Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người chồng phụ bạc mong đền ơn vợ

Chủ nhật, 09:09 05/02/2012 | Pháp luật

Phụ bạc vợ con để chạy theo tình mới nhưng kết cục chỉ là trái đắng.

Lê Thanh Chót.

Nỗi tuyệt vọng bất ngờ mà nhân tình đem lại đã khiến Chót cảm thấy trên thế gian chẳng còn gì níu kéo. Sát hại nhân tình rồi tìm đến thuốc ngủ để tự vẫn, Chót cay đắng khi không chết và chuỗi ngày trả giá trong trại giam với anh ta không đau bằng sự day dứt của lương tâm mỗi khi người vợ cũ tới thăm.
 
Người đàn ông đập vỡ tổ ấm hạnh phúc của mình để chạy theo mối tình ngang trái ấy là Lê Thanh Chót, 39 tuổi, quê ở Ninh Bình, giờ đang trả giá trong trại giam về cái án giết người. 19 năm tù với Chót rồi cũng qua đi nhưng sự vị tha, độ lượng của người vợ cũ đã gạt bỏ tất cả những cay đắng mà người chồng đem đến cho mình, hàng tháng tới thăm chồng có lẽ là sự dằn vặt lớn nhất trong lòng người đàn ông một lần si tình này.
 
Trên thế gian này, có lẽ không có sự đau khổ nào bằng sự dằn vặt, chỉ trích của lương tâm và Chót, người đàn ông đã quên đi bổn phận làm chồng, làm cha, lao vào cuộc tình bất chính để rồi đúng ngày cầm quyết định ly hôn cũng là lúc anh ta bị người tình quay lưng sau một thời gian cung phụng, chiều chuộng. Ruồng rẫy vợ con, chạy theo kẻ mới không thành đã khiến Chót phẫn uất, giết chết tình nhân rồi tự tử nhưng không thành.
 
Kể về câu chuyện đã làm mình mất tất cả, Chót khóc vì ân hận và xấu hổ. Anh ta bảo nếu như người vợ cũ cứ đi lấy chồng, quên anh ta như anh ta đã từng tệ bạc có lẽ Chót sẽ thấy thanh thản, đằng này chị vẫn cứ đều đặn tới thăm chồng, đều đặn gửi quà, động viên càng khiến Chót thêm đau khổ.
 
Cách đây 12 năm, Chót lấy vợ là chị Nguyễn Thị Dung, một cô gái cùng quê, chăm chỉ và thật thà. Khi lấy nhau cả hai bên gia đình đều nghèo nhưng bù lại họ rất yêu thương nhau. Sống trong căn nhà tập thể chật chội ở thị xã Tam Điệp nhưng hàng xóm chẳng bao giờ thấy vợ chồng Chót to tiếng với nhau. Nhà bốn miệng ăn, hàng ngày, Chót theo bạn bè đi buôn còn chị Dung ở nhà nuôi lợn làm vườn và chăm sóc con cái. Từ hai bàn tay trắng, họ đã xây được nhà hai tầng, mua được xe máy, con cái được học hành bằng bạn bằng bè. Nhưng khi cuộc sống bắt đầu đủ đầy thì cũng là thời điểm Chót sinh đổ đốn. “Người thứ ba” xen vào hạnh phúc của họ là chị Đoàn Thị Hà, 35 tuổi, công nhân Nhà máy Xi măng Tam Điệp, Ninh Bình.

Theo lời Chót kể thì Hà là một cô gái duyên dáng và quyến rũ còn Chót khi đó là người đàn ông có kinh nghiệm và tiền bạc. Họ đến với nhau như tìm thấy sự thiếu thốn mà lâu nay không tìm thấy ở bạn bè và vợ con nên suốt ngày quấn quýt. Say trong men tình mới, say những lời nũng nịu ngọt ngào chẳng bao giờ có ở một phụ nữ chất phác như chị Dung, Chót quên mất bổn phận người chồng, người cha của hai đứa con đang lớn. Còn Hà, trước người đàn ông dày dạn kinh nghiệm và dư dả tiền bạc như Chót, cô đã không thể chối từ, chấp nhận qua lại dù biết anh đã có vợ con. Họ thường dẫn nhau đến nhà nghỉ ở khu vực hồ Yên Thắng để tâm sự và mỗi lần như thế, Chót lại có một món quà giá trị tặng người yêu.

Say sưa với người mới, bao nhiêu tiền kiếm được Chót đổi thành quà cáp, mua tặng nhân tình mặc cho người vợ thuở đói nghèo cạn nước mắt khuyên can. Oái oăm thay, khi người vợ cắn răng chấp nhận cảnh chồng chung thì Chót lại không chịu dừng lại ở đó. Anh ta một mực ép chị Dung ly hôn để bản thân tự do về sống với Hà. Biết không thể níu kéo được người chồng cạn nghĩa, đầu năm 2009 chị Dung đành phải ký vào đơn li dị, thế nhưng đúng lúc người đàn ông si tình cầm quyết định ly hôn, tưởng sẽ bắt đầu cuộc hôn nhân mới thì Hà lại thẳng thừng nói lời chia tay.
 
Lời tuyệt tình của cô bồ đã khiến Chót hụt hẫng và trong phút điên cuồng giữa yêu và hận, Chót nảy sinh ý định giết chết Hà rồi tự kết liễu đời mình để cả hai được mãi mãi bên nhau.
 
Chiều 7/5/2009, Chót vẫn điện thoại hẹn gặp người yêu lần cuối và được Hà chấp nhận. Tại nơi vẫn thường tâm sự khi tình cảm còn mặn nồng, Chót ra sức níu kéo tình yêu nhưng Hà lạnh lùng tuyên bố đã hết yêu Chót. Phút chốc nhận ra mình đã mất tất cả vì người đàn bà này, Chót chồm lên siết cổ người tình cho tới khi Hà chỉ còn là cái xác. Trở về nhà, Chót uống thuốc ngủ tự vẫn nhưng không chết nên viết một lá thư dài cho gia đình rồi tiếp tục thực hiện ý định tự tử. Anh ta cắt tay, dùng máu viết lên tường dòng chữ “Tôi giết Hà” rồi tìm dây treo cổ tự vẫn nhưng chỉ bất tỉnh vì sợi dây treo cổ đứt. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và mê man, Chót chưa kịp làm một điều dại dột khác thì bị bắt. Với “thành tích” giết người yêu, Chót bị kết án 19 năm tù giam.
 
Nghe tin chồng dính vòng lao lý, từ Hải Phòng, chị Dung lại tất tả quay về thăm nuôi Chót và chính sự bao dung của người vợ đã khiến Chót cảm thấy có chỗ dựa sau những hụt hẫng, mất mát. Chót quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm trở về bù đắp những thiệt thòi mà anh ta đã gây ra cho vợ con.
 
Đàn ông khóc bao giờ trông cũng tội và tôi tin Chót sẽ làm được.
 
Theo Công lý
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 5 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Danh tính người vợ dùng dao đâm chồng tử vong ở Phú Thọ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Lai Hạ (SN 2002) trú tại khu 1, xã Phú Mỹ (Phú Thọ), để điều tra về hành vi "Giết người".

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Phá sới bạc "khủng" dưới vỏ bọc gara sửa xe ô tô

Pháp luật - 19 giờ trước

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc lớn do chủ một gara sửa xe ô tô điều hành, hoạt động khép kín và được cảnh giới rất tinh vi. Bước đầu cơ quan Công an xác định, tụ điểm này thu hút hàng chục con bạc tham gia với số tiền giao dịch khoảng 500 triệu đến 1 tỷ đồng mỗi ngày…

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Nghi án vợ trẻ đâm chồng tử vong lúc rạng sáng ở Phú Thọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/8, Cơ quan công an đang điều tra vụ việc nghi là vợ đâm chồng tử vong tại xã Phú Mỹ (tỉnh Phú Thọ) gây xôn xao dư luận.

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

'Nổ' là trưởng phòng ngân hàng, lừa bạn học cũ 9 tỷ đồng chơi tiền ảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Trần Quốc Huy (34 tuổi, trú phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) đã lừa đảo bạn học cũ hàng tỷ đồng bằng cách mạo nhận là trưởng phòng ngân hàng để vay tiền, sau đó đem đi đầu tư tiền ảo và bị thua lỗ.

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Hà Nội: Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an xã Xuân Mai (TP Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình đoàn xe phục vụ A80 đi qua đến làm việc và xử lý theo quy định.

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Hàng xóm bàng hoàng: Vợ chồng 'Madam Ngo' hóa ra là trùm lừa đảo nghìn tỷ, che giấu tội phạm

Pháp luật - 1 ngày trước

Thông tin Ngô Thị Thêu hay 'Madam Ngo' (vợ của Mr Hunter Lê Khắc Ngọ) đang chuẩn bị trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ thì bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Thái Lan bắt giữ khiến những người hàng xóm của cặp vợ chồng này bàng hoàng.

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Cướp tiệm vàng giữa ban ngày, gã trai có tiền án sa lưới sau ít giờ

Pháp luật - 2 ngày trước

Nam vào tiệm vàng giả vờ hỏi mua nhẫn rồi bất ngờ giật lấy nhẫn bỏ chạy. Ngay trong chiều cùng ngày, Nam đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Nhóm nữ sinh 'săn con mồi' trên mạng, dụ ra chỗ vắng để cướp tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

Bốn đối tượng nữ giới ở độ tuổi học sinh đã kết bạn với chị B qua mạng xã hội, sau đó chúng rủ nạn nhân đi chơi và cùng xông vào đánh chị B để cướp điện thoại.

Top