Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cựu binh già mong nhà không dột, để vợ mù cùng đứa cháu bệnh tật có “giấc tròn”

Thứ bảy, 16:33 09/04/2022 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Trong căn nhà tồi tàn của vợ chồng người cựu chiến binh già không có gì đáng giá. Một nhà 5 người lớn thì có đến 3 người ốm đau, mù loà, bệnh tật. Hai vợ chồng anh con út nai lưng ra làm với mong ước sửa sang lại căn nhà để mùa mưa bớt dột nhưng bao nhiêu năm nay anh chị vẫn chưa thực hiện được.

Chúng tôi đến với gia đình ông Nguyễn Văn Vót (SN 1947), trú thôn Xuân Dục 4, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh trong một ngày đầu tháng 4. Đập ngay vào mắt của PV là hình ảnh căn nhà nhỏ đã cũ kỹ, dột nát. 

Người cựu binh mong nhà không còn dột, để vợ mù cùng đứa cháu bệnh tật có “giấc tròn” - Ảnh 1.

Căn nhà tồi tàn của ông Vót 

Giữa những khoảng sáng tối đan xen, người đàn ông già cỗi mang trên mình vết thương của chiến tranh đang ưu tư nhìn người vợ mù lòa hơn 20 năm và đứa cháu bệnh tật rồi lặng người buồn rầu. Có khách đến, ông nhờ người con dâu đun vội ấm nước để mời khách rồi kể về hoàn cảnh của gia đình.

Sinh ra và lớn lên khi đất nước còn khói lửa chiến tranh, ông Vót cùng những thanh niên yêu nước khác lên đường nhập ngũ. Năm 1973, ông xuất ngũ khi thân thể đã mang nhiều mảnh bom, đạn. Về quê hương, ông quen biết và kết duyên cùng cô bộ đội xã bên là bà Nguyễn Thị Thủy (SN 1949) cũng vừa có 3 năm chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị.

Người cựu binh mong nhà không còn dột, để vợ mù cùng đứa cháu bệnh tật có “giấc tròn” - Ảnh 2.

Ở cái tuổi "thất phập cổ lai hy", người đàn ông ấy và người thân vẫn luôn sống trong cơ cực.

Sau khi cưới, vợ chồng ông Vót sinh được 3 người con. Một thời gian sau, bà Thủy không may bị bệnh về mắt, không có tiền chữa trị nên mất dần thị lực và mù từ đó.

Đến tuổi trưởng thành, 2 người con gái lấy chồng xa nhà rồi lo toan cho cuộc sống nên cũng không thể chăm sóc ba mẹ già. Vợ chồng ông Vót ở với người con út là anh Nguyễn Văn Tình (SN 1978).

Người cựu binh mong nhà không còn dột, để vợ mù cùng đứa cháu bệnh tật có “giấc tròn” - Ảnh 3.

Căn nhà đã quá xập xệ, những viên gói cũng không còn nguyên vẹn. Ngày mưa thì dột, ngày nắng thì nóng. Ông Vót mong muốn gia đình có đủ điều kiện tu sửa lại căn nhà.

Sau gần 3 năm phục vụ trong quân ngũ, anh Tình xuất ngũ và kết hôn với chị Trần Thị Oanh (SN 1978) với lời hứa cùng nhau nỗ lực làm lụng để xây dựng cuộc sống, chăm sóc ba mẹ già. Thế nhưng số phận thật bất công, người con trai đầu lòng của anh chị có những biểu hiện của bệnh tật và được bác sĩ kết luận bị teo não, thiểu năng trí tuệ.

Bố mẹ và con trai đầu đều mang trong mình bệnh tật nên mọi lo toan sinh hoạt trong gia đình ông Vót đều dựa vào vợ chồng anh con út. Dù ngày nào cũng  "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng mấy sào ruộng cũng không thể cho họ cuộc sống no đủ. Người làm thì ít, người cần chăm sóc thì nhiều, cái nghèo từ đó bủa vây gia đình này.

Người cựu binh mong nhà không còn dột, để vợ mù cùng đứa cháu bệnh tật có “giấc tròn” - Ảnh 4.

Đứa cháu trai của ông bị teo não, tâm trí không bình thường 

"Gia đình nghèo khó phải làm lụng để chăm sóc ba mẹ già, không may sinh con ra nó bệnh tật cũng buồn lắm. May có trung tâm bảo trợ trẻ khuyết tật nhận nuôi cháu nên gia đình cũng bớt khó khăn. Nhưng đến năm 18 tuổi thì cháu lại về sống với gia đình", chị Oanh cho biết.

Bám trụ với đám ruộng và công việc phụ hồ của chồng không đủ nuôi sống gia đình nên chị Oanh bàn với chồng đánh liều vay mượn bạn bè hàng chục triệu đồng để xuất ngoại lao động. Qua Ả Rập Xê-út làm giúp việc được vài tháng với mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng thì chị Oanh phải vào trại tị nạn do tình hình sức khỏe không đảm bảo và các thủ tục  nhập cảnh không hợp pháp. Cách đây vài tháng chị mới được hỗ trợ về nước với cảnh "tay trắng".

Người cựu binh mong nhà không còn dột, để vợ mù cùng đứa cháu bệnh tật có “giấc tròn” - Ảnh 5.

Tâm trí không bình thường, mọi đồ đạc trong nhà đều bị đứa cháu đập phá.

"Tưởng vay mượn để qua nước ngoài làm việc với mong muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt là mong có đủ tiền dựng lại ngôi nhà đã quá cũ, ngày mưa thì dột, nắng thì nóng. Nhưng tôi gặp toàn những điều không may nên giờ mất mấy năm trời vô ích. Tiền không kiếm được, nợ thì còn đó, giờ hoàn cảnh thế này cũng không biết làm gì mà trả nợ. Trước mắt vợ chồng làm ruộng rồi ai thuê gì làm nấy để trang trải hằng ngày cái đã", chị Oanh Ngậm ngùi cho biết.

Trao đổi cùng ông Nguyễn Xuân Thích, Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh được biết, gia đình của ông Vót thuộc diện đặc biệt khó khăn của Xã. Chính quyền, các cơ quan đoàn thể cũng đã có sự quan tâm, giúp đỡ.

Người cựu binh mong nhà không còn dột, để vợ mù cùng đứa cháu bệnh tật có “giấc tròn” - Ảnh 6.

Người phụ nữ mù lòa hơn 20 năm nay mong sao nhận được sự giúp đỡ để cuộc sống bớt cơ cực.

"Gia cảnh ông Vót thì cực kỳ khó khăn. Hai vợ chồng từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh mang nhiều thương tích. Sau đó vợ của ông cũng bị mù hơn 20 năm nay. Cháu trai thì bệnh tật, tâm trí không bình thường. Vợ chồng con trai của ông thì chỉ có mấy sào ruộng với ai thuê gì làm nấy nên mãi nghèo thế. Thay mặt chính quyền địa phương mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh của ông Vót", Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh cho biết.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Vót - Mã số 747 xin gửi về:

1. Ông Nguyễn Văn Vót, trú thôn Xuân Dục 4, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình).

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 747

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 747

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0393 827 446.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 747


Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 995: Cả vợ và con được chẩn đoán bệnh nặng cùng lúc, người đàn ông dân tộc cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người

MS 995: Cả vợ và con được chẩn đoán bệnh nặng cùng lúc, người đàn ông dân tộc cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Giữa những ngày tháng này, anh Giàng A Tranh – người dân tộc Mông ở bản Huổi Toóng I, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang phải gánh trên vai nỗi đau cùng áp lực rất lớn khi cùng lúc cả vợ và con đều mắc bệnh nặng.

MS 994: Mồ côi từ nhỏ, người đàn ông giờ lại khốn đốn vì bệnh tật, cần sự chung tay của cộng đồng

MS 994: Mồ côi từ nhỏ, người đàn ông giờ lại khốn đốn vì bệnh tật, cần sự chung tay của cộng đồng

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Mất bố mẹ từ khi mới 5 tuổi, anh Khang đã kiên cường để có cho mình một cuộc sống tốt đẹp với tổ ấm nhỏ. Nhưng hiện giờ, bệnh tật bủa vây khiến người đàn ông này lâm vào cảnh khốn đốn. Con nhỏ của anh có thể lại chịu cảnh mồ côi giống bố.

MS 993: Xót thương bé gái 1 tuổi cần tiền phẫu thuật hậu môn nhân tạo

MS 993: Xót thương bé gái 1 tuổi cần tiền phẫu thuật hậu môn nhân tạo

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Mới được 1 ngày tuổi, bé Khánh Phương đã phải làm phẫu thuật đặt hậu môn nhân tạo. Sớm phải mang hậu môn nhân tạo, giờ gia đình bé lại gặp khó khăn khi chi phí điều trị tốn kém, không có tiền để cho con phẫu thuật theo lịch.

MS 992: Tương lai mịt mờ của hai đứa nhỏ khi mẹ suy thận nặng

MS 992: Tương lai mịt mờ của hai đứa nhỏ khi mẹ suy thận nặng

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chi phí điều trị căn bệnh suy thận giai đoạn cuối tốn kém khiến vợ chồng anh Tám đang rơi vào cùng cực. Thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần, hai đứa con nhỏ của anh chị đứng trước nguy cơ thất học.

MS 991: Xót thương gia cảnh nam thanh niên bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông

MS 991: Xót thương gia cảnh nam thanh niên bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH - Mới vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự hơn một tháng và hiện vẫn chưa có việc làm ổn định để trang trải cuộc sống, không may anh Chung lại bị chấn thương sọ não vì tai nạn. Anh đang cần sự giúp đỡ của mọi người vì hoàn cảnh khó khăn, trên còn một người anh bị thiểu năng cần sự chăm sóc đặc biệt.

MS 990: Xót thương bé trai bị cơ tim phì đại cần sự giúp đỡ của cộng đồng

MS 990: Xót thương bé trai bị cơ tim phì đại cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Cơ thể nhỏ bé của Phúc An đang oằn mình trong đau đớn vì bệnh cơ tim phì đại dẫn tới suy tim. Hiện con đang rất cần sự chung tay của cộng đồng khi gia đình quá khó khăn.

MS 989: Người phụ nữ đáng thương có chồng mất vì tai nạn, con gái không nói được và dần mất khả năng vận động

MS 989: Người phụ nữ đáng thương có chồng mất vì tai nạn, con gái không nói được và dần mất khả năng vận động

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Đó là hoàn cảnh của bà Trần Thị Quyến ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Mất chồng vì tai nạn, người góa phụ này đang rất lo sợ mất thêm con khi con bà không nói được và dần mất khả năng vận động vì bệnh bao sơ thần kinh.

MS 988: 7 năm chăm vợ ung thư, người chồng giờ lại cần phẫu thuật sớm vì căn bệnh quái ác

MS 988: 7 năm chăm vợ ung thư, người chồng giờ lại cần phẫu thuật sớm vì căn bệnh quái ác

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Nhiều năm nay, ông Khoan phải chạy vạy vay mượn để điều trị cho người vợ bị ung thư dạ dày. Chật vật suốt 7 năm qua, giờ đây ông lại đau đớn khi biết mình bị ung thư biểu mô tế bào gan và có chỉ định phẫu thuật sớm.

MS 987: Xót xa bé trai 2 tuổi da toàn thân bong tróc vì bệnh quái ác, mẹ chỉ mong có đủ tiền mua băng gạc cho con

MS 987: Xót xa bé trai 2 tuổi da toàn thân bong tróc vì bệnh quái ác, mẹ chỉ mong có đủ tiền mua băng gạc cho con

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chào đời, bé Phong đã mắc phải căn bệnh lạ. Đến nay, 2 tuổi cậu bé vẫn chưa biết nói, nằm một chỗ, ngày đêm kêu khóc vì đau đớn khi da toàn thân bị bong tróc.

MS 986: Nghẹn lòng trước niềm mơ ước giản dị của bé trai 9 tuổi mắc ung thư xương

MS 986: Nghẹn lòng trước niềm mơ ước giản dị của bé trai 9 tuổi mắc ung thư xương

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – “Mẹ ơi, con chỉ muốn được đi học như các bạn…” – đó là niềm mơ ước giản dị nhưng lại trở nên quá đỗi xa vời đối với bé Dương Nam Khánh, 9 tuổi, đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Top