Báo GĐ&XH nhận được đơn của chị Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1977, trú tại khu tập thể Việt Xô, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) phản ánh 4 người trong gia đình chị bị hàng xóm hành hung.
Theo đơn tố cáo của chị Hiếu, khoảng 7 giờ ngày 24/10, ông Hoàng Ngọc Bình (trú tại phòng P201, nhà E2 tập thể hồ Việt Xô) thuê thợ mang máy phá bê tông tự ý phá dỡ ô văng tầng 2 căn nhà, khiến người dân trong khu tập thể phản đối. Gia đình chị Hiếu cho rằng việc phá dỡ này sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của khu tập thể, gây nguy hiểm cho mọi người.
Công an phường Bạch Đằng đã thu giữ máy phá bê tông và đưa nhóm thợ mà ông Bình thuê về trụ sở phường giải quyết. Đến 9 giờ cùng ngày, chị Hiếu đang ngồi bế con (8 tháng tuổi) thì bị một số người thân trong gia đình ông Bình xông vào chửi bới và đe dọa.
|
|
|
Chị Hiếu khi bị hành hung (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp). |
Trò chuyện với chúng tôi, chị Hiếu bức xúc: "Người thân của ông Bình sang nhà tôi chửi bới, đe dọa nên tôi đã yêu cầu họ ra về. Tôi mới dứt lời, một số người xông vào túm tóc, đánh tôi túi bụi. Tôi đang bế con trai mới 8 tháng tuổi trên tay họ vẫn chẳng kiêng nể. Tôi đã phải lấy thân mình đỡ những trận đòn của họ, che chở cho cháu. Khi thấy con trai đầu của tôi là cháu Danh Thái đang chơi gần đấy, một người thân của ông Bình đã dùng cây lau nhà bằng nhôm đánh thẳng vào mặt. Trước sự hung hăng của gia đình ông Bình, tôi đã đưa cháu bé cho mẹ tôi bế ra ngoài. Thấy vậy, vợ ông Bình xông vào mẹ tôi dùng cây lau nhà đánh liên tiếp vào người bà. Cùng lúc này, con trai ông Bình xuất hiện, lao vào tôi đấm đá khiến mặt, mũi tôi tóe máu. Mẹ tôi lấy thân che con cháu rồi chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm. Khi đó, nhiều người dân chạy sang, người nhà ông Bình bỏ về".
Được biết, vụ hành hung trên khiến bà Trần Thị Chiu (SN 1953, mẹ đẻ chị Hiếu) bị nhiều vết thương trên mặt, người và trán; 2 con nhỏ của chị Hiếu là các cháu Nguyễn Khánh Hùng (SN 2010) và Nguyễn Ngọc Danh Thái (SN 2008) đều bị xây xước, tinh thần hoảng loạn.
Về vụ hành hung trên, Trung tá Nguyễn Văn Niên- Phó Trưởng Công an phường Bạch Đằng cho biết đây là vụ việc rất phức tạp, còn nhiều việc phải làm. "Hiện vụ việc đã được Công an phường Bạch Đằng báo cáo lên Công an quận Hai Bà Trưng và đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Khi nào có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ với báo chí"- Trung tá Niên nói.
M.Bình-Q.Khởi