Nghệ sỹ sau ánh đèn sân khấu: Ở nhờ, trốn nợ, hát đám ma...
GiadinhNet - Ngày nay, khi nhắc đến những nghệ sĩ nổi danh, người ta thường nghĩ tới một cuộc sống nhung lụa, giàu sang. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi đa phần các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ cải lương, đều sống trong nghèo khổ. Không ít nghệ sĩ hiện phải nương nhờ trong các trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn, hoặc cư trú tại chùa Nghệ sĩ (116, Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp TP HCM)...
![]() |
|
Chùa Nghệ sĩ tại Gò Vấp. |
Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ, những năm 1970 là lúc cải lương được hồi sinh. Anh nhớ lại: “Hồi đó bất kỳ vở nào dựng lên cũng cháy vé, thậm chí 9h sáng mở cửa ra thì cũng đã hết vé rồi. Tuy vậy nghệ sĩ cũng không... giàu nổi bởi hồi đó nghệ sĩ nhận lương như công chức. Mỗi tháng bước lên sân khấu, hát thế nào cũng nhận được bằng đó tiền lương theo tiêu chuẩn nhà nước. Dù ba tôi là NSND Thành Tôn rất nổi tiếng nhưng nhà tôi vẫn phải ở sau cánh gà sân khấu chứ không có nhà riêng để ở. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nghề lắm, mỗi đêm diễn thấy khán giả “com lê” (kín ghế) là mừng lắm rồi. Chỉ biết diễn và diễn thật tốt mà thôi”.
Cả đời thuê nhà vẫn không bỏ sân khấu
Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ: “Ngày xưa nghệ sĩ giàu thường nhờ vợ, hoặc chồng... chứ đi hát thôi thì không giàu được. Chị Bạch Tuyết cũng nhờ chồng rất nhiều. Mà có bung ra làm ăn, kinh doanh thì càng không được vì họ chỉ hay, chỉ giỏi trên sân khấu thôi, chứ bước vào thương trường là bị lừa, bị qua mặt liền. Tôi cũng từng bung ra làm ăn rồi thua hết. Nghệ sĩ giàu chỉ có thời thôi, khi anh đang trên đỉnh cao, nếu anh biết khôn, anh mua đất, mua vàng tích trữ để về già, hết show còn có cái bán đi mà ăn. Nhưng ít người làm được vậy lắm, vì khi trở về với đời thường, nghệ sĩ “khờ” lắm, không biết làm ăn buôn bán gì”.
Theo nghệ sĩ Bạch Long: “Còn có một dạng giàu nữa là nhờ “anh nuôi, chị nuôi”... Nhiều người được “anh nuôi, chị nuôi” giúp đỡ rồi đâm ra bị lệ thuộc. Tôi cũng từng được đề nghị nhận làm “em nuôi” của vài người nhưng tôi không chịu. Chị ái mộ tôi trên sân khấu, chị thương tôi, tôi nhận. Chứ chị đừng mang tiền ra để sai khiến tôi, tôi không chịu được. Tôi rất nể NSND Thanh Tòng ở chỗ, ngày xưa anh ấy từng được con gái của một chủ ngân hàng chế độ cũ “say” lắm. Nhà đó rất giàu có, cổ nói chỉ cần anh cưới em, bỏ nghề hát đi rồi mình vi vu sống vui vẻ. Nhưng anh Thanh Tòng không chịu, anh nói: Thà tôi bỏ cô chứ tôi nhất định không bỏ hát được”.
|
Nghĩa trang chùa Nghệ sĩ hiện có khoảng 700 mộ phần, quỹ đất còn lại chỉ khoảng 60 phần, nhưng theo ban quản trị chùa, vẫn còn đủ đáp ứng nhu cầu vì phần mộ nào trên 30 năm, không còn thân nhân thăm viếng đều sẽ được lấy cốt đem thờ để “nhường” phần mộ mình cho nghệ sĩ khác.
Nhưng ông Diệp Nam Thắng, Trưởng ban quản lý nghĩa trang và chùa Nghệ sĩ buồn bã bảo: “Năm rồi, UBND quận Gò Vấp đã mời tôi lên để thông báo về việc giải tỏa nghĩa trang chùa Nghệ sĩ. Nhà nước không lấy đất, chỉ yêu cầu bốc tất cả mộ rồi hỏa táng. Tuy nhiên, không phải phần mộ nào cũng được bốc vì chùa không có tiền để lo chu tất phần hỏa táng cho hơn 700 ngôi mộ nghệ sĩ”. |
Thông báo
