Nghệ sĩ Trà My: Mùa Vu lan, tôi bị nhiều người “ghét”
GiadinhNet - Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa Vu lan là nghệ sĩ Trà My lại kín lịch biểu diễn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đi nhiều, diễn nhiều đã cho chị những kỷ niệm xúc động, nhưng cũng vì thế mà chị bị khán giả “ghét” vì đã lấy đi nước mắt của họ khi nghĩ về cha mẹ…
Day dứt với hình ảnh cụ già vẫn phải khóc vì con
Khán giả xem nghệ sĩ Trà My biểu diễn vở kịch ngắn "Người mẹ mù" khóc đã đành, đến diễn nhiều lần như chị mà lần nào cũng không ngăn được nước mắt. Nhập tâm vào vở diễn là một chuyện, chị thổn thức còn vì đồng cảm với sự xúc động của khán giả.
"Hình ảnh khiến tôi thương nhất là khi biểu diễn ở Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên (Kỳ Sơn, Hòa Bình). Một bà cụ chờ tôi biểu diễn xong thì đến ôm thật chặt rồi tiếng khóc bật lên thành tiếng. Tôi hỏi sao cụ khóc nhiều thế thì cụ nói: "Con cái tôi đều ở xa hết, còn mỗi thằng út gần thì lại nghiện ngập và không ngó ngàng gì đến mẹ. Tầm này người ta được con cái chăm sóc, phụng dưỡng thì tôi vẫn phải nuôi nó. Có bao nhiêu tiền đều phải đưa hết cho con để thỏa cơn nghiện. Đau lòng nhất là những lúc nó xin tiền mà tôi không đáp ứng được thì nó lục lọi và lấy từ củ khoai, bao gạo trong nhà mang đi bán, mặc cho mẹ sống ra sao thì ra. Đã vậy còn chửi mắng tôi thậm tệ". Rồi cụ bảo, đến tham dự lễ Vu lan là để cầu trời khấn phật phù hộ cho các con được bình an. Tôi buồn cho câu chuyện của cụ nhưng lại xúc động trước tấm lòng của cụ. Không ruồng rẫy, lên án mà vẫn cầu nguyện cho đứa con nghịch tử được bình an. Có lẽ chỉ có trái tim người mẹ mới bao dung được như thế!".
Nghệ sĩ Trà My và mẹ
Một câu chuyện khác được nghệ sĩ Trà My chia sẻ khi diễn ở Nam Định. "Tôi đọc bài "Cảm niệm bông hồng cài áo", nhiều khán giả đã khóc thì có một anh khoảng 45-50 tuổi lên gặp tôi và "oán" rằng: "Tôi ghét chị, sao chị lại lấy đi nước mắt của tôi nhiều như thế? Khi chị hát những bài về cha mẹ, tôi đã khóc và thấy mình có lỗi với cha mẹ nhiều quá! Cám ơn chị đã cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa mùa Vu lan". Tôi hạnh phúc vì đã làm họ rung cảm, hạnh phúc vì đã làm họ rơi lệ. Như thế là họ đã thấu cảm được ơn cha nghĩa mẹ, để rồi chắc chắn sẽ có những hành động thiết thực hơn với người thân. Tôi mong rằng, những giọt nước mắt ấy sẽ không còn rơi nữa mà thay vào đó là những nụ cười họ mang đến cho mình, cho cha mẹ".
Đừng đợi phú quý rồi mới báo đáp
Trong cuộc sống đời thường của bản thân, nghệ sĩ Trà My luôn coi việc được ở bên mẹ, chăm sóc mẹ không phải là nghĩa vụ, trách nhiệm nữa mà thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao. Chị luôn tâm niệm: "Cha mẹ là khoảng trời hạnh phúc nhất của mỗi người. Có cha mẹ là có tất cả và tôi may mắn vẫn còn mẹ để trọn đời phụng dưỡng kính vâng. Từ trước đến nay, không chỉ có tháng Vu lan mà là từng ngày, từng tháng tôi luôn quan tâm và mang niềm vui đến cho mẹ, vì mẹ tôi là một người phụ nữ đầy vất vả và nghị lực. Khi cha tôi mất, mẹ còn rất trẻ nhưng đã hi sinh cả cuộc đời để nuôi dạy 7 anh chị em tôi mà quên đi hạnh phúc riêng. Dù không ở gần mẹ nhưng tôi luôn tranh thủ từng giây phút để được bên mẹ. Mỗi khi có thời gian hoặc đi diễn gần Thái Bình, kể cả cách một hai chục cây số thì tôi cũng về chào mẹ, dù chỉ gặp gỡ đã vài phút ngắn ngủi.
Tháng Vu lan này mẹ rất vui khi anh chị em chúng tôi quây quần bên mẹ, quà dành tặng mẹ là những tấm quần áo mới. Nhưng hơn hết, không phải cứ đợi phú quý rồi mới báo đáp cha mẹ, chỉ cần con cái sống thật tốt, thật hạnh phúc thì đó sẽ là phần thưởng quý giá và ý nghĩa nhất dâng lên cha mẹ. Giờ tôi không có mong muốn gì lớn lao cả, chỉ mong mẹ được mạnh khỏe bình an và sống thật lâu bên con cháu". Nhắc đến mẹ, nghệ sĩ Trà My lại rưng rưng nhớ cha và có chút day dứt vì không có cơ hội để báo đáp. Mỗi khi hát bài "Nhớ cha", chị lại ngậm ngùi. "Cha tôi mất đã 37 năm và năm nào tôi cũng hát bài này. Hát cho khán giả nghe nhưng cũng là hát cho chính mình. Dù cha không còn nữa, nhưng trong tâm trí tôi hình ảnh cha lúc nào cũng bên cạnh. Tôi học và hát rất nhiều bài về cha mỗi khi nhớ đến nỗi đau hi sinh của mẹ và của chính mình".
Nghệ sĩ Trà My gây xúc động với các ca khúc về tình cha nghĩa mẹ mùa vu lan.
Giờ con trai nghệ sĩ Trà My cũng chung nỗi buồn của mẹ, không được gần cha từ nhỏ vì căn bệnh ung thư quái ác nhiều năm trước. Bù lại, vì trải qua mất mát từ sớm mà Trọng Phúc con trai chị sớm chững chạc và rất tình cảm. Để con hiểu hơn về đạo lý, thực ra, nghệ sĩ Trà My không phải dạy dỗ quá nhiều vì "nếu mình hiếu với mẹ cha/Thì con lại hiếu với ta khác gì". Mỗi hành động việc làm của chị đều là tấm gương cho con nên chị tin tưởng, đó là những bài học sống để con noi theo. Gần đây, con đã lớn hơn nên chị cũng thường xuyên đưa con đi biểu diễn. Lẽ ra chị cũng chưa muốn Trọng Phúc làm nghệ thuật sớm mà tập trung vào việc học hành, nhưng theo chị: “Có lẽ vì nhìn thấy những việc mẹ làm nên Phúc muốn đi cùng để hỗ trợ cho mẹ đỡ vất vả.
Vở “Người mẹ một mắt”, Phúc diễn cùng tôi mà như không diễn vậy. Vì đó là những điều Phúc làm, chứng kiến hàng ngày rồi. Từ vai diễn đến đời thường, Phúc luôn biết quan tâm đến mọi người xung quanh, nhất là với người già và những hoàn cảnh kém may mắn. Trước đây đi diễn, tôi có chồng lo lắng mọi thứ, chỉ việc lên sân khấu diễn thì nay đã có con trai luôn tình cảm, chăm chút cho mẹ từng khuy áo, cái khăn, khiến tôi quên hết mệt mỏi vất vả. Qua mỗi mùa Vu lan, tôi tin những người con sẽ không còn làm mẹ buồn nữa, thay vào đó sẽ là những giọt nước mắt của hạnh phúc”.
Nguyên Thảo
Đạo diễn Trần Lực phim 'Tết này ai đến xông nhà' tuổi U70 vẫn lịch lãm, tâm huyết với nghề diễn
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - NSND Trần Lực được khán giả yêu mến suốt hơn 20 năm qua từ bộ phim "Tết này ai đến xông nhà" trong vai trò đạo diễn.
Chương trình 'Quảng trường mùa xuân' đêm Giao thừa Tết 2026 có gì đặc biệt?
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng được phát sóng trong đêm Giao thừa Tết 2026 trên VTV.
Ảnh cưới của MC Huyền Trang với cầu thủ Đức Huy
Giải trí - 6 giờ trướcMC Huyền Trang nhận được lời cầu hôn của cầu thủ Đức Huy vào tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc. Hai người tung ảnh cưới đúng dịp Lễ tình nhân.
Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc
Thế giới showbiz - 7 giờ trướcTrong nhiều phiên bản Na Tra từng xuất hiện trên màn ảnh, nhân vật do nữ diễn viên Ngải Kim Mai thủ vai (Tây du ký 1986) để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
Công chúa đẹp nhất Tây du ký: Từng học thiết kế, giờ là 'bà trùm' truyền thông
Thế giới showbiz - 7 giờ trướcNữ diễn viên này từng khiến khán giả say đắm với vẻ đẹp kiều diễm khi vào vai Vạn Thánh công chúa trong "Tây du ký" phiên bản 1986.
Không khí đón Tết nguyên đán nhà diva Mỹ Linh: Chờ con gái và con rể từ Mỹ về sum vầy
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Diva Mỹ Linh mới đây đã hé mở một chút về không gian nghênh xuân, đón Tết với hoa đào, hoa lan, phong bao lì xì rực rỡ. Ngoài ra, chị còn tiết lộ một điều thật ấm áp.
BTV Thụy Vân được mẹ ruột hỗ trợ chuẩn bị Tết nguyên đán như thế nào?
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - BTV Thụy Vân cho biết cô là người truyền thống, vậy nên người đẹp cũng yêu thích và coi trọng Tết nguyên đán. Trong những ngày này, người đẹp tự tay chăm chút nhà cửa, tự lau dọn ban thờ và có mẹ ruột hỗ trợ mâm cỗ thắp hương 30, mùng Một.
Phim chiếu rạp dịp Tết có những bộ phim đặc biệt nào?
Giải trí - 23 giờ trướcGĐXH - Mùa phim Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với nhiều dự án mới của các gương mặt đạo diễn, diễn viên quen thuộc hứa hẹn một "đường đua" phòng vé gay cấn.
Sau 2 năm giải nghệ, 'kiều nữ màn ảnh Việt' Ngọc Lan giờ ra sao?
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcQuyết định giải nghệ sau 21 năm làm nghề, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan nhận được nhiều quan tâm của khán giả.
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức tại các tỉnh, thành trên phạm vi cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Thượng tướng Hà Đình Quân bất đồng quan điểm với con gái
Xem - nghe - đọcGĐXH - Trong tập 10 "Không giới hạn", Lam Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm trái ngược trước bố là Thượng tướng Hà Đình Quân về lựa chọn của bản thân cô.