Người đàn bà ra đầu thú sau 11 năm chạy trốn
Sau khi ổ mại dâm bị phát hiện, Tươi bỏ trốn vào Bình Dương, lấy chồng sinh con.
![]() |
|
Chiếc túi xanh có chiếc quai chắp vá, Tươi một mình hầu tòa. |
Khi đủ số nhân viên, theo lệnh của bà chủ, Tươi dẫn họ lên các phòng để "mây mưa". Chị ta còn phát bao cao su cho gái bán dâm sử dụng khi phục vụ khách. Tươi thu mỗi khách 120.000 đồng tiền mua dâm. Sau khi vụ án bị triệt phá, năm 2000, chủ nhà nghỉ và một đồng phạm bị đưa ra xét xử. Bà Triều lĩnh 5 năm tù về tội chứa mại dâm, riêng Tươi bỏ trốn.
Theo lời khai của bị cáo, năm 1999, Tươi xin vào nhà nghỉ của bà Triều làm nấu ăn và chạy bàn. Sau một thời gian, được bà chủ tin tưởng, Tươi được giao thêm nhiệm vụ lễ tân, thu tiền khi khách có nhu cầu “tâm sự” với gái mại dâm và “điều” gái về khi đông khách. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Tươi bỏ trốn vào Bình Dương, lập nghiệp và lấy chồng, sinh con. 11 năm sau, người đàn bà này đưa chồng con về thăm quê, rồi ra đầu thú.
Ngày hầu tòa, Tươi lếch thếch xách chiếc túi vải cũ kỹ từ quê lên. Nhiều người tỏ ra ái ngại khi biết người đàn bà dáng nhỏ thó, bước tập tễnh vào phòng xử lớn nhất của tòa án thành phố Hà Nội là một kẻ chạy trốn, giờ ra tòa để chịu sự trừng phạt của pháp luật về hành vi môi giới mại dâm. Không có cảnh sát dẫn giải vì tại ngoại, Tươi rón rén bước từng bước lên bậc thang, đôi dép lẹt quẹt.
Không người thân tới dự, một mình với hội đồng xét xử, Tươi không giấu nổi sự căng thẳng khi đứng trước vành móng ngựa. Giọng run run, Tươi xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt bởi sau khi bỏ trốn, chị bị tai nạn giao thông, sức khỏe giảm sút, chồng lại hay ốm đau nên rất khó đảm đương việc nuôi dạy 2 con.
