Nghi án chồng sát hại vợ: Đắng lòng gia cảnh nạn nhân

| Pháp luật

GiadinhNet - Người vợ đã tử vong, người chồng bị trọng thương, đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, mấy đứa con thơ nheo nhóc, đó là thảm cảnh mà một gia đình đang phải gánh chịu…

 

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Khánh Minh

Hoàn cảnh đáng thương
 
Khoảng 1 giờ ngày 11/3, nhiều người dân thôn Chóng (xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội) hoảng hốt khi thấy anh Lê Công Đại (SN 1974) tay bịt vết thương ngang cổ, đi đập cửa những nhà hàng xóm cầu cứu. Anh Đại không nói được, chỉ ú ớ và diễn tả bằng hành động. Nhìn bộ dạng của anh Đại, hàng xóm vội chạy sang nhà anh thì phát hiện chị Lê Thị Dung (SN 1979, vợ anh Đại) đã tử vong, trên người có nhiều thương tích. Khi đó, người dân đã nhanh chóng đưa anh Đại đi cấp cứu và cấp báo cho cơ quan Công an xuống bảo vệ hiện trường, truy tìm hung thủ.

Khi cơ quan công an đến nơi, đồ đạc trong nhà nạn nhân không bị xáo trộn nhiều, cũng không có dấu hiệu mất mát hay đập phá. Sống tại căn nhà này, ngoài vợ chồng chị Dung và mấy đứa con (cháu lớn 11 tuổi, cháu bé 16 tháng tuổi) còn có chị Lê Thị Hạnh (SN 1964, chị gái của anh Đại, bị mắc bệnh tâm thần bẩm sinh). Khi hàng xóm chạy sang thì chị Hạnh và các cháu nhỏ vẫn đang say giấc,  không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hiện tại vẫn chưa có kết luận từ phía cơ quan công an về vụ thảm sát này, bởi anh Đại bị một vết cắt ở cổ gây đứt cuống họng, CQĐT vẫn chưa thể lấy lời khai. Do hung thủ vẫn đang là một ẩn số nên người dân địa phương liên tục đưa ra suy đoán. Một số người cho rằng, anh Đại bị bệnh động kinh, giữa đêm bị phát bệnh nên đã cầm dao giết vợ rồi tự sát.
 
“Vài năm gần đây anh Đại có biểu hiện bất thường về thần kinh, không thích tiếp xúc với người lạ và nơi đông người. Có những đêm anh Đại đi ra ngoài vườn một mình, chị Dung phải ra dỗ dành mãi thì anh ấy mới chịu vào nhà, rất có thể trong lúc phát bệnh anh ấy đã sát hại vợ”, một người dân nhận định.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Lê Văn Dương (SN 1982, em trai chị Dung) cho biết, do hai gia đình gần nhau nên chị Dung và anh Đại chơi với nhau từ nhỏ. Sau một thời gian yêu nhau, năm 2000 chị Dung và anh Đại thành hôn. Khi đã nên nghĩa vợ chồng, thương chị gái anh Đại bị thần kinh sống bơ vơ, không ai chăm sóc (bố mẹ anh Đại đã mất) nên chị Dung bàn với chồng đón người chị này về chăm sóc.
 
“Anh Đại là người rất hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây anh Đại bị bệnh thần kinh, chẳng chịu làm gì, mọi việc trong gia đình đều một tay chị gái tôi gánh vác. Bây giờ chị gái tôi mất rồi, anh Đại thì đang cấp cứu tại bệnh viện, sự việc còn chưa rõ thực hư thế nào. Hiện gia đình chỉ lo cho 4 đứa trẻ, không biết tương lai của các cháu sẽ ra sao”, anh Dương buồn rầu nói.

Rất cần sự sẻ chia

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hải Hưng - Phó Công an xã Yên Bài (huyện Ba Vì) cho biết, khi nhận được tin báo của người dân, ông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và báo vụ việc lên Công an cấp trên. Khi ông Hưng có mặt, tình trạng của anh Đại hết sức nguy kịch, với một vết thương dài và sâu trên cổ.
 
Lúc này, anh Đại chỉ còn thoi thóp thở, không nói được nên người dân vội đưa anh đi cấp cứu. Còn chị Dung nằm chết cách cửa ra vào căn nhà nhỏ của mình khoảng 5m, trên cổ chị cũng có một vết cắt rất sâu, ngoài ra ở vùng đầu, mặt có nhiều vết thương khác, như là những vết chém. “Kiểm tra tại hiện trường chúng tôi tìm thấy một con dao phay bản to, chuôi gỗ dính đầy máu, nằm cách xác chị Dung chừng 2m.
 
Khi vụ án xảy ra, ngoài vợ chồng chị Dung còn có các con và người chị gái của anh Đạt. Các cháu bé và người chị hoàn toàn không biết gì. Vì vậy, để làm rõ vụ án tất cả bây giờ đều trông đợi vào anh Đạt. Hiện cơ quan chức năng đang chờ anh Đại hồi phục sức khỏe để tiếp tục điều tra làm rõ”, ông Hưng cho biết.

Về vấn đề thần kinh của anh Đại, ông Hưng xác nhận anh này có tiền sử bệnh thần kinh, nhưng thi thoảng mới phát bệnh và cũng không nặng. Gia đình anh Đại thường xuyên đi cắt thuốc về để tự chữa trị. “Mẹ của anh Đại trước khi mất cũng bị bệnh thần kinh. Có thể căn bệnh của anh Đại là do di truyền.
 
Mỗi khi phát bệnh, anh Đại thường ra vườn ngồi một mình, không đập phá hay chửi bới ai, cũng không đánh đập vợ con. Anh Đại là con trai út độc nhất trong gia đình có tới 9 chị em. Ở địa phương anh Đại là người hiền lành, chăm chỉ, rất mực yêu vợ chiều con. Hai vợ chồng nhà anh ấy lúc nào cũng như hình với bóng”, ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh Đại rất khó khăn, các con của nạn nhân còn quá nhỏ nên những ngày qua đều trông chờ vào sự quan tâm, chăm sóc của hàng xóm và chính quyền sở tại. Tuy nhiên, điều này cũng khó có thể tồn tại lâu được. Do đó, rất cần có sự chung tay chia sẻ của cộng đồng.
 
Khánh - Minh
thuctap
Ý kiến của bạn
Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.