Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn ông một vợ hai con bỗng dưng bị chuyển giới

Chủ nhật, 14:00 13/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Một hôm, xem phim trên tivi thấy có cảnh đàn ông hôn nhau, người đàn ông này bỗng dưng… thấy rạo rực.

Người đàn ông một vợ hai con bỗng dưng bị chuyển giới  1

Lê Mọc trong buổi tiếp xúc với PV tại trại giam.

 
Kỳ 1: Bi kịch từ những mối tình lạc lối với... bốn chàng trai trong xã
 
Lê Mọc là người đàn ông đã có vợ và hai con. Dù cuộc sống không dư dả nhưng cũng không có điều gì phải phàn nàn. Một hôm, xem phim trên tivi thấy có cảnh đàn ông hôn nhau, người đàn ông này bỗng dưng… thấy rạo rực. Không cưỡng lại được, Mọc âm thầm khám phá nhu cầu sinh lý mới và có tới… 4 mối tình với 4 chàng thanh niên đẹp trai trong xã. Khi thấy mình bị “bệnh quá rồi” gã quyết tâm lên thành phố… đi ăn trộm để lấy tiền chữa bệnh. Và vở bi hài kịch của cuộc đời người đàn ông này có lẽ vẫn chưa dừng lại vì dù đã ngồi trong trại tạm giam nhưng gã vẫn thầm thương trộm nhớ… điều tra viên!
 
Bỗng dưng tự chuyển giới

Lê Mọc (sinh năm 1969, trú tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, Bình Định) vốn là chàng trai hiền lành có tiếng trong xã. Năm 27 tuổi, Mọc kết hôn với một cô thợ may xinh đẹp, nết na cùng xã kém Mọc 1 tuổi là Lê Thị H.. Họ sống với nhau vô cùng hạnh phúc và sinh được 2 người con ngoan ngoãn, học giỏi (con trai đầu học lớp 9, con gái sau học lớp 5). Từ ngày lập gia đình, Mọc luôn là người đàn ông sống rất mẫu mực, có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Với bà con hàng xóm, bao giờ anh ta cũng gần gũi, hòa đồng và thường hay quan tâm mọi người. Với lối sống giản dị và hiền lành ấy, Mọc luôn được bà con, hàng xóm quý mến.
Ngày trước thì Mọc làm nông nhưng với lợi thế có nhà gần trường học nên sau này gia đình chuyển sang buôn bán lặt vặt. Buổi sáng, Mọc bán bún chủ yếu cho học sinh, đến trưa lại đi lấy hàng rau củ quả, thịt cá và một số thực phẩm khác bán cho hàng xóm. Việc buôn bán tuy vất vả, phải dậy sớm từ 3h sáng để nấu bún nhưng cũng tương đối thuận lợi. Công việc kinh doanh này dù không giàu có nhưng cũng giúp gia đình Mọc luôn đủ ăn đủ mặc.  

“Có nhiều đêm chịu không nổi, tôi muốn đập cái đầu xuống nền xi măng chết cho rồi, nhưng lại sợ cán bộ la nên tôi không dám. Tôi khổ quá, sao tôi lại bị bệnh nặng thế này, giờ tôi biết làm sao đây?!”, Lê Mọc nói rồi khóc oà khi tiếp xúc với phóng viên trong trại tạm giam.


Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của họ kéo dài được hơn 15 năm. Thế rồi khoảng 2 năm trở lại đây, gã cảm thấy nhu cầu tâm sinh lý mình bỗng nhiên đổi khác. Lê Mọc kinh hãi phát hiện ra điều này khi xem một bộ phim trên ti vi, đến cảnh có hai người đàn ông ôm hôn nhau thì gã bỗng thấy… rạo rực. Những ngày sau đó, lúc nào gã cũng bị ám ảnh cảnh hai người đàn ông hôn nhau trên phim và thèm khát được thử cảm giác như họ. Cũng từ đó, Mọc bỗng dưng giữ khoảng cách, xa lánh vợ và không ngủ chung với vợ nữa. Thời gian đầu, chị H. nghi ngờ chồng có bồ nhưng sau một thời gian theo dõi thấy chồng không gặp gỡ người phụ nữ nào nên cũng hết nghi. Hơn nữa, vì nghĩ rằng chồng đã có tuổi, không phải là người khoẻ mạnh hơn bình thường nên chị chỉ nghĩ chồng khó ngủ, lại phải dậy sớm nấu bún nên muốn ngủ riêng đê khỏi ảnh hưởng đến vợ.

Về phần Lê Mọc, từ lúc phát hiện sự đổi khác về tâm sinh lý, hễ cứ tiếp xúc với anh chàng nào đẹp trai, cao to trắng trẻo như trong phim thì gã liền tìm mọi cách tiếp cận làm quen và xin số điện thoại để liên lạc. Trong hai năm trở lại đây, bỏ qua những mối tình sớm nở tối tàn với những người đồng giới, hiện tại Lê Mọc yêu cùng một lúc… 4 chàng trai ở cùng xã. Trong số đó có 2 chàng “hot boy” chưa vợ và 2 chàng đã có vợ nhưng đẹp trai nên Mọc vẫn yêu. Điều ngạc nhiên là cả 4 chàng trai này đều có cảm tình và đáp lại tình yêu của gã bán bún. Đáng nói hơn cả là 4 chàng trai đẹp này đến với Lê Mọc bằng tình cảm chứ không hề vụ lợi về vật chất. Một người thì chưa có công việc ổn định, một người thì làm trên huyện, một người nữa làm dưa và một người làm nông.
 
“Bắt cá bốn tay”

Lê Mọc cho biết, trong 4 người tình của mình, người có nhà gần nhất là 3,4 km, người cách xa nhất là 7km. Sở dĩ gã nhớ chính xác như thế là để xếp lịch gặp gỡ với cả 4 người tình mà không để cho họ biết nhau. Trong suốt mấy năm “kẹp bốn”, Lê Mọc khẳng định “không lộ lần nào” vì khi đã định đi chơi với người này, ngày này, giờ này thì sẽ hẹn đi chơi với người kia ngày khác. Và do đã “đo”đường cẩn thận nên bao giờ Lê Mọc cũng đến đúng hẹn một cách hợp lý. Thường những cuộc hẹn đi chơi là do gã chủ động. Mọc sẽ gọi điện thoại trước cho người nào gã có ý định mời đi, nếu người đó bận thì tiếp tục gọi điện hẹn người khác. Những nơi lý tưởng nhất mà Mọc thường hay hẹn hò với các chàng trai là một ngọn đồi vắng, một con dốc vắng hay một bãi đất vắng người nào đó trong xã.

Cả 4 chàng trai dù có vợ hay chưa đều hết mình chiều gã. Chính Lê Mọc cũng không thể hiểu được vì sao những chàng trai này lại chiều chuộng gã đến thế. Và có một điều gã cũng không thể lí giải được là mỗi lần thấy ai trong 4 người yêu của mình chở người phụ nữ nào khác hay trò chuyện với họ là Mọc cảm thấy rất ghen tức. Thậm chí có lần suýt nữa không kiềm chế được, quên mất mình đang là… đàn ông, định nhảy vào người phụ nữ đó để… đánh ghen!

Trong 4 người yêu nói trên của mình, Mọc cho biết mình rất yêu thương và nhớ chàng trai chưa vợ tên L.. Nhà L. tuy cách xa nhà xa nhất nhưng ngày nào Mọc cũng gọi cho L. trước, nếu L. bận thì mới gọi cho những người còn lại hẹn đi chơi. Mỗi lần đi chơi với “người yêu” Mọc thường nói dối vợ là đi bỏ hàng. “Mỗi lần gặp L. dìa (về) là tôi phẻ (khỏe) lắm. L. bắt mạch rồi nằm “tâm sự” với nhau khoảng một tiếng rồi tôi về. Gặp được L. là tôi vui sướng lắm, tôi về nhà không có cằn nhằn, nhăn nhó với vợ. Nếu gặp không được là tôi thấy khó chịu, bứt rứt trong người kiếm chuyện với vợ liền à”, Mọc tâm sự về cảm giác mỗi lần gặp người yêu.

Chính vì lối sống như vậy nên Lê Mọc muốn có cuộc sống độc thân, tự do, không bị ràng buộc. Nhưng đã nhiều lần Mọc về nhà đề nghị vợ ly hôn nhưng không được đồng ý. Mọc cho biết, vợ gã là người rất biết sống và luôn yêu thương, nhường nhịn chồng. Dù chồng hay cáu gắt vô lý nhưng vợ hiểu tính chồng nên không bao giờ nói đi nói lại điều gì với chồng trong những lần như vậy.
 
Bi kịch từ 5 triệu đồng

Cách đây vài tháng, L. có đặt vấn đề hỏi Mọc mượn 5 triệu đồng để buôn bán. Nhưng chỉ buôn bán nhỏ nên Mọc không có số tiền lớn như vậy một lúc để cho L. mượn. Dù L. không nói gì nhưng bản thân Mọc rất lo lắng và sợ nếu không cho mượn tiền thì L. sẽ bỏ và không yêu mình nữa. Trong thâm tâm của Mọc, nếu L. mà không yêu gã nữa thì gã chỉ có nước thất tình mà chết. Mặc dù vẫn không có tiền cho L. mượn và sau đó tình cảm của L. vẫn bình thường như trước nhưng điều này vẫn khiến gã suy nghĩ rất nhiều. 

Nhiều đêm nằm suy nghĩ, gã tự chiêm nghiệm rằng: Mình đã yêu mấy chàng trai này quá rồi, nếu không được gặp họ thì khó mà sống nổi. Nhưng gã cũng biết rằng đàn ông mà yêu đàn ông thì là bệnh hoạn, nếu như vậy thì mình đã bị bệnh nặng quá rồi nên phải tìm cách chữa trị thôi. Còn nếu mình vẫn cứ muốn tiếp tục yêu những chàng trai này thì phải có nhiều tiền. Bởi nếu không có tiền, lỡ may ngày nào đó, họ hỏi vay mà không có để đưa cho họ thì họ sẽ bỏ mình mất, lúc đó thì đau đớn lắm.

Thế rồi, một lần vô tình Mọc nghe ai đó nói là cái bệnh đàn ông yêu đàn ông ở Sài Gòn chữa được nhưng phải tốn tiền. Lo sợ ngày càng đắm đuối mê muội mấy chàng trai trẻ, nên Mọc rất muốn có một khoản tiền chừng vài ba chục triệu để đi chữa bệnh. Mà với số tiền lớn như vậy thì dù có bán cả nhà đi cũng không đủ chứ nói chi đến việc gã chỉ là một người buôn bán nhỏ lại đang phải nuôi  2 con ăn học. Vì vậy, để có được khoản tiền vài chục triệu, Mọc nghĩ chỉ có trúng số, đi ăn cướp hoặc trộm cắp thì may ra mới có đủ. Xổ số thì quá may rủi, ăn cắp thì không có gan nên cuối cùng gã chọn giải pháp đi ăn trộm có vẻ ổn và phù hợp hơn với bản thân.

Ban đầu, Mọc dự định đi ăn cắp ở trong xã, trong huyện nhưng mà xã huyện thì nghèo quá. Với nữa, chẳng may mình bị bắt thì xấu hổ vợ con. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, sáng ngày 4/11/2012, Lê Mọc quyết định khăn gói lên TP.Pleiku (Gia Lai) và tìm cách đi ăn trộm để có tiền vào Sài Gòn chữa bệnh. Sau khi nói dối vợ rằng lên Gia Lai lấy hàng về để bỏ mối kiếm lời, Mọc nhờ người hàng xóm chở từ nhà lên huyện Tây Sơn rồi đón xe khách lên TP.Pleiku. Và tại đây, hành trình đi ăn… trộm đầy bi hài của hắn chỉ dừng lại khi đành “thúc thủ” trước một người phụ nữ sau cuộc vận lộn dài một tiếng đồng hồ khi hắn đang định đột vòm vụ thứ ba…

Kỳ tới: Những vụ đột vòm bi hài của người đàn ông lạc giới
thuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Tử vi ngày 19/5/2024: Giờ tốt, màu sắc cát tường và con số may mắn hôm nay cho 12 con giáp

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 19/5/2024 hôm nay, các con giáp Thân, Dậu, Tuất, Hợi... nên làm việc quan trọng vào giờ nào?

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Thiếu nữ xứ Huế thích thú tạo dáng cùng hoa sen mùa hạ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Từ đầu tháng 5, nhiều đầm sen ở Thừa Thiên Huế bắt đầu bung nở thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh. Những thiếu nữ trong tà áo dài thích thú tạo dạng, thả hồn để có bức hình ưng ý.

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Phát hiện quả bom dài 1,2m ở huyện Bình Chánh, TPHCM

Xã hội - 5 giờ trước

Quá trình san lấp và cải tạo đất, người dân ở huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện quả bom dài hơn 1,2m.

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Tắm biển ở khu vực nguy hiểm, 2 người tử vong, 1 người mất tích

Xã hội - 6 giờ trước

Chiều 18/5, tại khu vực bãi biển cuối đường Hồ Xuân Hương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển khiến 2 người tử vong, 1 người còn đang mất tích.

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Từ ngày 1/7 tới, 6 khoản tiền lương, trợ cấp tăng theo lương tối thiểu vùng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ LĐ,TB&XH, từ ngày 1/7/2024 tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% theo đó tiền lương, tiền trợ cấp sẽ tăng theo. Đó là những khoản nào?

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Đỗ ô tô giữa đường để chụp ảnh cưới, 4 người bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, chạy xe dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Hà Nội trang hoàng cờ hoa rực rỡ kỷ niệm 134 năm ngày sinh Bác Hồ

Xã hội - 7 giờ trước

Nhiều tuyến phố Thủ đô được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, áp phích, băng rôn chào mừng 134 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024).

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Điểm danh những khu vực xảy ra mưa rất to trong ngày hôm nay

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới. Dự báo có những nơi mưa rất to đến 150mm, cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất.

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Tin sáng 19/5: Thông tin mới nhất về nữ bác sĩ gặp tai nạn ở The Coffee House; Sự thật về hình ảnh Thùy Tiên vui vẻ facetime với Quang Linh Vlog

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bác sĩ Hoàng Minh Lý có thể ra viện trong 5-7 ngày tới, chuyển tuyến tập phục hồi chức năng; Thời gian qua, Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog liên tục được cư dân mạng gán ghép "đẩy thuyền" nhiệt tình, tuy nhiên mọi thứ không như lời đồn.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Người phụ nữ bị tạt a-xít và sự đớn hèn của gã đàn ông (P1): Những người lạ mặt

Pháp luật

GĐXH - Chị N đang lúi húi làm trong bếp của trạm dừng nghỉ thì bất ngờ có người đàn ông tiếp cận. Chỉ trong tích tắc, người đàn ông kia hất một thứ chất lỏng lên mặt chị N. Một cảm giác bỏng rát như bào vào da thịt lan tỏa khắp khuôn mặt chị N. Nạn nhân gục xuống, mọi thứ trở nên tối đen như mực.

Top