Chồng yếu sinh lý còn đi ngoại tình
Gia đìnhNếu như người đàn bà ấy không gọi đến nhà, không hỏi tôi có phải vợ của anh không, đến đón anh về thì có lẽ, tôi không thể biết anh đi ngoại tình.
Không tiền, không hành lý mang theo người, kịch bản hoàn hảo đóng giả “em gái 19 tuổi” bị cơ nhỡ của người đàn bà 39 tuổi quê ở tỉnh Khánh Hòa đã làm nhiều dân ở bến xe Quảng Ngãi sập bẫy.
Nếu như người đàn bà ấy không gọi đến nhà, không hỏi tôi có phải vợ của anh không, đến đón anh về thì có lẽ, tôi không thể biết anh đi ngoại tình.
Tôi chán nản vì mất tất cả: mất vợ, mất bạn bè, người thân hai bên nội ngoại khinh miệt, chả thèm nhìn đến nửa con mắt.
Hàng chục người dân bức xúc khi chứng kiến đôi nam nữ mang một phụ nữ đến xô xuống bãi cỏ rồi bỏ đi.
Trăm người nghe chuyện là chừng ấy người kêu chị khùng điên. Chồng mình đó, không chống nạnh lên mà giữ thì thôi, còn đi nhường cho người ta. Chẳng hiểu là chị cao thượng hay ngốc nghếch quá chừng.
Giadinhnet- Khoảng 16h chiều ngày 24/8, hàng ngàn người dân Tp. Đồng Hới “choáng” trước cảnh một người đàn bà trạc 30 tuổi leo lên cột điện cao thế đứng “múa và hát”.
Tự tai mắt mình phát hiện ra, chồng mình còn có vợ hai và con riêng bên ngoài nữa. Không những 1 đứa mà có đến 3 đứa trẻ rơi rớt bên ngoài. Mình phải làm sao đây, chồng mình thực sự đã không còn là của mình nữa rồi...
Đôi khi chúng ta bỏ quên những tình cảm thiêng liêng của mình, bỏ quên những hy sinh thầm lặng của Mẹ, và có thể viện hàng loạt lý do biện minh cho sự vô tâm ấy. Mong độc giả hãy dành một phút đọc hết câu chuyện ý nghĩa này.
Hận tình, Hằng chủ mưu vụ ghép ảnh đồi trụy của mình và người tình cũ dán quanh nhà anh này, thuê người lập bia mộ thờ sống tình nhân.
Tại sao lại có người đàn bà như vậy, tại sao lại có gã chồng đê tiện như vậy. Tôi tốt với chị ta rồi chị ta chơi lại tôi thế này sao.
GiadinhNet - "Em à, “hàng” của chị là “hàng Mỹ” xịn chứ không phải những thứ hàng giả, hàng nhái, hàng tàu đâu nhé. Em yên tâm mua đi bởi nếu chị bán hàng đểu thì dân Đông Hà liệu có để chị yên không"?
Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ tại đây vì tôi đã cưới vợ nhưng bà ta không đồng ý.
Gần 2 năm qua tôi như một con ốc sên trong cái vỏ bọc trống rỗng, với cái đầu trống rỗng. Vậy là gần 2 năm, anh phản bội tôi, phản bội tình yêu hơn 5 năm với những trở ngại mà 2 đứa đã vượt qua để có được tình yêu mà lúc ấy cho là bền vững và kiên cố.
Khi em dẫn tôi về ăn cơm cùng ba mẹ, tôi bàng hoàng muốn rụng rời tay chân. Người mà em gọi là mẹ, cũng là người đàn bà đầu tiên của đời tôi.
Chị không thể làm vợ, tôi đã giúp chị làm điều đó. Khi chị chửi tôi, chị có nghĩ mình ích kỉ.
Vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên, kèm theo dòng chữ "Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác".
Trong tâm trạng phấn khích và vui mừng, chị Chanh tiết lộ chị sắp lên xe hoa.