Sao cứ đi yêu người có vợ?
Gia đìnhNgười đàn bà than thở sao mình luôn gặp tình trái ngang, ai biết về bản chất, đó là người đàn bà luôn lựa chọn yêu người đã có vợ?
Đàn ông cho rằng: Phụ nữ là nguyên nhân sụp đổ của các triều đại. Tôi thì nghĩ: Phụ nữ chính là động lực để các triều đại mới ra đời.
Người đàn bà than thở sao mình luôn gặp tình trái ngang, ai biết về bản chất, đó là người đàn bà luôn lựa chọn yêu người đã có vợ?
Anh lớn tiếng nói không có đủ tiền thì đi vay đi mượn, cả năm làm lụng có cái Tết sum vầy phải cho đàng hoàng.
Người ta vẫn thấy đàn bà rơi lệ nhiều trong cuộc sống. Nhưng ít ai để ý rằng trên những tấm ga trải giường bị xô lệch sau một cuộc “yêu”, cũng có lúc thấm cả những giọt nước mằn mặn từ khóe mắt của họ.
Cô gái nhan sắc đồng thời cũng là nạn nhân chết thảm trong vụ án trên là Đỗ Thị Ngọc Thoa. Người phụ nữ một thời từng chân lấm tay bùn xuất thân từ một vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh của tỉnh Kiên Giang.
Hận chồng chạy theo người đàn bà khác, hàng đêm Thảo ôm con vào lòng tỉ tê về những thói xấu của chồng cũ. Trong nỗi uất nghẹn vì bị phụ tình, cô rành rẽ từng tiếng: “Con phải nhớ, với mẹ con ta, bố là kẻ thù lớn nhất!”.
Vừa chợp mắt, tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng quát nạt của ai đó. Có lẽ, lại là cuộc hỗi chiến mẹ chồng nàng dâu của người hàng xóm cạnh nhà.
Chưa hết vui mừng vì đã tìm được nơi ở của chồng sau mấy tháng ròng anh mất tăm biệt dạng, chị Hà Trinh (sinh năm 1980, làm nghề may) choáng váng khi nghe bác hàng xóm nói: “Cô cứ gõ cửa đi! Chú ấy đi vắng nhưng có vợ trong nhà đó!”.
Tham lam cũng là đàn bà. Ích kỷ cũng là đàn bà. Và vị tha cũng là đàn bà. Chị đã làm cái việc mà cả triệu người đàn bà không hiểu nổi là chung chồng, chung nhà với người đàn bà khác một cách chủ động, tự nguyện.
Ngày trước anh nghĩ: Đàn ông là để làm những việc lớn. Chứ mấy việc vặt vãnh ở nhà thì ăn thua gì mà phải nai lưng ra mà làm. Mất hết cả hình tượng.
Sinh đôi ở tuổi 70, một phụ nữ Ấn Độ giờ đây đang chăm sóc đứa con trai 7 tuổi cùng ông chồng đã ngoài 80 tuổi.
GiadinhNet - Từng trải qua “một lần đò”, anh Tiếp khát khao hơn ai hết một mái ấm hạnh phúc. Ngày gặp chị Phượng, anh đã hy vọng và nỗ lực làm mọi thứ để vun đắp cho cuộc hôn nhân “rổ rá cạp lại” này. Thế nhưng thói ghen tuông mù quáng của người vợ hờ này đã làm hỏng tất cả.
Co ro trú mưa bên hiên một căn nhà, qua cửa hậu nhìn thấy bịch nilon màu đen ở giữa sàn, không cưỡng được lòng tham, người đàn bà rón rén vào mở ra và choáng váng vì quá nhiều vàng và tiền.
Vì người đàn ông yêu mình sẽ vì mình mà bao dung, sẽ vì yêu mà chăm sóc bảo vệ và luôn ở cạnh mình. Còn nếu như lấy người mình yêu nhiều hơn thì suốt đời người phụ nữ luôn phải chạy theo sau lưng một người mà cầu xin tình cảm yêu thương.
Đúng thế, làm thân đàn bà khôn ngoan nhất là đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào một người đàn ông nào cả, để những khi trượt xuống tận cùng của tuyệt vọng, vẫn có thể tỉnh táo mà biết rằng: đó là tất yếu mà ta đã từng nghĩ tới và phòng bị cho bản thân mình. Nên hãy bình tĩnh và đừng hốt hoảng!
GiadinhNet - Sau khi ngôi cổ mộ bị bọn trộm dùng mìn phá, những lời đồn về một kho vàng của người xưa xuất hiện khiến người dân quanh vùng xôn xao bàn tán.
Một phụ nữ có chồng đi du học, một dạo vài người bạn từ bên đó về nói với chị rằng chồng chị đã có người khác.