Nghi phạm hành hạ bé trai 14 tuổi nhắn tin cho mẹ nạn nhân... đến khó hiểu?

| Pháp luật

GiadinhNet - Một trong số tin nhắn mà nghi phạm hành hạ bé trai 14 tuổi gửi về cho mẹ nạn nhân ngày 23/9 vừa qua, có nội dung sau: “Chị à, em có đánh cháu hay không thì chính chị thừa hiểu điều đó. Từ khi nuôi cháu đến giờ mới tát cháu 4 cái. Còn anh chị mà nghĩ em như vậy thì em buồn lắm. Em cho cháu những cái mà trên đời này không có một ai có thể cho cháu được”.

Với lí lịch đen tối, từng là con nghiện và dính nghi án đẩy ngã mẹ đẻ gãy tay vì chuyện tiền bạc, nhưng Nguyễn Thanh Sơn lại được người dân khen sống tốt. Lạ lùng thay Sơn còn được gia đình anh Nguyễn Văn Sỹ tin tưởng giao đứa con tất nguyền cho Sơn mang đi nhiều ngày mà không rõ đi đâu, làm gì…?

Chị Giang - Mẹ của nạn nhân Tú. Ảnh Dân trí

Chị Giang - Mẹ của nạn nhân Tú. Ảnh Dân trí

Sự việc tá hỏa khi gia đình anh Sỹ  tìm thấy con trong tình trạng bị nhốt trong phòng và có nhiều thương tích như loét hậu môn, dương vật sưng nề, bầm tím, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Tìm hiểu về lý lịch của Sơn thì được biết, trước khi ly dị Sơn bị dính vào nghiện ngập, gia đình đã phát hiện được nên đã cách ly Sơn với những người bạn xấu để đi cai nghiện. Nhưng sau một năm cai nghiện khi trở về, Sơn lại tiếp tục tái nghiện. 

Sơn thuê trọ của nhà anh ruột anh Sỹ sống một mình suốt hơn 1 năm qua. Trong thời gian ở trọ, Sơn tỏ ra thân thiện, lịch sự. Kể cả khi dẫn con trai anh Sỹ là cháu Nguyễn Văn Tú (14 tuổi) đi suốt 1 tháng, Sơn vẫn nhắn tin về cho bố nạn nhân với lời lẽ nhã nhặn.

Theo anh Sỹ, sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thanh Sơn đã trốn khỏi địa phương và cắt hoàn toàn liên lạc với gia đình. Nhưng đến  trưa 23/9, Sơn đã bất ngờ nhắn tin về máy điện thoại cho chị Trần Thị Giang 5 tin nhắn, Sơn nhận đã tát cháu Tú 4 cái và hứa sẽ chu cấp tiền nuôi Tú suốt đời.

Một số tin nhắn được chị Giang cho phóng viên xem và ghi lại, trong đó có một số tin nhắn với nội dung: “Chị à, em có đánh cháu hay không thì chính chị thừa hiểu điều đó. Từ khi nuôi cháu đến giờ mới tát cháu 4 cái. Còn anh chị mà nghĩ em như vậy thì em buồn lắm. Em cho cháu những cái mà trên đời này không có một ai có thể cho cháu được”.

Trong 1 tin nhắn khác, Sơn trình bày việc mình đang rất khổ tâm vì khi chuyện này được đăng trên báo, người yêu của Sơn biết nên đã giận và bỏ Sơn đi. Sơn cho biết, hiện tại không có tiền nên chưa thể về được. Khi nào có tiền, Sơn sẽ mang tiền về qua gặp chị và cháu Tú. Cũng trong nội dung tin nhắn này, Sơn khẳng định mình mãi mãi coi Tú là con và sẽ nuôi cháu đến hết đời này. “Mấy hôm nữa em nhận tiền từ phương xa gửi về em đến gặp chị và cháu. Đối với Tú, mãi mãi em coi như là con và sẽ nuôi cháu hết đời này”, trích tin nhắn của Sơn.

Ngoài những nội dung trên, Sơn còn nhắn tin trách gia đình, trách anh Sỹ đã phụ công 1 năm người này nuôi dưỡng cháu Tú: “Anh Sỹ, em cưu mang con anh, trái lại giờ cả nước biết em là người như vậy. Như vậy mà anh cũng để báo viết. Em nghĩ công của em nuôi cháu gần một năm trời cũng lớn lắm đấy. Còn anh vì chuyện cháu Tú mà đổ cho em, sau này anh ân hận cả đời không nguôi".

Sơn nói, mình chưa thể về được vì lý do đang nợ 1 số tiền lớn của chị Thoa (tên thật là Soa - PV) gần xóm trọ chứ không phải vì sợ điều gì. Khi nào Sơn xoay được tiền trả sẽ về mà không trốn chạy.

Nhận được tin nhắn của Sơn, chị Giang cũng đã nhắn trả lời lại và hỏi về nguyên nhân đánh cháu Tú, rồi khuyên Sơn về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Sơn. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang truy tìm tài xế taxi đã chở Sơn khỏi khách sạn để củng cố hồ sơ vụ án.

Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Việt - Khoa thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, Tú được đưa vào nhập viện vào chiều tối ngày 16/9 với nhiều vết tích, tinh thần hoảng loạn và khắp người bầm tím, hậu môn lở loét, dương vật sưng nề chứ không có dấu hiệu bị đốt như một số thông tin ban đầu. Sau 5 ngày chữa trị thì đến nay cháu Nguyễn Anh Tú đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên cháu Tú vẫn đang phải cấp cứu, điều trị trong tình trạng đa chấn thương và luôn hoảng sợ khi thấy người lạ.

MH (Theo Dân trí/GDVN)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.