Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngô Phương Lan: Làm từ thiện thì cần gì phải ồn ào

Thứ năm, 10:02 14/10/2010 | Giải trí

Ngô Phương Lan có lẽ là hoa hậu được “an toàn nhất” trong số các hoa hậu đăng quang mấy năm gần đây.

Không ảnh nóng, không phát ngôn gây sốc, thông minh cộng với bản lĩnh của một nhà ngoại giao “gia truyền” có lẽ đó chính là những yếu tố giúp Ngô Phương Lan vượt lên được những chuyện tai tiếng và thi phi vốn không thiếu với các người đẹp.

Không lấy danh hiệu hoa hậu làm “điểm dựa” cuộc đời

Không biết là nên nói chúc mừng chị, hay chia buồn với chị khi giờ chị đã là cựu Hoa hậu Thế giới người Việt (HHTGNV). Lúc này, khi nhiệm kỳ của chị đã kết thúc, xin hỏi chị trong suốt 3 năm qua, đã khi nào chị cảm thấy mệt mỏi vì chiếc vương miện kia chưa?

- Mọi sự vinh quang đều có những thuận lợi và khó khăn riêng. Khó khăn lớn nhất đối với tôi là phải hoàn thành một vai trò, xin nhấn mạnh là vai trò xã hội rất nghiêm túc của một hoa hậu. Tôi biết nói đến vai trò xã hội của hoa hậu, nhiều người sẽ… thở dài. Nhưng ngay sau đêm đăng quang tôi đã xác định, mình không thể “làm ngơ” được trước vai trò này. Khi đã xác định được nghĩa vụ của mình thì tôi nghĩ sống với chiếc vương miện không đến nỗi quá mệt mỏi.

Chị là một trong số ít những hoa hậu được công chúng ủng hộ hết lòng sau ngày đăng quang. Được đánh giá là hoa hậu toàn vẹn nhất về sắc đẹp và tri thức, nên hẳn áp lực với chị là không nặng nề như những hoa hậu khác, chẳng hạn như HHVN 2010 Đặng Thị Ngọc Hân và HHTGVN 2010 Lưu Thị Diễm Hương?

- Áp lực từ chiếc vương miện, tôi nghĩ bất kỳ hoa hậu nào cũng phải chịu, tùy vào mỗi người mà áp lực này ít hay nhiều. Chỉ xin nói một chuyện nhỏ thôi, là hoa hậu sẽ có rất nhiều người quan tâm, chú ý tới bạn, công chúng luôn cho rằng hoa hậu phải là một người toàn vẹn, hoàn thiện. Sự kỳ vọng của công chúng là quá lớn.
 
Nhưng với một cô gái chưa đến 20 tuổi, mới chập chững bước vào đời, thật khó để thực hiện được ngay những mong mỏi của công chúng. Chẳng hoa hậu nào đăng quang là đã toàn vẹn, bởi họ còn quá non trẻ, về tuổi đời cũng như về kinh nghiệm sống. Do đó, rất cần thời gian để cho chúng tôi hoàn thiện bản thân.
 
Tất nhiên trong quá trình hoàn thiện bản thân ấy, chúng tôi lúc nào cũng phải nghĩ đến trách nhiệm của mình. Bởi ở Việt Nam ta, hoa hậu là một danh vị quá có sức ảnh hưởng tới công chúng và dư luận xã hội, chỉ cần bạn sảy chân một lần thôi thì coi như bạn đã phá hết những gì đẹp đẽ nhất mà bạn xây dựng trong suốt những năm trước đó.
 
Do đó làm hoa hậu có lẽ là một "nghề" không được mắc sai sót nào, dù là trong quá khứ hay hiện tại và cả tương lai của bạn nữa. Tôi nghĩ, với một cô gái trẻ, chỉ cần sống với áp lực trên, cộng với hàng ngày không thiếu những chào mời đầy cám dỗ và cũng thừa các cạm bẫy giăng ra, sống mà giữ được mình đã là một cuộc chiến đầy cam go với chúng tôi rồi!

 Vào những lúc” cam go” nhất có khi nào chị ước “giá mình đừng trở thành hoa hậu”?

- Tôi không phải là người thường xuyên nghĩ về quá khứ và hay ngồi hối tiếc về những việc mình đã làm hoặc chưa làm. Tôi chấp nhận những điều đã xảy ra, nó có thể tốt, hoặc chưa tốt, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ngồi đó hối hận cũng chẳng thay đổi được. Tôi là người biết chấp nhận sự thật, trong những trường hợp thất bại, tôi lấy đó làm kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Cũng chẳng có gì phải căng thẳng quá, việc mắc phải những sai lầm trong cuộc sống là điều hết sức tự nhiên.

Danh hiệu hoa hậu là một vinh dự lớn, nó đem lại những thuận lợi và cả những cơ hội cho tôi. Nhưng tôi không lấy đó làm “điểm tựa” của cuộc đời, để mãn nguyện với thành tích mình đạt được, hay để lấy đó làm nơi đổ lỗi trước những thất bại của mình. Nếu cứ bị áp lực, cứ thất bại mà ước mình không là hoa hậu, thì chắc bản thân người ước sẽ chẳng làm được gì.

Hạnh phúc khi được làm những việc mình yêu thích

Trong 3 năm vừa qua, chị cũng đã nhận được lời mời làm đại diện của Việt Nam đi thi các cuộc thi hoa hậu thế giới, nhưng chị đều từ chối. Người khác thì mong chẳng được, sao chị lại từ chối liên tiếp những cơ hội vừa giúp quảng bá bản thân lại vừa giúp quảng bá đất nước vậy?

- Tôi đánh giá cao việc tham gia những cuộc thi sắc đẹp của các hoa hậu để quảng bá hình ảnh đất nước. Tuy nhiên, tôi không nghĩ đó là cách duy nhất để đem đến bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Lý do tôi từ chối tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác vì tôi có một lịch học và hoạt động khá dày đặc. Rất khó để bỏ hàng tháng ra đi thi. Hơn nữa có lẽ với tôi, tham gia một cuộc thi hoa hậu là đủ rồi.
 
Mặc dù không có điều kiện tham gia các cuộc thi sắc đẹp thế giới, nhưng tôi có rất nhiều cơ hội tham gia những hoạt động giữa các sinh viên quốc tế. Chúng tôi được gặp gỡ những quan chức và nhà quản lý trẻ ở khắp nơi trên thế giới, giao lưu trao đổi những kiến thức chính trị, văn hóa,…
 
Qua đó, tôi nghĩ rằng, mỗi người Việt Nam đều có thể là một sứ giả của đất nước để quảng bá văn hóa và chứng tỏ niềm tự hào của mình về đất nước ta. Mỗi người trong số họ sẽ có những cách riêng để làm điều này.

Chị hoạt động từ thiện cũng lặng lẽ. Chị không có nhu cầu PR bản thân sao?

- Công việc của tôi luôn phải di chuyển không phải lúc nào mình cũng có mặt ở Việt Nam nên mọi sự kiện, nếu được mời, tôi đều phải sắp xếp trước một thời gian dài. Cũng do thời gian có hạn nên tôi chú trọng vào các hoạt động từ thiện, trong thời gian tới đó vẫn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong những lựa chọn của tôi.
 
Bởi có đi nhiều mới thấy xã hội ta còn có nhiều người đang cần sự chia sẻ và giúp đỡ. Nếu làm được gì thì mình nên cố gắng và quan trọng là hiệu quả đến với những người cần giúp đỡ, làm họ cảm thấy được chia sẻ, và để họ còn có thể nuôi dưỡng niềm tin vào một xã hội tốt đẹp. Làm từ thiện thì cần gì phải ồn ào.

Giờ với thương hiệu hoa hậu như chị đang có, chỉ cần nhận lời làm khách mời trong các buổi event, ra mắt sản phẩm mới… cũng có thu nhập đáng kể. Chị rất ít khi nhận những lời mời kiểu này. Bởi chị đã có cuộc sống sung túc nên không cần phải thế rồi hay bởi chị không thích xuất hiện ở những nơi như thế?

- Tôi cũng có tham gia một số hoạt động của showbiz khi có điều kiện và thấy một số trong những sự kiện đó cũng rất bổ ích và thú vị. Nhưng quả thực tần suất xuất hiện của tôi không nhiều, cũng lại bởi lý do quá bận với công việc.
 
Chị không quan tâm đến vấn đề tiền bạc, chắc là vì cuộc sống của chị chưa bao giờ bị “áp lực đồng tiền” đè nặng?
 
- Tiền bạc rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng đó không phải là tất cả. Bởi vậy, sẽ có những người kiếm được nhiều tiền nhưng chưa chắc đã hạnh phúc, hoặc có những người thật hạnh phúc mặc dù không kiếm được tiền.
 
Đối với tôi, hạnh phúc không đơn thuần đo đếm từ những giá trị vật chất, mà hạnh phúc là khi người ta có thể làm những công việc mà mình yêu thích, ngoài ra còn mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho những người sống xung quanh mình nữa.
 
Một cuộc sống mà chị thích bao gồm những yếu tố nào?
 
- Một công việc mình yêu thích và một cuộc sống ổn định. Tôi đang cố gắng học hỏi và làm việc để có được hai điều cơ bản như vậy.
 
Theo TTVH
nguyenquyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 trên cả nước

5 điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 trên cả nước

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Với kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, dịp lễ 30/4 và 1/5 trên cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn.

Lê Phương gây chú ý khi gặp lại nam ca sĩ từng là 'người yêu tin đồn'

Lê Phương gây chú ý khi gặp lại nam ca sĩ từng là 'người yêu tin đồn'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Phương chia sẻ trùng hợp bất ngờ khi hội ngộ ca sĩ Nam Cường. Cả hai nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả về sắc vóc "bị thời gian bỏ quên".

Mẹ là cán bộ ngân hàng của Hoa hậu Lương Thùy Linh 'gây sốt' khi xuất hiện cùng con gái

Mẹ là cán bộ ngân hàng của Hoa hậu Lương Thùy Linh 'gây sốt' khi xuất hiện cùng con gái

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lương Thùy Linh khoe ảnh cùng mẹ - một cán bộ ngành ngân hàng. Fan trầm trồ nhan sắc, thần thái quý phái ở tuổi U60 của mẹ nàng hậu.

Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai  khiến khán giả bồi hồi xúc động

Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc động

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trong mắt Hà Việt Dũng, Duy Hưng và Huyền Lizzie là hai người bạn thân thiết nhất cả khi đóng phim lẫn ngoài đời.

Trang điêu đứng vì bị quy kết làm lộ bí mật dự án công ty

Trang điêu đứng vì bị quy kết làm lộ bí mật dự án công ty

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Cả giám đốc công ty và người phụ trách dự án đã đổ lỗi cho Trang gây ra vụ việc làm lộ clip demo dự án trọng điểm của công ty.

NSND Bùi Bài Bình: Tôi bị thu hút những vai có phần 'dị dạng'

NSND Bùi Bài Bình: Tôi bị thu hút những vai có phần 'dị dạng'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Bùi Bài Bình gây chú ý khi đảm nhận vai phản diện trong bộ phim kinh dị "Phí Phông". Ông cho biết, "tôi bị thu hút bởi những vai có phần "dị dạng" hơn một chút, chẳng hạn như thầy mo hay những nhân vật phản diện".

Ca khúc do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện gây tranh cãi, nhạc sĩ quyết định sửa lời

Ca khúc do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện gây tranh cãi, nhạc sĩ quyết định sửa lời

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Châu Đăng Khoa - nhạc sĩ ca khúc "Người Việt mình thương nhau" do Cẩm Ly, Hòa Minzy thể hiện đã sửa lời "lúa chín chẳng cúi đầu' thành ca từ có ý nghĩa hơn.

Bố làm kinh doanh, mẹ kế toán của Phương Oanh gây chú ý

Bố làm kinh doanh, mẹ kế toán của Phương Oanh gây chú ý

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh trở về Hà Nội sau 1 tháng đăng quang Miss World Vietnam 2025. Bố mẹ và chị gái sinh đôi vui mừng đón cô, cùng chia sẻ những khoảnh khắc xúc động và niềm tự hào.

Trung (Đình Tú) bất ngờ bị Mai (Ngọc Huyền) tránh mặt

Trung (Đình Tú) bất ngờ bị Mai (Ngọc Huyền) tránh mặt

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Trung không liên lạc được với Mai nên sang tận nhà để tìm, Mai đã không còn muốn gặp Trung sau khi nói chuyện với bà Diện.

Tranh cãi 'lúa chín chẳng hề cúi đầu', Hòa Minzy – Cẩm Ly vẫn hát 'Người Việt mình thương nhau' trong 'Âm vang Tổ quốc' tối nay tại Mỹ Đình

Tranh cãi 'lúa chín chẳng hề cúi đầu', Hòa Minzy – Cẩm Ly vẫn hát 'Người Việt mình thương nhau' trong 'Âm vang Tổ quốc' tối nay tại Mỹ Đình

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Tối nay 28/4 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc". Ca khúc Người Việt minh thương nhau của Hòa Minzy - Cẩm Ly sẽ là một điểm nhấn trong chương trình.

Top