Độ lượng hay yếu hèn?
Gia đìnhThoạt nhìn, ai cũng thấy họ đẹp đôi và những tưởng cuộc hôn nhân đó sẽ tràn trề hạnh phúc, nhưng…
Đến lúc đưa chồng vào viện cấp cứu, trong lúc hấp hối, anh vẫn mong tôi sửa đổi bản thân và vẫn bảo luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi tội ngoại tình bởi anh yêu thương tôi hơn bản thân mình.
Thoạt nhìn, ai cũng thấy họ đẹp đôi và những tưởng cuộc hôn nhân đó sẽ tràn trề hạnh phúc, nhưng…
GiadinhNet - Mặc dù đã có vợ con nhưng Trương Phước Thịnh chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu nên vẫn la cà chơi bời ở các quán game.
Thuở còn con gái, cô thường nghĩ đến tình dục với cái nhìn tiêu cực. Đi đâu nghe chuyện đàn ông hiếp dâm, đàn bà ngoại tình, rồi thanh niên đua đòi "Ăn cơm trước kẻng", cô khinh ra mặt.
Đàn bà, con gái mù mờ về tình dục cũng khổ mà thành thạo, “cừ” quá cũng chẳng sướng được. Phần lớn đàn ông đều nghĩ phải chọn vợ hiền, ngoan, thậm chí còn “trinh” mới chịu.
Ngoài chồng tôi, cô ta còn cặp kè với một số người khác. Vì mối quan hệ ấy, anh không dám đối mặt với vợ con, dùng cả tiền lương và tiền tiết kiệm để chi cho cô ta trong vòng có một tuần.
Mặc dù đã 19 tuổi nhưng chàng trai này vẫn chưa “thoát” được khỏi hình dáng của cậu bé tiểu học đáng yêu.
Vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.