Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà mót than và ngôi nhà bị lũ quét sạch ở Quảng Ninh

Chủ nhật, 09:02 09/08/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- Quanh năm ngày tháng chỉ sống bằng nghề mót than bán cho thương lái, một mình chị vất vả chăm sóc mẹ già và 2 con nhỏ. Rồi mưa lũ tấn công, tài sản duy nhất là căn nhà cấp 4 đã bị lũ quét tấn công. Khó khăn lại càng khó khăn khiến người đàn bà mỗi lần nghe nhắc tới “thiệt hại sau mưa lũ” lại tủi thân, ứa nước mắt.

Nằm trong khu dân cư tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), nơi tá túc của 4 thành viên nhà chị Phan Thị Phương – người đàn bà làm nghề mót than của xóm, nay chỉ còn trơ trụi gạch vữa và một góc tường nham nhở. Mưa lũ vừa qua đã làm sập đổ hoàn toàn ngôi nhà của chị.

 

Căn nhà của chị Phương đã bị mưa lũ làm sập hoàn toàn
Căn nhà của chị Phương đã bị mưa lũ làm sập hoàn toàn

Suốt mấy đêm liền, nhà bị nước lũ tràn vào; chỉ kịp gửi gắm mẹ già và hai đứa con, một đứa 11 tuổi, một đứa 2 tuổi cho hàng xóm cưu mang giúp, chị Phương tiếc của cố ngủ lại bên hiên nhà hòng mong giữ lại được tài sản duy nhất của mình.

Vào buổi đêm, mưa rơi tầm tã gọi muỗi về khiến chị không sao ngủ được. Thương xót hoàn cảnh người đàn bà mót than vất vả, mất nhà, một vài người hàng xóm tốt bụng đã kéo chị vào ở cùng nhà, chờ nước rút.

 

Hiện nay, chị Phương cùng gia đình đều sống nương tựa vào hàng xóm khi nhà cửa chưa có tiền xây lại.
Hiện nay, chị Phương cùng gia đình đều sống nương tựa vào hàng xóm khi nhà cửa chưa có tiền xây lại.

Quệt ngang mặt vết than lấm lem trên mặt, chị Phương nghẹn giọng tâm sự: “Số tôi vất vả. Chồng mất sớm, một mình tôi vừa chăm mẹ già vừa chăm 2 đứa con thơ dại. Biết rằng sức khỏe của mình cũng không đượcnhư người khác nhưng nghĩ tới mẹ già và 2 con, lòng lại nhủ thầm cố gắng và cố gắng.

Nhưng ông Trời thật không thương dân nghèo, trận mưa lớn kéo dài cuối tháng 7 đã xóa sạch ngôi nhà nương náu của chúng tôi…”.

Rồi chị kể: “Hôm đó (28/7), khi trời bắt đầu đổ mưa lớn, tôi đang mót than ngoài suối như mọi lần. Ở nhà, thấy mưa ào ào trút xuống, nguy cơ ngập nhà, mẹ tôi hỏang quá, chỉ kịp dắt 2 cháu chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Mọi đồ đạc như giường tủ, giá sách bàn học của con bị nước lũ nhấn chìm.

Rồi vài ngày sau, nước lũ làm sập đổ toàn bộ ngôi nhà. Mọi vật dụng của các thành viên đều không còn. Từ quần áo, đồ ăn thức uống…, toàn do hàng xóm và các cơ quan đoàn thể, cá nhân hỗ trợ, ứng cứu.

 

Chị Phương (bế con) cùng mẹ chồng mong mỏi sớm ổn định chỗ ở để yên tâm làm ăn và đưa con đến trường.
Chị Phương (bế con) cùng mẹ chồng mong mỏi sớm ổn định chỗ ở để yên tâm làm ăn và đưa con đến trường.

Theo lời người hàng xóm gần nhà chị Phương, hoàn cảnh gia đình chị Phan Thị Phương đặc biệt nhất nhì xóm. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất mỏ Cẩm Phả chỉ có than và đá, chị Phương không có nghề nghiệp ổn định nên thi thoảng theo hàng xóm đi mót than rơi. Mỗi buổi ngâm mình dưới suối, mót từng vốc than như thế, chị sẽ mang được về 70-80.000đồng nuôi sống cả gia đình. 

Việc mót than chủ yếu đi từ sớm nên cứ khoảng 5 giờ 30 sáng, chị lại gửi con nhờ mẹ trông nom giúp, ra suối làm. . Ngày nắng đã vậy, những ngày mưa bão lại càng khổ cực nhường nào. Khổ nỗi, cứ vào mùa mưa lũ người ta mới cần tới những người mót than. Vất vả vậy, song mỗi ngày chị cũng chỉ kiếm được gần trăm ngàn mỗi ngày.

Chia sẻ về những ngày mưa lũ dị thường đi qua, chị Phương cho biết: Ngay sau khi bị mưa lũ tràn vào nhà, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi và tặng tiền cho gia đình chị. UBND phường hỗ trợ gia đình chị 5 triệu đồng nhưng chị mới nhận được 1 triệu (vì thời điểm trao tiền, nhà chị chưa bị sập). Ngoài ra, Hội Phụ nữ phường cũng ủng hộ chị 1 triệu, Hội phụ nữ TW 2 triệu, Tỉnh hỗ trợ 1 triệu, thành phố Cẩm Phả 1 triệu. Các hội thiện nguyện khác được 10 triệu, gạo, mì, nước, chăn màn...

Dường như xúc động vì nhớ lại sự cưu mang tình nghĩa của bà con lối xóm và các đơn vị đoàn thể, chị Phương rơm rớm nước mắt tâm tư: "Giờ đây, nhà cửa không còn. Mưa lũ cũng đã qua. Tôi chỉ mong sao được ổn định về chỗ ở, có chỗ tránh mưa trú nắng cho mẹ già và các con. Từ đó, chị mới có thể yên tâm làm lụng kiếm tiền nuôi cả nhà. Việc học của các con không thể nhịn. Khai giảng cũng sắp đến rồi, không biết các con sẽ tới trường tiếp tục việc học ra sao khi nhà cửa không có, quần áo, đồ dùng, sách vở cũng không….?”.

Được biết, tỉnh Quảng Ninh đã có hướng hỗ trợ hộ chị Phan Thị Phương-một trong những nạn nhân chịu thiệt hại nặng trong mưa lũ vừa qua, số tiền 50 triệu đồng để xây dựng lại nhà mới. Theo đó, tỉnh sẽ ứng trước một phần kinh phí để gia đình chị có thể bắt tay vào việc xây lại nhà. Số tiền còn lại, tỉnh sẽ bàn giao nốt khi công trình hoàn tất. Hiện, căn nhà chị Phương vẫn còn ngổn ngang gach vỡ do mưa lũ gây sập nhà vừa qua. Chị Phương rất mong mỏi số tiền sớm được trao để chị có thể tiến hành xây lại nhà, yên tâm cho các con đến trường.


Rất mong sự chung tay của Quý vị gần xa hãy chung tay giúp đỡ. Mọi liên hệ chị Phan Thị Phương - Tổ 5. Khu 1. Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0979.330.664

 

Đường Thái- M.Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 5 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

Top