Nghi bị yểm bùa, giết vợ và con trai
GiadinhNet - Chỉ vì tin lời đồn, Bùi Quanh Điểu (SN 1983, trú tại xã Yên Lập, Cao Phong, Hòa Bình) đã nhẫn tâm sát hại vợ, và con.
Hơn 3 tuần sau khi vụ án mạng xảy ra, chúng tôi về thăm chị Nguyễn Thị Định (SN 1990, vợ đối tượng Điểu). Những vết tích của vụ án vẫn còn sót lại là một ngôi nhà cháy nham nhở bên bãi đất trống. Cạnh đó, chiếc xe máy đã bị Điểu đốt cháy trụi, trơ khung sắt nằm lăn lóc ở sân nhà. Biết chúng tôi là phóng viên, bà Nguyễn Thị Lành (hàng xóm) cho biết, sau khi ra tay sát hại vợ con, Điểu đã đốt tất cả tài sản của gia đình rồi bỏ trốn vào rừng.
![]() Ngôi nhà và chiếc xe máy của nạn nhân bị thiêu rụi. |
Khi chúng tôi đến được nơi chị Định đang tá túc cũng là lúc có rất đông người dân và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, chia sẻ động viên nạn nhân sớm vượt qua khó khăn. Chị Định nhớ lại, khoảng 18 giờ ngày 20/6, con trai ngủ sớm nên bữa cơm tối hôm ấy chỉ có hai vợ chồng ngồi ăn. Khi đó, anh Điểu có quay sang hỏi vợ: "Có phải em yểm bùa để anh bị điên không, anh nghe có người nói lại như thế?". Nghe chị Định nói không có chuyện đó, Điểu không hỏi nữa mà lầm lì ngồi ăn cơm. Vừa ăn hết bát cơm, Điểu xuống bếp cầm con dao lại gần chị Định năn nỉ: "Anh không giết em đâu, chỉ xin một mẩu tai nhỏ, không chết được đâu". Vừa nói, đôi mắt Điểu long lên sòng sọc hướng về phía vợ đe dọa.
![]() Chị Định đau đớn kể lại câu chuyện đã qua |
Bà Nguyễn Thị Chúc (SN 1955, mẹ chị Định) cho biết, khi đó bà được một người dân báo tin Điểu chém vợ và khuyên bà khóa cửa cẩn thận đề phòng đối tượng tìm đến trả thù. "Bây giờ cháu mất, con gái lại bị trọng thương, tôi không biết phải sống thế nào đây"- bà Chúc òa khóc.
Ngay sau khi đưa chị Định đi cấp cứu, anh Lưu đã huy động lực lượng an ninh địa phương vây bắt hung thủ. Tuy nhiên, do Điểu khá manh động, trong tay lại có dao nên an ninh xóm Thôi chỉ dám bao vây bên ngoài. Anh Lưu kể: "Nhận được tin, tôi đã cùng một số cán bộ an ninh trong xóm đến bao vây nhà anh Điểu và kêu gọi đối tượng hợp tác với chính quyền địa phương. Thế nhưng, anh Điểu vẫn cố thủ trong nhà cùng với hung khí trên tay, sẵn sàng tấn công những ai tiếp cận ngôi nhà. Tôi lại gần cửa ra vào, vận động, khuyên nhủ anh Điểu ra đầu thú nhưng đối tượng nói rằng hắn chỉ xử lý vợ chứ không làm gì hàng xóm nên nói mọi người ai về nhà nấy để Điểu dạy vợ.
Nhận được tin báo, Công an huyện Cao Phong và an ninh xã Yên Lập huy động gần như toàn lực, đến rạng sáng 21/6 thì bắt được đối tượng. Anh Lưu cho biết: "Lúc bị bắt, Điểu ngoan ngoãn tra tay vào còng. Trên đường dẫn giải Điểu về trụ sở, chúng tôi nhận được tin báo đã tìm thấy xác cháu Toàn ở bờ ao cạnh nhà".
|
Sau 3 năm chung sống với Bùi Quang Điểu, năm 2009 chị Nguyễn Thị Định đã sinh hạ được cháu Bùi Thanh Toàn. Hôm xảy ra vụ việc, cháu Toàn ngủ sớm, chỉ còn hai vợ chồng ngồi ăn cơm tôi. Khi đó, Điểu có nói với vợ là nghe một người dân nói là chị Định làm phép yểm bùa để cho Điểu bị điên.
Nghe vợ chối, Điểu không hỏi nữa mà lầm lì ngồi ăn cơm. Sau đó, Điểu giục vợ cùng lên thắp hương cho mộ của bố ở quả đồi cạnh nhà. Nhưng chị Định nói trời tối rồi nên bảo chồng sáng mai hãy đi.
Nghe vợ nói, Điểu lẳng lặng xuống bếp, cầm còn dao lên nhà nói vợ cho xin một mẩu thịt ở tai. Khi bị vợ phản kháng, Điểu đã dùng dao đâm vợ, rồi cố thủ trong nhà. Khi bị lực lượng chức năng bao vây, đối tượng đã đốt ngôi nhà, sát hại con trai nhỏ rồi bỏ chạy vào rừng và bị bắt. |

