Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngư dân đau đáu trở lại nghề biển

Thứ sáu, 11:00 26/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều ngư dân ở Quảng Bình đã thở phào, vươn khơi trở lại sau khi được biết thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) công bố nước biển miền Trung đã sạch, hệ sinh thái đang dần sống lại. Tuy nhiên, họ vẫn đau đáu nỗi niềm bao giờ cá ăn được, bao giờ việc tiêu thụ hải sản sẽ được như trước đây.

Ngư dân Phạm Đồng Quê sửa sang lại thuyền để chuẩn bị ra khơi. ảnh: T.G
Ngư dân Phạm Đồng Quê sửa sang lại thuyền để chuẩn bị ra khơi. ảnh: T.G

Vươn khơi trở lại

Chúng tôi trở lại xã biển bãi ngang Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) sau khi Bộ TN&MT công bố phần lớn biển miền Trung đã sạch. Gặp các ngư dân, ai cũng tỏ ra phấn khởi vì bây giờ đã có thể đánh bắt hải sản trở lại.

“Nghe được thông tin biển đã sạch chúng tôi thấy vui lắm. Mấy hôm nay, ngư dân ở đây đã chuẩn bị ra khơi đánh bắt trở lại”, ngư dân Phạm Đồng Quê (61 tuổi, ở thôn Tân Định, xã Hải Ninh) phấn khởi nói.

Hơn 4 tháng qua, vì không thể đánh bắt gần bờ nên nhiều ngư dân ở xã Hải Ninh phải xuống TP Đồng Hới làm thuê cho các tàu đánh bắt xa bờ. Hải sản rớt giá, mỗi chuyến đi kéo dài 18-21 ngày nhưng nhiều ngư dân chỉ được trả công từ 2-2,5 triệu đồng. Vì vậy, cuộc sống của nhiều gia đình ngư dân ở đây trở nên rất khó khăn.

Cách đây 3 ngày, khi nghe được thông tin Bộ TN&MT công bố phần lớn biển miền Trung đã sạch, hệ sinh thái đang dần sống lại, nhiều ngư dân vui mừng sửa sang lại thuyền bè của mình để vươn khơi trở lại.

Ngày trước khi biển chưa bị nhiễm độc, anh Mai Văn Thể (ở thôn Tân Hải, xã Hải Ninh) đánh bắt gần bờ mỗi tháng thu được trên dưới chục triệu đồng. Thế nhưng, sau sự cố môi trường do Formosa gây ra, anh Thể đánh bắt về không ai mua nên đành phải xuống Đồng Hới xin làm cùng một tàu cá đánh bắt xa bờ. Mỗi chuyến đi biển hết 20 ngày, nhưng anh chỉ được chủ trả công 2,5 triệu, không đủ để nuôi 3 đứa con ăn học.

“Hôm trước nghe được thông tin biển đã sạch trở lại, tôi liền sửa sang lại thuyền của mình để tiếp tục đánh bắt. Mấy ngày qua, tôi đi mỗi ngày mỗi chuyến, có hôm kiếm được 500-600 nghìn đồng. Mong sao biển trở lại như trước đây để cuộc sống của chúng tôi ổn định trở lại, còn có tiền nuôi các con ăn học”, anh Thể chia sẻ.

Ngược ra xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) gặp ngư dân Nguyễn Thanh Long, chủ tàu cá QB 93358 TS. Tàu của anh Long đánh bắt xa bờ, thời gian qua anh cùng các thành viên trên tàu vẫn thường xuyên ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, số lượng không được nhiều bằng trước đây, hơn nữa, hải sản rớt giá nên thu nhập của mấy anh em bị giảm đi rất nhiều.

Chỉ người già mới dám ăn cá

Ngư dân xã Cảnh Dương chuẩn bị cho chuyến ra khơi của mình.
Ngư dân xã Cảnh Dương chuẩn bị cho chuyến ra khơi của mình.

Ngư dân Hồ Hoàn (55 tuổi) ở làng biển Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) cho biết, bây giờ đánh bắt ở cách bờ từ 3-4 hải lý trở lại không còn thấy tôm cá. Vì nhớ biển nên ông Hoàn cùng các bạn thuyền của mình đã trở lại đánh bắt 2 tháng nay, nhưng ông đánh bắt cách bờ từ 30-40 hải lý. Cá đánh bắt về tiêu thụ chậm, giá cả lại chỉ bằng một nửa so với trước đây nên thu nhập của ngư dân rất bấp bênh.

“Ngày trước đánh bắt, trừ đi chi phí thì mỗi tháng tôi thu về được 5-7 triệu đồng, giờ chỉ 2-3 triệu đồng. Khi nghe thông tin biển đã sạch, chúng tôi cũng thấy phấn khởi lắm, nhưng điều chúng tôi mong ngóng hơn là lượng cá tôm dưới biển sẽ trở lại như trước đây”, ông Hoàn bày tỏ.

Theo ngư dân Lê Văn Hiếu (47 tuổi, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), hiện đang là vụ cá nam nên những người đánh bắt gần bờ như ông đợt này thu được sản lượng cá nục lớn. Nhưng giá cá nục bây giờ rớt giá thê thảm, trước mỗi ký từ 20-25 nghìn đồng thì giờ chỉ còn 7-10 nghìn đồng.

“Người mua cũng cầm chừng, vì ở đây chỉ người già mới dám ăn cá, chứ bọn trẻ chưa dám ăn vì vẫn tư tưởng “cá bẩn”. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm công bố cá biển đã ăn được chưa để ngư dân chúng tôi đỡ khổ”, ông Hiếu cho hay.

Ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết: “Một số bà con ngư dân đã ra khơi đánh bắt trở lại, nhưng vấn đề sản phẩm tiêu thụ còn rất khó khăn, giá cả xuống thấp. Vì vậy, sau khi công bố biển đã sạch, các bộ ngành cần phải có nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích ngư dân hơn nữa để họ tiếp tục quay trở lại với biển”.

“Bộ TN&MT công bố biển đã sạch, giờ ngư dân chúng tôi lại mong ngóng lúc nào thì công bố cá an toàn, như thế chúng tôi mới yên tâm hơn mà vươn khơi bám biển. Mấy tháng nay chúng tôi vẫn đánh bắt bình thường, nhưng số lượng không được nhiều như trước, giá bán lại rẻ, chưa bằng một nửa so với trước kia, trừ chi phí dầu đèn nữa thì mỗi anh em chẳng được bao nhiêu”, ngư dân Nguyễn Thanh Long nói.

M.Khang – Đ.Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Giáo dục - 21 phút trước

GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.

Sửa chữa tỉnh lộ giăng kín ‘ổ voi, ổ gà’ sau nhiều năm xuống cấp

Sửa chữa tỉnh lộ giăng kín ‘ổ voi, ổ gà’ sau nhiều năm xuống cấp

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bắt đầu nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh lộ 530D xuống cấp nghiêm trọng suốt nhiều năm qua.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả, tình cảm truân chuyên

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả, tình cảm truân chuyên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.

Chiến thắng HIV: Người trở về từ 'cửa tử' và sứ mệnh truyền cảm hứng sống đẹp

Chiến thắng HIV: Người trở về từ 'cửa tử' và sứ mệnh truyền cảm hứng sống đẹp

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từng nghĩ cuộc đời chỉ còn đếm ngược từng ngày, Nguyễn Thị Học đã trải qua những năm tháng tăm tối nhất của một người nhiễm HIV. Nhưng từ trong cùng cực ấy, nhờ tình thương, sự cảm thông của các y bác sĩ và những người đồng cảnh, chị đã vực dậy, tìm lại được ánh sáng của cuộc đời không chỉ sống khỏe mà còn lan tỏa niềm tin sống đến nhiều người khác.

Quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ 1/1/2026, những loại ô tô nào phải trang bị?

Quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô từ 1/1/2026, những loại ô tô nào phải trang bị?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 1/1/2026, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Cần lưu ý gì khi sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô?

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an phường Vũ Phúc (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mời mua bảo hiểm tự nguyện ô tô.

Không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ?

Không khí lạnh mạnh bao trùm, thời tiết miền Bắc nơi nào dưới 5 độ?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Vùng núi cao có nơi rét đậm dưới 5 độ.

Tin sáng 18/11: Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ

Tin sáng 18/11: Ca ghép gan xuyên Việt cứu sống bé 2 tuổi bị teo đường mật bẩm sinh; Không khí lạnh tràn về, Hà Nội rét nhất 12 độ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép gan xuyên Việt, cứu sống bệnh nhi 2 tuổi mắc teo đường mật bẩm sinh; Miền Bắc chuyển mưa rét. Từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn mưa lớn tầm tã.

Học viện Biên phòng dừng xét tổ hợp A01, C00, C01 trong năm tới

Học viện Biên phòng dừng xét tổ hợp A01, C00, C01 trong năm tới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trong năm 2026, Học viện Biên phòng sẽ chỉ xét tuyển 3 tổ hợp môn, không còn các tổ hợp A01, C00, C01 như năm nay.

Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Xã hội - 13 giờ trước

Hai cháu bé có cha mẹ mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) 3 hôm trước vừa được Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu.

Top