Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người bệnh binh 20 năm sưu tầm ảnh Bác Hồ

Chủ nhật, 08:00 22/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Trở về từ chiến trường sau 5 năm quân ngũ, chàng thanh niên Tạ Quang Lộc (khối Tân Phúc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) mang trên mình nhiều vết thương chiến tranh và bị mất sức tới 81%.

Trở về cuộc sống đời thường với chút sức lực còn lại, 20 năm ròng rã ông tự mình đi khắp đất nước góp nhặt từng tấm ảnh tư liệu về Bác Hồ.
 
39 kg vẫn đi tìm ảnh Bác
 

Tấm ảnh thẻ đại biểu dự Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản năm 1924 của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, ông Lộc phải đi Hà Nội 3 lần mới xin được.


Ấn tượng đầu tiên khi được gặp người lính Tạ Quang Lộc (69 tuổi) là một sự ngỡ ngàng đến khó hiểu bởi thân hình ông quá nhỏ bé và mảnh mai. Tôi tự hỏi không biết người lính già ấy đã lấy đâu ra được nhiều “sức mạnh” đến độ trong 20 năm trời không ngưng nghỉ, đi khắp nước Việt để sưu tầm, góp nhặt từng tấm ảnh về Bác Hồ.

Hôm chúng tôi đến nhà, trên bàn ông đã bày sẵn một chồng hồ sơ, tư liệu cao quá đầu người, ấy thế mà dưới đất vẫn còn 3, 4 thùng giấy chứa đầy ảnh Bác. Vẫn giữ nguyên chất nhanh nhẹn của người lính, ông hồ hởi giới thiệu cho chúng tôi nghe lai lịch cũng như cách sắp đặt từng tấm ảnh về Bác theo từng chặng thời gian trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Ông Lộc cho biết, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở vùng quê nghèo hiếu học thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ngay từ thời còn là một cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường ông đã rất say mê với các hoạt động đoàn thể và rất thần tượng Bác Hồ. Năm1968, giữa lúc giặc Mỹ điên cuồng đánh phá ác liệt miền Bắc, ông nhận được giấy báo đi học Đại học Bách khoa Hà Nội, nhưng vẫn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của non sông.

5 năm gắn bó với đời quân ngũ, trải qua vô số lần “vào sinh ra tử” trên những chiến trường ác liệt như: A Lưới, A Bia, Cao điểm 935, Cốc Bai, đường 9 Nam Lào... trên túi áo của người lính Tạ Quang Lộc không bao giờ thiếu được cuốn sổ nhật kí ghi lại những lời Bác Hồ dạy: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải hỏi nước nhà đã cho mình những gì mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà” hay “Gạo đem vào giã bao đau đớn/Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/Sống ở trên đời người cũng vậy/Gian nan rèn luyện mới thành công”... Theo ông Lộc thì đó chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho ông vượt qua mọi gian khó hiểm nguy.
 

Dù sức khỏe rất yếu nhưng 20 năm ròng rã người lính Tạ Quang Lộc vẫn không ngừng sưu tầm ảnh Bác Hồ.


Năm 1972, khi tham gia chiến dịch Đường 9 – Nam Lào ông đã bị thương 2 lần và được đơn vị chuyển về các quân y viện tuyến sau để điều trị. Cũng trong quá trình điều trị ở đây ông đã gặp và nên duyên với cô y tá Hồ Thị Mão - người đã trực tiếp chăm sóc ông.

Khi đất nước hòa bình, ông trở lại quê nhà với tỷ lệ mất sức 81% và chỉ nặng có 39kg (trong chiến tranh do bị thất lạc hồ sơ, giấy tờ nên sau này ông Lộc chỉ được chứng nhận là bệnh binh. Hiện nay ông đang cố gắng xin kiểm tra, xác minh để được công nhận là thương binh đúng như sự thật). Đã thế, cứ mỗi lần trái gió trở trời là vết thương cũ ở não và bụng liên tục tái phát hành hạ ông trong những cơn đau tột cùng.

Ông Lộc kể: “Thời kỳ mới xuất ngũ gia đình tôi khó khăn nhiều lắm. Nhà đông con, hai vợ chồng chỉ được hưởng trợ cấp bệnh binh. Ban ngày tôi làm đủ nghề để nuôi sống gia đình từ bán nước đến vẽ truyền thần. Ban đêm, hễ cứ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại một mình với chiếc xe đạp cọc cạnh đi khắp bạn bè, người thân mà tôi quen biết để dò tìm, góp nhặt từng chiếc ảnh Bác Hồ...”.

500 tấm ảnh và một ước mơ giản dị
 

Mục đích của ông là muốn sưu tầm được thật nhiều ảnh Bác để có cơ hội mở một cuộc triển lãm mini nhằm cho thế hệ sau hiểu rõ hơn về cuộc đời của Người.


Theo ông Lộc thì việc ông sưu tầm ảnh Bác Hồ hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng của ông đối với một người Cha mà ông yêu quý và thần tượng từ tấm bé. Mục đích của ông là muốn sưu tầm được thật nhiều ảnh Bác để có cơ hội mở một cuộc triển lãm mini nhằm cho mọi người gần xa, nhất là các thế hệ sau này hiểu rõ hơn về cuộc đời của Người, về những cống hiến và hy sinh to lớn của một vị lãnh tụ suốt đời vì nước vì dân.

Ông kể, năm 1995 khi tình hình sức khỏe của ông đã ổn định, con cái trong gia đình đã trưởng thành, cũng là lúc ông ráo riết đi tìm ảnh Bác nhiều hơn. Trong vòng 20 năm trời hễ ở đâu có tin báo có ảnh Bác Hồ là ông lại một mình đi đến để thuyết phục chủ nhân nhượng lại hoặc nếu chủ nhân khó tính quá thì ông sẽ mượn để đi photo lại.

Bí quyết để sưu tầm được nhiều ảnh Bác, nhất là những hình ảnh thuộc dạng hiếm hoi nhất đó là trong mỗi lần gặp gỡ anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp, khối phố... lúc nào ông cũng gần gũi mọi người rồi thủ thỉ với họ về công việc ông đang làm để ai có thì họ sẽ báo. Cũng nhờ thế mà trong tay ông hiện sở hữu rất nhiều tấm ảnh quý hiếm về Bác Hồ mà ngay cả bảo tàng cũng khó lòng có được. 

“Tôi không biết vi tính, không biết gì về Internet nên công việc sưu tầm của tôi hoàn toàn là thủ công. Tôi làm bằng cái tâm của tôi dành cho Bác là chính. Hễ cứ có ai báo trong, ngoài thành phố Vinh, ở đâu có những tấm ảnh Bác Hồ là tôi lại đến xin, không xin được thì tôi mượn photo lại rồi trả ảnh gốc cho người ta. Trong ngần đó năm, ngày mưa cũng như ngày nắng chỉ cần ở đâu chỉ cho tôi biết có ảnh Bác Hồ là tôi lại đạp xe đến để xin hoặc mua lại cho bằng được. Dù hơi vất vả, cực nhọc nhưng tôi rất vui vì cảm thấy làm được một điều gì đó xứng đáng với Người”.

Ông còn nhớ, vào năm 2000 khi về quê giỗ Tổ, ông biết được thông tin một người họ hàng xa ở TP HCM đang có một số hình ảnh của Bác Hồ từ những năm Bác mới ra đi tìm đường cứu nước. Vậy là ông quyết tâm dành dụm tiền của để lặn lội vào tận Sài Gòn hòng xin cho bằng được. Lần đầu định đi ông bị vợ và các con ngăn cản vì sức khỏe của ông quá yếu, vết thương cũ ở não lại trở chứng thường xuyên, sợ đi đường xa một mình ông sẽ khó bảo toàn tính mạng. Đến lần thứ hai, để thực hiện cho bằng được ước mơ vào Sài Gòn xin ảnh Bác Hồ mà ông đã cố công tập luyện thể dục thế thao, rèn luyện sức khỏe. Sau 3 năm kiên trì tập luyện, sức khỏe của ông đã có phần cải thiện thì lúc này cả đại gia đình mới cho ông đi vào Sài Gòn. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông đi xa nhất để kiếm tìm ảnh Bác. Trong lần ấy ông đã tìm được tấm ảnh ghi bút tích của Bác Hồ “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” viết bằng chữ Hán năm 1946 khi Bác chia tay cụ Huỳnh Thúc Kháng (lúc đó là quyền chủ tịch nước) để sang thăm nước Cộng hòa Pháp và một tấm ảnh Bác đang xúc động khi nói đến đồng bào miền Nam tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa I tháng 12 năm 1956.

Rồi một lần khác, có một người cháu ở Hà Nội báo tin đang có trong tay 2 tấm ảnh Bác Hồ tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp tháng 12/1920 và một tấm Thẻ đại biểu dự Đại hội 5 Quốc tế Cộng sản năm 1924 của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đây là 2 tấm ảnh ông còn thiếu cho tập ảnh “Chặng đường hoạt động của Bác ở nước ngoài” nên ông rất háo hức. Một mình thân chinh ra tận Hà Nội để xin 2 tấm ảnh này, nhưng khi ra đến nơi, người con thì đồng ý nhượng lại còn người cha thì nhất quyết phản đối. Tìm đủ mọi lý do thuyết phục, cuối cùng ông đi đến lần thứ ba người cha của gia đình đó mới chịu cho ông mượn 2 tấm ảnh quý này photo lại.

Ngày 19/8 vừa qua, ông dốc toàn bộ số tiền trợ cấp ít ỏi của một bệnh binh mất sức để đóng khung, làm poster dán ảnh Bác cho toàn khối phố chiêm ngưỡng. Việc làm của ông đã làm cho rất nhiều người trong khu phố cảm động và thán phục. Cho đến nay, dù đã sắp bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm”, tóc đã ngả màu tiêu nhưng trong ông vẫn chưa tắt ý định tìm kiếm những tấm ảnh mới về Bác. Ông chỉ mong những tấm ảnh mình tìm được sẽ là thứ tài sản tinh thần quý giá cho các thế hệ mai sau hiểu biết về cuộc đời vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
 
Hà Tùng Long
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 19/5/2024 hôm nay, các con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 4 giờ trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 5 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top