Có mặt trong cuộc thi đầy ý nghĩa mang tên
Tiếng hát tình đời lần II vừa diễn ra tại trại giam số 5 (Thanh Hóa) hôm 23 và 24/7, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước phần thi ấn tượng của các phạm nhân ở đơn vị Trại giam số 3 và người thanh niên trẻ tên Trần Đình Kiên.
Nếu như tiểu phẩm
Tiếng thét trở về của đơn vị Thanh Lâm đã khiến cả hội trường nhòa lệ thì các tiết mục của Trại giam số 3 cũng làm mọi người rớt nước mắt vì... cười. Tất cả các diễn viên của họ đều là nam giới, nên phương án tối ưu được chọn là giả gái! Thế nhưng, khi nhân vật "nữ chính" do phạm nhân Kiên thủ vai bước ra sân khấu, tất cả đã ồ lên bởi không ai còn nhận ra anh nữa.
Khuôn mặt thư sinh với cặp kính cận của Kiên kết hợp với kỹ thuật hóa trang đã tạo nên một hình ảnh thật thú vị trên sân khấu. Ngoài ra, các nam phạm nhân khác cũng phải giả gái để thực hiện tiết mục múa hoa sen. Trừ một "vai chính" như Kiên, hầu hết họ phải làm tóc giả bằng các mớ sợi vải nhuộm. Dẫu vậy, phần thi của Trại giam số 3 cũng thành công ngoài mong đợi.
Theo cảm nhận của chúng tôi, không khí vui tươi, nồng ấm trong 2 ngày qua dường như đã xóa nhòa mọi ranh giới, mặc cảm, tự ti giữa những phạm nhân. Đúng như lời Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh – Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII - nói: “ Xóa bớt đi mặc cảm tội lỗi, phấn đấu làm lại cuộc đời là thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển tải đến với các phạm nhân. Tôi rất xúc động, hồi hộp chờ đón cuộc thi. Mong các bạn diễn viên đều cảm thấy vui mừng, hạnh phúc khi được tham gia sân chơi này”.
Những hình ảnh độc đáo trong phần thi của Trại giam số 3:
|
Trần Đình Kiên cùng các nam phạm nhân khác... rực rỡ trong tiết mục múa. |
|
Nhìn thoáng qua sẽ chẳng ai nghĩ rằng toàn bộ đội múa này lại không có "bóng hồng" nào. |
|
Chờ đợi sau cánh gà. |
|
Và đây là Trần Đình Kiên khi chưa hóa trang giả nữ. Phạm nhân này chỉ vì một chút mâu thuẫn với bố đã bỏ nhà đi, làm nhiều công việc khác nhau trước khi vấp ngã và phải lĩnh 33 tháng tù. |
Thùy Chi
Ảnh: Minh Thanh