Người đàn bà "thích" vào tù
Mới 44 tuổi nhưng Hoa khiến bao đấng mày râu phải cúi mình nể phục vì hành trình xộ khám trong cảnh tù đày.
Lớn lên, Hoa bỏ học đi làm thuê phụ giúp gia đình. Nghe bọn xấu dụ dỗ, Hoa bỏ nhà đi bụi. Đến 20 tuổi, Hoa bắt đầu “sưu tập” bản án khi dính vào tội trộm cắp tài sản, lĩnh 10 tháng tù giam.
Từng đó thời gian ở tù đã cho Hoa nhiều bài học xương máu, và khi vừa đặt chân trở về với cộng đồng, Hoa trở nên lọc lõi và ranh ma hơn. “Ở Tù” dường như là cụm từ khiến nhiều cô gái mới lớn e sợ nhưng với Hoa thì không.
Chỉ trong vòng 2 năm tiếp theo nữa (từ 1989 đến 1991) Hoa đã 2 lần bị tòa án xử phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Sau 3 lần vào tù, được trả tự do, những tưởng Hoa đã thôi không hành nghề nhưng sau khi đứa con đầu lòng được 5 tuổi, Hoa lại “tái xuất giang hồ”.
Ở trong trại cải tạo 2 năm, Hoa ra tù. Đứa con thứ hai được 3 tuổi thì Hoa lại bị bắt về tội cướp giật tài sản, vào tù cải tạo tiếp 2 năm nữa. Do vợ ở trong trại giam nhiều hơn ở nhà nên chồng Hoa xin ly hôn. Ra tù, một thân một mình, Hoa bỏ lên Bình Phước làm thuê kiếm sống.
Từng đó năm tháng ở tù tưởng như Hoa đã “rửa tay móc túi” khi biết được thông tin những đứa con của mình, qua năm tháng không người chăm sóc tự bươn chải giữa trường đời, đã khôn lớn, đã có gia đình êm ấm. Hoa quyết tâm khăn gói quần áo từ Bình Phước xuống Sài Gòn thăm cháu.
Tại đây, Hoa thấy mừng vì đứa con trai của mình được gia đình bên vợ thương yêu, thông cảm. Những ngày ở lại, Hoa đánh liều xin một chân ở lại phụ bán hàng với bà sui gia.
Thế nhưng, bản tính của “nữ quái” lại tiếp tục tái hiện khi tình cờ Hoa thấy anh Zhang Dong Zhou (quốc tịch Trung Quốc) cùng bạn gái đang mải đứng chỉ đường giúp một người thanh niên. Nhìn chiếc xe của cô gái, trên đó có treo túi xách. Ngay lập tức, “máu yêu nghề” nổi lên, Hoa chạy tới, giật túi xách rồi bỏ chạy. Cô gái tri hô kêu cứu, quần chúng nhân dân truy đuổi bắt tại trận Hoa cùng tang vật.