Nghi can vỡ nợ 200 tỷ đồng ở Hà Nội ra trình diện
Trước sức ép của nhiều chủ nợ, hai vợ chồng Quang - Ngừng đã đến công an huyện Thường Tín (Hà Nội) trình diện.
![]() |
|
Bên trong ngôi nhà 4 tầng của vợ chồng Ngừng không còn đồ đạc có giá trị. Ảnh: Hà Anh. |
Người đàn ông kinh doanh vật liệu xây dựng tiết lộ, sau thời gian tích cóp được vài trăm triệu cũng đã đưa cho Ngừng vay để lấy lãi về tiêu. Mỗi triệu, Ngừng đồng ý trả 4.000 đồng một ngày. "Cứ nghĩ hàng xóm nên tôi tin tưởng cho vay. Gần đây khi thấy nhiều người kéo đến vác đồ đạc ra ngoài tôi mới biết chuyện...", nạn nhân trong vụ nghi án vỡ nợ phân trần.
Những người dân thôn Ba Lăng cho hay, người ít thì vài trăm triệu, nhiều thì cũng gom cả chục tỷ đồng. Không chỉ giao dịch trực tiếp với các nạn nhân, Ngừng còn huy động một số vệ tinh làm chân rết cho mình để đi huy động vốn.
Do chưa trả được tiền, phải chịu sức ép từ các chủ nợ, mới đây, vợ chồng Ngừng đã ra công an huyện Thường Tín trình diện. 3 đứa con nhỏ của họ cũng để lại cho ông bà chăm sóc.
Chiều 20/12, ông Vũ Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín - cho biết, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề thêu. Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng Ngừng cũng mở một xưởng thêu và thuê một số công nhân về làm. Cặp vợ chồng này chưa hề vi phạm pháp luật.
Theo công an huyện Thường Tín, ngày 16/12, bước đầu điều tra cho thấy Quang không có liên quan đến sự việc, công an đã cho tại ngoại. Riêng Ngừng vẫn tiếp tục tạm giữ để điều tra. Hiện giấy tố cáo nợ của các nạn nhân vẫn được cơ quan công an tiếp nhận.
