Nghi vợ ngoại tình, tự thiêu hai vợ chồng
Nghi vợ đã phản bội mình, Nguyễn Hữu Hùng (SN 1975) đã tưới xăng lên người mình và vợ là chị Phạm Thị Chín (SN 1978) rồi châm lửa đốt.
Theo những người dân sống tại khu vực này cho biết, vào khoảng thời gian trên, trong lúc chị Chín đang ngủ, ông Hùng khóa trái cửa nhà, tưới xăng lên người cả 2 vợ chồng rồi châm lửa đốt.
![]() |
|
Những vết chân bị bỏng được cơ quan công an đánh dấu để điều tra |
Sáng 14/5, tại Khoa bỏng và tạo hình bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ cho biết chị Chín trong tình trạng bỏng xăng toàn thân độ II, III, (bỏng 90%), ông Hùng bị bỏng 100%, tiên lượng cả 2 đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Được biết ông Hùng vốn nghiện ma túy mới cai nghiện trở về hòa nhập cộng đồng được hơn 2 tháng. Hai vợ chồng hiện ở nhờ căn nhà của bố mẹ vợ và sống bằng nghề làm chả cá bỏ mối cho bạn hàng bán ở chợ và quán ăn trên địa bàn. Hai vợ chồng cũng đã có với nhau được 2 mặt con, một cháu gái 4 tuổi và một cháu trai 9 tuổi đang học lớp 5 tại trường tiểu học T.C.V (quận Thanh Khê).
Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Hùng thường tỏ ra ghen tuông nghi ngờ vợ mình có nhân tình trong thời gian mình đi cai nghiện nên thường xảy ra cãi vã, to tiếng, đánh đập vợ.
Một cán bộ điều tra Công an quận Liên Chiểu cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Dân trí
