Người đàn ông "ngáo đá" cởi trần, nhảy xuống sông giữa trời rét

| Xã hội

GiadinhNet- Sau khi gàothét, lao ra đường chặn các đầu xe máy đang lưu thông trên đường, người đàn ông đã cởi đồ, mặc độc quần đùi lao xuống sông Lấp giữa thời tiết lạnh.

Vào 10 giờ 30 sáng nay (17/12), tại sông Lấp (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), giữa tiết trời lạnh cóng, bất ngờ một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trên người mặc mỗi quần đùi vừa chạy trên đường vừa gào thét rồi nhảy xuống sông Lấp.

Sự việc quá bất ngờ, người dân tá hỏa chạy về phía trạm CSGT thủy gần đó kêu ứng cứu.

 


CSGT đường thủy đã huy động 10 chiến sĩ và 3 xuồng máy ra cứu vớt người đàn ông ngáo đá dưới sông Lấp.

CSGT đường thủy đã huy động 10 chiến sĩ và 3 xuồng máy ra cứu vớt người đàn ông ngáo đá dưới sông Lấp.

Các chiến sĩ CSGT đường thủy liền huy động 3 xuồng máy cùng hơn chục chiến sĩ tập trung chạy về phía sông Lấp vận động đối tượng lên bờ.

Tuy nhiên, người đàn ông này đã phản kháng, bốc bùn, lấy gạch đá ném về phía cảnh sát. Trước tình thế trên, các chiến sĩ CSGT thủy bất chấp nguy hiểm lao xuống sông quây vớt đối tượng lên bờ đưa về trụ sở.

Thấy chiều hướng nguy hiểm cho sức khỏe của đối tượng, các chiến sĩ đã đưa người đàn ông này sang bệnh viện gần đó sơ cứu, phòng đối tượng bị cảm lạnh do trẫm nước khá lâu.

Anh Nguyễn Ngọc Vinh, nhà gần sông Lấp chứng kiến vụ việc kể lại: "Lúc thấy người đàn ông này cứ liên mồm gào thét, lao ra đường chặn các đầu xe, ai cũng sợ. Lát sau thấy ông ta cởi đồ nhảy xuống sông giữa lúc rét như cắt da cắt thịt, chúng tôi đoán chắc bị ngáo đá".

M.Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.