng những cái đó thôi thì hãy cứ để trong lòng cho riêng mình biết thôi. Còn về tổng thể, tôi thấy mọi thứ với mình như thế là quá mãn nguyện.

Cảm ơn nghệ sĩ Minh Hằng về cuộc trò chuyện!

Nghệ sĩ Minh Hằng bắt đầu con đường nghệ thuật từ năm 1978, là một trong những nghệ sĩ đầu tiên có mặt và góp sức xây dựng Nhà hát Tuổi trẻ. Gần 40 năm tuổi nghề, chị góp mặt trong vô số những vở kịch và phim truyền hình nổi tiếng. Điển hình có thể kể tới các vai như: Cô Hến trong "Nghêu sò ốc hến", Cám trong "Tấm Cám", Cúc trong "Lời thề thứ 9", Thằng Nha trong "Lời nói dối cuối cùng", Thị Nhiên trong “Vũ Như Tô”, mẹ Đốp trong “Chuyện làng màu”, Công chúa Thuận Thiên trong “Rừng trúc”, Bà Phó Đoan trong “Trò đời”... và hàng loạt các sê ri hài “Gặp nhau cuối tuần”, “Gặp nhau cuối năm” của Đài Truyền hình Việt Nam. Nghệ sĩ Minh Hằng được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997 và năm 2002, chị vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Với bề dày thành tích và thừa số lượng Huy chương Vàng nhưng cho đến nay, nghệ sĩ Minh Hằng vẫn chưa được phong NSND. Trong khi đó, các nghệ sĩ cùng thời với chị như Lan Hương, Lê Khanh đều đã được phong NSND từ lâu.

Minh Nhật (thực hiện)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thân thế con gái nuôi NSƯT Kim Tử Long vừa vướng thông tin đã ly hôn chồng

Thân thế con gái nuôi NSƯT Kim Tử Long vừa vướng thông tin đã ly hôn chồng

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Bình Tinh và ca sĩ Nhật Minh đã chính thức đường ai nấy đi sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Theo chồng nữ nghệ sĩ, họ chia tay trong hòa bình.

Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thật

Biết vợ sắp cưới của Bách 'bắt cá hai tay', Tú phân vân bóc trần sự thật

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tập 28 "Cách em 1 milimet", Tú cũng đã được biết mặt Duyên - vợ chưa cưới của Bách là ai.

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Chồng của Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu bị ép bằng clip nhạy cảm

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Chấn bị Thiệu dồn ép bằng đoạn clip nhạy cảm giữa lúc đang thường xuyên cãi nhau với vợ.

Nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lê Phương Quyên - nữ sinh Đại học Ngoại thương gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với học vấn và nhan sắc.

Thuyết 'động thổ ngày Tam Nương sát chủ' được nhắc trong phim sắp ra rạp tháng 12

Thuyết 'động thổ ngày Tam Nương sát chủ' được nhắc trong phim sắp ra rạp tháng 12

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Trâm Anh và Trần Kim Hải từng gây sốt trong phim "Lật mặt 7" của đạo diễn Lý Hải, mới đây, họ tiếp tục vào siêu phẩm điện ảnh sắp ra rạp nói về thuyết ngày Tam Nương.

Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

Hằng Thu sốc khi phát hiện chồng có 'quỹ đen', nguồn tiền mờ ám

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Hằng Thu sốc khi bức tranh chồng mua liên quan đến nghi can đã chết, trong khi Khắc đối diện nguy cơ bị điều tra vì cấp dưới đánh bạc.

Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm

Ngân đề nghị ly hôn sau khi nghe những lời trách móc từ Nghiêm

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tập 27 "Cách em 1 milimet", Nghiêm trách móc vợ không góp ý để anh ta sai đường, Ngân không chịu nổi chồng nên đã đề nghị ly hôn.

Nam NSƯT cải lương nức tiếng Sài Gòn ở tuổi U60 thức đêm cùng vợ chăm con mọn

Nam NSƯT cải lương nức tiếng Sài Gòn ở tuổi U60 thức đêm cùng vợ chăm con mọn

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Qua lời kể của Hoa hậu Phương Lê, NSƯT Vũ Luân ở tuổi U60 vẫn thức đêm chăm sóc con nhỏ mới sinh. Anh không quản ngại công việc vất vả vì yêu con, thương vợ.

NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72

NSND Tiến Đạt 'đổi đời' ở tuổi 72

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - "Ông Tân không mưu cầu gì ngoài việc giúp bà con sống văn minh, sạch sẽ từ trong nhà, trong ngõ ra ngoài phố. Cách suy nghĩ ấy rất Hà Nội, giống với tôi", NSND Tiến Đạt chia sẻ về vai mới trong "Phù sa ngọt".

Nữ diễn viên vừa lên sóng phim Việt giờ vàng đã gây tranh luận dữ dội

Nữ diễn viên vừa lên sóng phim Việt giờ vàng đã gây tranh luận dữ dội

Câu chuyện văn hóa - 21 giờ trước

Ngay khi vừa xuất hiện trên sóng, nhân vật Duyên trong “Cách em một milimet” do diễn viên Hà Bùi đảm nhận đã lập tức gây bão mạng xã hội. Chỉ sau một đêm, những cảnh phim đầu tiên có mặt Duyên thu hút hàng triệu lượt xem, tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt.

Top