“Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến nói gì trước vành móng ngựa

| Pháp luật

Vẻ mặt bị cáo vẫn ung dung như ngày hành vi lừa đảo chưa bại lộ, như lúc còn là một "doanh nhân thành đạt".

 
Không xuất hiện với tư cách là một "doanh nhân tiêu biểu" như đã từng được một số cơ quan thông tin đại chúng cổ xúy vài năm trước đây, không có “vòng hào quang” vây quanh với tư cách là nhân vật được vinh danh của một chương trình truyền hình, sáng ngày 20/10/2010, Nguyễn Đình Chiến xuất hiện với tư cách bị cáo trước Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lúc đi qua hàng ghế dành cho người nhà và những phóng viên dự tòa, bị cáo Chiến nhoẻn cười như một lời chào. Vẻ mặt của bị cáo vẫn còn ung dung như ngày hành vi lừa đảo còn chưa bị bại lộ, như lúc mình còn là một "doanh nhân thành đạt".
 

Bị cáo Chiến trước vành móng ngựa.

"Doanh nhân thành đạt" nhờ nhiều chức danh

Bản cáo trạng dài 17 trang của cơ quan công tố cho thấy, năm 2007 và 2008, bị cáo Chiến (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà, Tổng giám đốc Tập đoàn Bắc Hà Group Hong Kong) dù không có khả năng tài chính, nhưng sử dụng tài liệu, giấy bảo lãnh giả mạo của các ngân hàng nước ngoài để ký kết hợp tác tín dụng cho vay, lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,4 tỷ đồng của một số đơn vị.

Theo điều tra của cơ quan công an về năng lực tài chính của công ty Bắc Hà, từ năm 2007 đến nay, công ty Bắc Hà không mua hóa đơn giá trị gia tăng của chi cục thuế Cầu Giấy, Hà Nội và chưa có sản xuất kinh doanh gì. Mang tiếng là công ty đầu tư thương mại nhưng các hoạt động chịu thuế của công ty này chủ yếu là mua xăng, sửa chữa ô tô, mua văn phòng phẩm và thiết bị văn phòng. Xác minh về tập đoàn Bắc Hà Hồng Kông cũng do Nguyễn Đình Chiến làm giám đốc, kết quả cho thấy tuy thành lập từ năm 2007 nhưng trong tài khoản của tập đoàn này chưa từng có một giao dịch nào.

Số tiền hơn 20 tỉ đã chiếm đoạt được, bị cáo Chiến đã "phù phép" biến đi đâu không rõ, nhưng trước vành móng ngựa, bị cáo Chiến vẫn khẳng định "như đinh đóng cột" với đại diện Viện Kiểm sát: "Bị cáo chưa trả chứ không phải là không trả".

Lý lẽ của "ông Tổng" này như sau: "Việc kinh doanh của chúng tôi như là những người nông dân gieo hạt lúa. Cũng cần phải có thời gian để cho cây lúa nảy mầm và cho thu hoạch chứ. Công ty chúng tôi đã "gieo mầm" nhưng vẫn chưa đến thời gian "thu hoạch"". Thế nhưng không rõ vị "doanh nhân" này đã "gieo mầm" và định "thu hoạch" kiểu gì, khi mà những chứng cứ nêu trên về "hoạt động thương mại" của các doanh nghiệp do bị cáo Chiến lập nên được đưa ra.

Bị cáo Chiến vớt vát "vị thế", "uy tín" của mình trước tòa bằng một dẫn chứng khác: "Tôi được một người nước ngoài ủy quyền cho sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD. Uy tín của tôi như thế nào mời được họ ủy quyền cho sử dụng một viên ngọc có giá trị lớn như thế".

Tự đắc này ngay lập tức đã bị lộ tẩy khi ông Aixinjueluo Yuhao, chủ nhân viên ngọc khẳng định: "Đây là tài sản thừa kế của gia đình, hiện viên ngọc được gửi tại ngân hàng. Tôi không ủy quyền cho Nguyễn Đình Chiến sử dụng viên ngọc mà chỉ giao quyền làm việc với các đối tác tài chính nhắm tìm nguồn vốn phát triển giá trị tài sản mà thôi".

"Ông Tổng" chuyên "tự chế" chữ kí, con dấu...

Qua giám định, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định những giấy bảo lãnh, điện báo... chứng minh nguồn ngoại tệ của công ty Bắc Hà mà bị cáo Chiến trưng ra để "lòe" các nạn nhân là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.

Trước đó, để tạo lòng tin cho các nạn nhân, Nguyễn Đình Chiến đã đưa ra các tài liệu giả mạo như: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay Lon don ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu Euro; Điện báo của Deutche bank ngày 16/7/2008 với số tiền 60 triệu Euro, điện báo của FEDERAL RESRVE BANK OF NEW YORK số tiền 6 tỷ Euro...

Thế nhưng trước vành móng ngựa, Nguyễn Đình Chiến luôn miệng không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, đơn vị mà chỉ nhận mình đã... sử dụng số tiền trên vào "mục đích khác". "Mục đích khác" ấy cụ thể như sau: với số tiền 20 tỷ đồng chiếm đoạt từ 1 nạn nhân là Trường ĐH Nguyễn Trãi, bị cáo Chiến mang đi trả nợ. Theo vị đại diện Viện kiểm sát, với những chứng cứ thu thập được, Nguyễn Đình Chiến bị khép vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa, khi các luật sư và viên kiểm sát đặt câu hỏi, Nguyễn Đình Chiến thường trả lời lòng vòng, nhiều khi cố tình lảng tránh câu hỏi. Đã nhiều lần Chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu bị cáo trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm câu hỏi.

Phiên tòa tạm dừng để tiếp tục điều tra, bị cáo Nguyễn Đình Chiến lại được đưa về trại tạm giam. Từ vành móng ngựa rời phòng xử, miệng Chiến không lúc nào hết cười. Đây là nụ cười của người vô tội hay kẻ coi thường pháp luật?
 
Bị cáo Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1951, quê xã Tân Lĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, trú tại B12 - 14 đường Cốm Vòng, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) từng có 5 tiền sự, bị bắt giam ngày 26/6/2009 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 
Trước đây nhiều năm, Nguyễn Đình Chiến từng bị buộc tội lạm dụng tín dụng chiếm đoạt xã hội chủ nghĩa nhưng năm 2006 được TAND Cần Thơ tuyên vô tội. Ngay sau đó, Nguyễn Đình Chiến gây rình rang công luận bằng "yêu sách" đòi tòa bồi thường 570 tỷ đồng. Chiến từng được kênh truyền hình VTV1 mời làm nhân vật tham gia chương trình "Người đương thời", được bầu chọn là doanh nhân tiêu biểu năm 2009 trong cuộc bầu chọn do một đơn vị tổ chức.
 
Giữa năm 2009, công an TP Hà Nội nhận được đơn tố cáo của Chủ tịch HĐQT trường ĐH Nguyễn Trãi và giám đốc công ty Đại Viễn Dương. Theo kết quả điều tra của công an, trước đó hơn 1 năm, do có nhu cầu huy động vốn nên đại diện trường Nguyễn Trãi đã đến gặp Chiến trình bày nhu cầu và được Chiến "nổ": "Có 100 triệu euro cho các đơn vị giáo dục vay" nhưng người vay phải có vốn đối ứng 10 triệu Euro hoặc 2 triệu Euro để trả lãi 12 tháng cho khoản vốn đối ứng. Tin tưởng trước những tờ giấy bảo lãnh "ma" và những lời đường mật này, trường đã nộp 20 tỉ vào tài khoản của công ty Bắc Hà.
 
Công an kết luận, trước đó với chiêu bài tương tự, Nguyễn Đình Chiến cũng đã ký kết hợp đồng cho vay với công ty Đại Viễn Dương để lừa lấy vốn đối ứng. Thực tế cho thấy, do công ty không có khả năng về tài chính nên Nguyễn Đình Chiến đã thực hiện  chiêu lừa đảo kí kết với nhiều công ty để lấy tiền từ công ty này trả cho công ty khác.
 
Sau gần 1 ngày xét hỏi, Hội đồng xét xử tuyên bố tạm dừng phiên tòa, trả lại hồ sơ cho Viện kiểm sát tiếp tục điều tra một số chứng cứ mà không thể thu thập được tại phiên tòa và cần cho một số đối tượng liên quan đối chất trực tiếp với bị cáo.
 
Theo Đời sống & Pháp luật
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.