Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẫu chuyển giới Lan Phương: Đắng cay lớn nhất của cuộc đời là không được khoác lên mình chiếc áo cô dâu

Thứ năm, 07:00 06/02/2014 | Giải trí

GiadinhNet - Mặc dù bị loại khỏi cuộc chơi Việt Nam Next Top Model (VNNTM) 2013 ngay từ những vòng đầu nhưng cô gái chuyển giới Lan Phương đã ngay lập tức trở thành cái tên "hot" trong làng thời trang. Cô nhận được nhiều lời mời biểu diễn, luôn nổi bật tại các sự kiện nhờ vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ và đặc biệt là gương mặt giống nữ ca sĩ nổi tiếng Thủy Tiên.

Người mẫu chuyển giới Lan Phương: Đắng cay lớn nhất của cuộc đời là không được khoác lên mình chiếc áo cô dâu 1
 
Chỉ phẫu thuật  "hai phần cần thiết"

Không lọt sâu vào cuộc thi VNNTM 2013 nhưng cái tên Lan Phương giờ đây đã nổi tiếng không kém gì các thí sinh đạt giải trong cuộc thi này. Đây có thể gọi là "trong cái rủi có cái may" không?

Mặc dù không lọt sâu vào cuộc thi VNNTM 2013 nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì đã thực hiện được mơ ước từ nhỏ của mình. Đó là làm người mẫu, được sải bước trên các sàn diễn thời trang. Có thể nói VNNTM 2013 là nơi đã cho tôi cơ hội để đạt được thành công ban đầu, còn về sự nổi tiếng thì tôi nghĩ rằng mỗi người có sức hút riêng. Vì vậy không thể nói trường hợp của tôi là "trong cái rủi có cái may được".  Nếu bạn không có khả năng, không có gì đặc biệt thì chắc chắn bạn sẽ chẳng được ai công nhận cả.

Từ những người chuyển giới trước tham gia vào showbiz, chắc hẳn chị cũng đã dự liệu trước được sức hút của mình khi xuất hiện trên truyền hình?
Đúng là ở Việt Nam, những trường hợp như tôi thường gây tò mò dư luận. Nhưng bây giờ có rất nhiều người chuyển giới, sự tò mò ấy cũng đã giảm đi nhiều rồi. Như tôi đã nói ở trên, nếu bạn không có tài năng gì thì khán giả sẽ quên bạn ngay. Bản thân tôi không dám nhận mình là người quá tài giỏi, nhưng tôi tự tin về lòng đam mê và sự quyết tâm của mình. Người ta chỉ cần cố gắng một thì tôi cần phải cố gắng năm. Thực sự là khi tham gia VNNTM 2013, tôi không hề muốn việc chuyển giới của mình bị công khai. Nhưng cuối cùng có cố giấu cũng không giấu được. Thời điểm ấy, tôi bị áp lực kinh khủng, cứ sau mỗi vòng thi tôi lại trốn luôn trong nhà, còn không dám lên mạng xem người ta viết gì về mình nữa. Tuy nhiên, sự yêu mến của khán giả sau đó lại là động lực lớn để tôi tự tin về bản thân. Tôi đã dần quen với điều đó và hiện tại cuộc sống của tôi rất thoải mái.

Tuy nhiên, dường như chị chưa tận dụng được sức nóng tên tuổi của mình khi ít tham gia vào các hoạt động showbiz. Tại sao chị lại dè dặt như vậy?

Thật ra, không phải tôi không biết tận dụng độ "hot" của mình khi tham gia vào showbiz, nhưng tôi xác định đã làm việc gì thì phải chuyên tâm và làm thật tốt việc ấy. Tôi là người mẫu, nghĩa là chỉ có việc chụp ảnh, catwalk và dự các sự kiện. Tôi thấy thời gian qua tôi đã làm khá tốt công việc của mình đó chứ? Tôi chỉ quan tâm đến việc ngày hôm nay tôi xuất hiện trước công chúng như thế nào, thần thái chụp ảnh của tôi có tốt hay chưa, cách tạo dáng của tôi đã đa dạng chưa… Còn những chiêu trò để mỗi ngày đều được lên báo thì tôi không muốn. Tôi cũng đang cố gắng thật nhiều để được giới chuyên môn công nhận vì tôi có rất nhiều hạn chế: về giới tính, về chiều cao… Những điều ấy khiến cơ hội đến với tôi không nhiều.

Mọi người đều tò mò cuộc sống của Lan Phương trước đây như thế nào? Khi chưa chuyển giới chị có phải giấu giếm thân phận của mình không?

Tôi chuyển giới từ rất sớm, năm 17 tuổi, lúc đó cơ thể chưa phát triển hết những đặc tính của con trai. Mặt, tay, chân hay vóc dáng của tôi đều không có sự can thiệp của dao kéo. Tôi chỉ phẫu thuật những gì cần thiết để được là một cô gái thật sự. Ngoài ra, gần như tôi đã sống cuộc đời phụ nữ từ khi còn nhỏ rồi. Vậy nên tôi chẳng giấu diếm, trốn tránh gì cả. Nhưng trước đây ít người biết về tôi lắm, vẻ ngoài và tính cách của tôi đều giống một người con gái bình thường. Bây giờ, việc tôi chuyển giới mọi người khắp nơi đều biết, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Mọi người vẫn đối xử và tôn trọng tôi như ngày xưa.

Sự xinh đẹp, quyến rũ của Lan Phương có phải nhờ nhiều tới công nghệ phẫu thuật không?

Cảm ơn lời khen của bạn nhưng sự thực là tôi chỉ nhờ đến công nghệ phẫu thuật vào hai phần cần thiết nhất thôi… (cười)
 
Không ai muốn kết hôn với tôi
 
Người mẫu chuyển giới Lan Phương: Đắng cay lớn nhất của cuộc đời là không được khoác lên mình chiếc áo cô dâu 2

Lan Phương trên sàn diễn thời trang (ảnh G.H).


Có những đắng cay nào chị phải nếm trải khi phải sống trong vỏ bọc của giới tính khác?

Đắng cay lớn nhất của cuộc đời tôi đó là không bao giờ được mặc chiếc váy cưới sánh bước cùng người đàn ông của đời tôi bước vào thánh đường như những người phụ nữ khác. Đắng cay tiếp nữa là tôi sẽ chẳng bao giờ được biết tới cảm giác thiêng liêng với thiên chức làm mẹ. Đó là hai điều tôi thấy bất lực với chính mình, và đó cũng là những đắng cay mà tạo hóa bắt tôi phải gánh chịu.

Hiện tại, việc tổ chức đám cưới và mặc trên người chiếc váy cô dâu đâu còn là điều khó khăn với những cô gái chuyển giới?

Đúng vậy, tôi có thể mặc váy cưới... nhưng đó chỉ là trong buổi chụp ảnh hoặc trên sàn catwalk mà thôi. Còn việc kết hôn đối với tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra, vì những người đàn ông đến với tôi chưa ai chấp nhận việc kết hôn với một người phụ nữ chuyển giới. Họ biết, tôi không thể đem đến cho họ một gia đình ấm cúng, đầy tiếng cười trẻ thơ.

Việc chuyển đổi giới tính chắc hẳn đã mang lại cho chị nhiều thay đổi lớn trong cuộc sống? Điều hạnh phúc nhất mà chị có được từ sự thay đổi này là gì?

Thật ra cuộc sống của tôi cũng không thay đổi gì nhiều đâu vì như đã nói ở trên, tôi đã sống cuộc sống của một người con gái từ nhỏ. Tuy nhiên, việc chuyển giới giúp tôi trở thành phụ nữ thực sự. Đó có lẽ là điều hạnh phúc nhất, tôi được sống thật với cả bề ngoài và tâm hồn mình. 

Tình yêu với Lan Phương thì sao? Chị đã tìm được người yêu thương và thông cảm với mình chưa?

Khi chưa công khai là người chuyển giới, tôi đã từng có nhiều cuộc tình đẹp. Bây giờ cũng có nhiều người theo đuổi tôi nhưng hầu hết đều là những người đàn ông đã có bạn gái hoặc có vợ. Tôi cũng một lần vướng vào một cuộc tình tay ba như vậy và tôi nhận ra rằng, ngày hôm nay bạn phá hoại hạnh phúc của người khác thì sau này cũng sẽ có người phá đi hạnh phúc của bạn. Tôi đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm người thứ ba nữa. Qua những cuộc tình tan vỡ, tôi cũng không còn quá thiết tha về tình cảm; sau này có cũng được, không có cũng không sao.

Người ta thường thấy rằng tình yêu của những người thuộc thế giới thứ ba rất mãnh liệt. Từ bản thân mình chị thấy điều này có đúng không?

Nếu thực sự yêu nhau thì ai cũng mãnh liệt cả, đâu phải chỉ những người như chúng tôi? Với cá nhân tôi, khi yêu tôi cũng rất mãnh liệt nhưng khi bị phản bội hoặc nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm thì tôi vẫn có đủ lý trí để dừng lại.

Còn điều gì mà Lan Phương chưa hài lòng về cuộc sống của mình?

Thực sự là còn rất nhiều. Tôi chưa lo được cho ba mẹ tôi cuộc sống đầy đủ nhất, chưa đưa được họ đi chơi khắp nơi. Nói chung đối với tôi bây giờ gia đình là số 1. Ước mơ của tôi đơn giản lắm: có nhà, cả gia đình sống chung với nhau, mỗi ngày đều ăn cơm cùng nhau…

Sang năm mới, chị có kế hoạch gì mới cho công việc và cuộc sống?

Năm mới sắp tới, tôi mong sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc và làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng thế giới thứ ba của chúng tôi. Tôi cũng đang tìm kiếm cơ hộ để thể hiện năng khiếu diễn xuất của mình, mong rằng sẽ được khán giả ủng hộ.

Cảm ơn Lan Phương, chúc chị một năm mới nhiều may mắn!
 
Lan Phương tên thật là Hồng Phát, sinh năm 1989. Cô đã trải qua hai lần phẫu thuật chuyển giới từ năm 17 tuổi (hai lần cách nhau 6 tháng) để bề ngoài tương đồng với giới tính thật của mình. Chia sẻ về quyết định phẫu thuật chuyển giới với bao đau đớn, người đẹp chia sẻ: "Thời đó ở Việt Nam chưa có chương trình thực tế hay cuộc thi người mẫu nào. Tôi chỉ nghĩ mình nên chuyển giới vì muốn sống với con người thật của mình. Tôi đã mặc đồ con gái từ khi còn rất nhỏ và sống cuộc đời rất bình thường. Mẹ tôi còn nói đùa, chắc lúc nặn ra tôi, nhà bà mụ bị cúp điện nên nặn nhầm. Gia đình và hàng xóm đều ủng hộ quyết định của tôi. Khi tôi chuyển giới xong, mọi người đều công nhận tôi là con gái và không nhắc gì tới quá khứ trước đó nữa".
 
Gia Hân (thực hiện)
tuancuoituan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Chân dung 50 nhan sắc rạng rỡ tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức Miss World Vietnam 2025 vừa công bố hình ảnh top 50 rạng rỡ trong bộ ảnh profile chính thức, đồng thời hé lộ cuộc thi năm nay sẽ không có đêm chung khảo.

Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý

Nữ ca sĩ quê Đắk Lắk được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có động thái chú ý

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Duyên Quỳnh - nữ ca sĩ quê Đắk Lắk vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025. Cô bày tỏ niềm tự hào và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã đồng hành trong sự nghiệp.

Hoa hậu genZ vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là ai?

Hoa hậu genZ vừa được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025 là ai?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là 1 trong 2 cá nhân thuộc lĩnh vực văn hóa, giải trí được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Bách chứng kiến sự thật phũ phàng giữa Duyên và Hiếu

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Dù rất bảo vệ vợ sắp cưới nhưng Bách cũng đã chứng kiến cảnh anh không hề mong muốn được thấy từ Duyên và Hiếu.

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết dương lịch ở Nhật Bản

Phan Như Thảo cùng chồng đại gia và con gái đón Tết dương lịch ở Nhật Bản

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Phan Như Thảo cùng đại gia Đức An và con gái Bồ Câu trong ngày đầu năm 2026 đã có chuyến đi Nhật Bản du lịch. Người đẹp hạnh phúc nói những lời ý nghĩa cho năm mới.

Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tình

Chủ tịch Mỹ Trinh lộ bộ mặt tàn nhẫn, ông Sách hứa bao bọc người tình

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 44 phim "Lằn ranh", Chủ tịch Mỹ Trinh ngày càng lộ rõ sự tàn nhẫn khi ra lệnh không cứu tàu và người chìm.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây lại khoe khoảnh khắc bình dị và ấm áp bên chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Chỉ một khoảnh khắc đơn giản, khán giả cũng thấy Hoa hậu Việt Nam 2016 đang sống hạnh phúc sau 4 cái Tết làm dâu gia đình hào môn.

Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Ngân

Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Ngân

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Trong tập 35 "Cách em 1 milimet", Ngân tiết lộ lý do chỉ vì thấy Viễn đưa My "Bí thư A5" đi khám thai nên đã lấy Nghiêm.

Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40

Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Từng là ngôi sao nhí nổi đình đám, gắn liền với tuổi thơ của cả thế hệ, nhưng sự nghiệp của nam diễn viên này lại gặp nhiều bế tắc.

Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng

Xúc động bài đăng của con trai cố NSND Hoàng Dũng

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Con trai cố NSND Hoàng Dũng chia sẻ hình ảnh xúc động vào ngày sinh nhật của bố. Các nghệ sĩ và khán giả cùng tưởng nhớ và tri ân người thầy đáng kính.

Top