Nghi phạm sát hại ông chủ nấu tiệc cưới đầu thú
Thấy người quen là ông chủ nấu tiệc cưới nhiều tiền và ở một mình, Lộc vờ ngủ lại qua đêm rồi ra tay sát hại nhằm cướp tài sản.
![]() |
|
Căn nhà xảy ra án mạng. |
Những dịp đến nhà người này chơi, Lộc phát hiện ông Đệ có nhiều tiền nên đã nổi lòng tham, nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Để thực hiện âm mưu, sáng ngày 4/4, Lộc đến nhà anh Đệ chơi và viện lý do đã bị công ty sa thải, ngày mai đến thanh toán lương.
Người này xin ngủ nhờ một đêm để sáng mai lên công ty giải quyết hợp đồng. Tin lời, anh Đệ cho Lộc ngủ lại. Chờ đêm đến khi chủ nhà ngủ say, gã thanh niên dùng dao đã chuẩn bị sẵn đâm nhiều nhát khiến ông chủ nấu tiệc cưới chết ngay tại chỗ.
Sau khi sát hại chủ nhà, Lộc lục lọi và lấy đi 10 triệu đồng cùng chiếc điện thoại rồi quay về nhà trọ thay đồ. Ngay sau đó, anh ta đã bỏ trốn về Cần Thơ.
