Người chồng định thiêu chết vợ từng bắt cóc...con trai ruột

| Pháp luật

GiadinhNet - Kiệt xông vào nói: "Mày dồn tao tới đường cùng rồi, tao không chịu nổi nữa, hôm nay tao và mày cùng chết".

Ngày 10/8, Công an quận 1, TP HCM cho biết đã bắt giữ Lương Chấn Kiệt (SN 1977, ngụ tại quận 1) vì người này đã dùng xăng thiêu sống vợ và đốt nhà.

Vào lúc 12 giờ 45 ngày 9/8, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 243 (tầng trệt shop thời trang Huyền Trân) Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Trước đó ít phút, Lương Chấn Kiệt xuất hiện ở trước cửa tiệm Huyền Trân, trên tay cầm một bật lửa và một chai nhựa đựng đầy xăng đã bật nắp sẵn. Lúc này trong cửa hàng có bà Vũ Thị Dậu (SN 1957 chủ cửa hàng) và 2 người con là Lê Vũ Huyền Trân (SN 1982) và Lê Vũ Thu Thảo. Kiệt xông vào cửa hàng và nói chị Trân rằng: "Mày dồn tao tới đường cùng rồi, tao không chịu nổi nữa, hôm nay tao và mày cùng chết". Bà Dậu và chị Thảo không dám cử động vì bị Kiệt khống chế. Trong tích tắc, Kiệt tưới  xăng lên người rồi đổ xăng khắp cửa hàng, đồng thời dùng bật lửa hù dọa cả nhà.
 

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

 
Sau một hồi nói chuyện, Kiệt bất ngờ bật quẹt lửa để đốt nhưng bật lửa không cháy. Bực tức, Kiệt ném bật lửa xuống nền nhà, chạy lại bàn thờ ông Địa lấy bật lửa khác để phóng hỏa. Trong lúc giằng co, bật lửa rơi xuống đất phát lửa gặp hơi xăng bốc cháy nghi ngút. Chị Huyền Trân cùng mẹ và em gái chạy vội ra ngoài hô hoán. Nghe tiếng kêu cứu, bảo vệ tiệm phở Hùng ngay bên cạnh đã chạy đến dùng bình cứu hoả dập lửa.
 
Kiệt đã bị 3 mẹ con bà Dậu và nhân dân khống chế. Một lúc sau, lực lượng Cảnh sát PCCC và Công an phường Nguyễn Cư Trinh tiến hành cứu hỏa và dẫn giải tên Kiệt về trụ sở.
 
Theo điều tra của cơ quan chức năng, Lương Tuấn Kiệt kết hôn cùng chị Huyền Trân từ năm 2006, hiện có 2 con trai nhỏ, một cháu 3 tuổi, một cháu 4 tuổi. Do vợ chồng mâu thuẫn nên Kiệt và chị Trân đã ly thân hơn 1 tháng nay. Kiệt là tay cờ bạc có hạng, hiện đang rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất. Đã nhiều lần Kiệt đề nghị chị Trân ứng tiền để trả nợ, nhưng do Kiệt đã thua quá nhiều, tiêu xài tiền của gia đình quá nhiều nên chị Trân từ chối đề nghị trên.
 
Theo chị Trân cho biết, Kiệt còn là một "con nghiện" nặng. Tối 8/8 do không có tiền để chích hút, Kiệt đã dụ dỗ và bắt cóc chính con trai thứ 2 của mình đưa về một khách sạn trong thành phố nhằm khống chế, hăm dọa vợ để lấy tiền. Do "phương án" này không thành nên Kiệt mới nghĩ ra "chiêu" dùng xăng thiêu chết vợ. Ngày 9/8, Kiệt mua một can xăng (1,5 lít) đến shop hàng thời trang và thực hiện hành vi trên.
 
Theo ghi nhận ban đầu, số lượng hàng hóa bị cháy vào khoảng 200 triệu đồng. 
 
Hưng Nguyên
vietanh
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.