Ngôi nhà trọ đặc biệt nhất Hà thành
GiadinhNet - Chọn người thuê như… “tuyển quân”; Không tăng giá nhà từ nhiều năm nay; Lễ, Tết, Trung thu các cháu đều được ông “lì xì”, tổ chức phá cỗ… Đó là một số trong nhiều việc làm khá lạ của ông chủ nhà trọ Phan Chí Kỳ (số 123, ngõ 120, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) với người thuê trọ.
![]() |
|
Chăm lo cho người thuê trọ cả vật chất lẫn tinh thần là việc làm của ông Kỳ từ hàng chục năm nay. Ảnh: C.T |
Khu nhà trọ số 123, ngõ 120, tổ 112, phường Vĩnh Tuy có lẽ sẽ chẳng mấy ai biết nếu không có một ông chủ với nhiều việc làm khá lạ. Thương, chăm lo cho các gia đình thuê trọ như lo cho con, cháu là việc làm thường ngày của ông chủ Phan Chí Kỳ từ hàng chục năm nay. Có lẽ, đây là lý do chính để 33 hộ thuê trọ gắn bó với ông bao năm nay dù cơ sở vật chất được tạo dựng từ hơn 20 năm trước đã cũ kỹ và xuống cấp.
Chị Nguyễn Thị Lan Phương, thuê trọ tại phòng số 16 cho biết, sau hàng chục năm xa nhà đi ở trọ, có lẽ người chủ tốt như vợ chồng ông Kỳ, bà Phúc chỉ có một. Với nhiều chủ thuê trọ khác, tiền nong luôn là vấn đề chính gây mâu thuẫn giữa đôi bên nhưng vợ chồng chủ nhà trọ này đã không tăng giá thuê từ 4 năm nay. “Cứ Tết, Trung thu, ông Kỳ lại có tiền mừng tuổi hay tổ chức cho các cháu thiếu nhi của các hộ gia đình thuê đón Tết, phá cỗ. Tất cả trẻ sơ sinh cho đến hết tuổi đi học đều được ông miễn phí tiền nước và nhiều dịch vụ khác” – chị Phương kể.
|
Sinh năm 1947, tốt nghiệp ĐH Bách khoa, ông Phan Chí Kỳ về công tác tại Bộ Xây dựng. Trước đây, có khiếu sửa chữa và vốn kiến thức từ thời học ĐH nên ông thường mở cửa sữa chữa tivi, tủ lạnh cho bà con chòm xóm. Sau này, ông tự nghiên cứu và sản xuất gạch men lát nền, gạch tự chèn. Hiện ông đang cai quản xưởng sữa chữa ô tô lớn ở đường Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội). |
Ông Kỳ bảo, có sự gắn bó này là vì ông không bao giờ coi mình là chủ mà luôn quan niệm chính những người đến trọ mới chính là chủ thực sự của cái cơ ngơi đứng tên ông. Một lý do nữa, để có sự gắn bó, kỷ luật giữa các hộ thuê trọ bất kể già trẻ, gái trai… là nhờ sự sàng lọc “đầu vào” của ông trước khi cho thuê. Ông tâm sự: “Tất cả các đối tượng tới thuê đều phải sàng lọc kỹ. Nếu là học sinh, sinh viên thì phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương và nhà trường. Với người đã đi làm thì phải có giấy giới thiệu của cơ quan, người làm nghề tự do thì phải có giấy chuyển tạm trú của địa phương. “Lọc” kỹ như vậy nhưng tôi vẫn bắt được mấy vụ sử dụng ma túy và ngay lập tức người thuê dạng này bị đuổi thẳng cổ”.
Ngôi nhà của 4 giảng viên đại học
Không chỉ từ cách quản lý mà lịch sử của khu nhà trọ này cũng rất đặc biệt. Theo ông Kỳ, một phần của dãy trọ hiện nay là nhà ở chính của gia đình ông từ hàng chục năm trước. Từ thời gian xây nhà, cách xây để ngôi nhà này tồn tại cũng ly kỳ đến khó tin. “Bắt đầu khởi công từ năm 1972 nhưng mãi tới năm 1983 thì nhà mới xây xong. Trong 8 ông học đại học Bách khoa ra trường, cùng xây nhà một lúc thì có tới 7 ông “dính chưởng” vì ngôi nhà mới. Số là thời đó việc tàng trữ xi măng, sắt thép, vật tư xây dựng mà không có hóa đơn là trái quy định. Mỗi nhà tôi bình an vô sự nhờ sự “bảo trợ” của khối hóa đơn dày gần nửa mét sau khi xây xong. Bất cứ loại vật liệu nào cũng đều được tôi chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng” - ông Kỳ kể.
Ngôi nhà có thời gian xây kỷ lục nêu trên cũng là quãng 4 người con của ông Kỳ ra đời và hiện tất cả đều là giảng viên các trường đại học danh giá tại Hà Nội. Chị cả Phan Thanh Thủy, đang là giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chị thứ hai Phan Hồng Thu là giảng viên ĐH Ngoại ngữ. Chị thứ ba Phan Thu Hằng là giảng viên ĐH Y Hà Nội. Cậu út Phan Chí Thành cũng là giảng viên ĐH Y Hà Nội, hiện đang du học tại Pháp.
