Người mẹ kể nguyên nhân đôi trai gái tự tử ở Sóc Trăng

| Xã hội

Tìm người yêu không được, Sơn Mệnh về nhà uống thuốc diệt cỏ còn Thủy sau đó nhảy xuống sông Mỹ Thanh.

Rạng sáng 2/3, gia đình Thủy (16 tuổi, tên đã thay đổi, ở phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vớt được thi thể của thiếu nữ này nổi lên trên sông Mỹ Thanh, giáp ranh huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Cha mẹ Thủy sau đó đã đưa em đi an táng.

Bà Sà Quện kể chuyện con trai tự tử. Ảnh: Việt Tường.

Trưa cùng ngày, đại diện chính quyền sở tại cũng đến nhà Thủy và Sơn Mệnh (25 tuổi, người yêu của thiếu nữ) để động viên, chia sẻ mất mát của hai gia đình. Một cán bộ địa phương cho biết, nhà Mệnh rất nghèo và kinh tế gia đình Thủy cũng chỉ hơn đôi chút.

Nhà đôi trai gái tự tử chỉ cách nhau khoảng 300 m, trong hẻm đá xô bồ trên đường về Phú Tức, phường 2, TP Sóc Trăng. Hơn một năm trước, Mệnh từng bị công an mời làm việc khi rủ Thủy trốn nhà đi TP.HCM vài ngày.

"Lúc đó mẹ Thủy kiện con tôi lên công an nhưng không hiểu sao bà ấy bãi nại. Từ đó, mẹ Thủy đưa Mệnh vào làm chung công ty thủy sản. Chiều nào đi làm xong, con tôi chạy qua nhà 'vợ' nó ở đến khuya mới về. Bên 'vợ' nó nấu cơm cho ăn, tụi nó thương nhau lắm", bà Lâm Thị Sà Quện (mẹ Mệnh) nói.

Nhà cha dượng của Sơn Mệnh, nơi anh uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Ảnh: Việt Tường.

Theo bà Quện, mẹ Thủy từng nói để cô gái đủ 18 tuổi sẽ làm đám cưới cho đôi trẻ. Tuy nhiên, gần đây bà này thay đổi ý định, muốn Thủy về nhà chồng sau khi hết lớp 9 năm học 2017-2018.

"Khi nào rảnh là tụi nó quấn quýt bên nhau. Tối 27/2, Mệnh chạy từ bên nhà Thủy về thì tôi thấy nó khóc. Nó nói 'mẹ ơi vợ con bỏ đi đâu rồi', tôi với nó qua đó cùng mẹ Thủy đi kiếm con nhỏ nhưng không gặp", người mẹ kể.

Tìm không được người tình, Mệnh về nhà cha dượng lấy thuốc diệt cỏ uống. Gia đình phát hiện, đưa Mệnh vào Bệnh viện Sóc Trăng cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sáng 28/2, Thủy không đến trường mà chạy xe máy lên cầu Mỹ Thanh rồi gieo mình xuống sông. Bà ngoại và mẹ nữ sinh hay tin đã ngất xỉu nhiều lần.

Bà ngoại Thủy cho biết trước khi xảy ra vụ việc, Sơn Mệnh ngồi ôm cháu bà trước hiên. Sợ hàng xóm qua lại chê cười hai người, bà kêu Thủy gọi Mệnh vào trong.

"Cháu tôi kêu Mệnh vào nhưng nó không chịu. Thủy sau đó ra ngoài xô cửa rào, bỏ đi đâu đó và đuổi Mệnh về. Một số người nghi gia đình cấm đoán tụi nó yêu nhau nhưng không phải, họ hiểu nhầm thôi", ngoại của Thủy nói.

Đứng ở nhà Sơn Mệnh là nhìn thấy được xóm nhà của Thủy. Ảnh: Việt Tường.

Theo bà Sà Quện, cơ quan công an có hỏi ý kiến gia đình sau khi Mệnh và Thủy chết. Cả hai bên thống nhất không làm khó dễ gì nhau, vì chẳng ai lường trước được chuyện đôi trai gái tự tử.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cũng nói rằng cha mẹ hoặc người lớn hai bên nếu không ép buộc, xúi giục hoặc gây áp lực nào để Mệnh, Thủy tự tử thì vụ việc xem như khép lại. Còn lại chỉ là nỗi đau của hai gia đình và họ cần chia sẻ khó khăn với nhau để thể hiện đạo lý, ít nhất cũng là tình làng nghĩa xóm.

Theo Tri thưcs trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.