Người mẹ teen "hồi sinh" khi được giảm án
Trang níu tay đôi vợ chồng già, khóc ngất: “Con đội ơn tấm lòng trời biển của hai bác đã tha thứ và xin giảm án cho con..."
Lần thứ hai phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Thị Thùy Trang (17 tuổi), người mẹ tuổi teen mang án 8 năm tù về tội “giết người” được mở. Không như lần trước, bé gái chỉ vừa 4 tháng tuổi, con của Trang, cũng được phép vào phòng xử án chung với mẹ. Tuy nhiên, người ẵm bồng cô bé trong suốt thời gian Trang đứng trước vành móng ngựa lại là mẹ của nạn nhân trong vụ án.
Buổi làm việc chỉ vừa bắt đầu nhưng đôi mắt Trang đã đỏ hoe. Cả phòng xử tịnh yên không một lời nói khi vị chủ tọa công bố nội dung vụ án. Thỉnh thoảng lại có tiếng ọ ẹ của trẻ thơ vì thiếu hơi mẹ vẳng lên từ dưới khán phòng. Những lúc đó, Trang lại giật mình quay quắt, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt, xanh tái. Nhìn dáng người mẹ trẻ ủ rũ, âu lo cho số phận của hai mẹ con trong phiên xử định mệnh này, ai cũng nao lòng.
Sợ tiếng khóc của đứa bé sẽ ảnh hưởng đến phiên tòa, người đàn bà có dáng vẻ phúc hậu đã bồng con bé ra ngoài hành lang. Bà bảo, đó là cách duy nhất bà có thể giúp mẹ con Trang lúc này, việc xin giảm án cho bị cáo đã có chồng bà lo.
![]() |
| Người ẵm bồng bé trong suốt thời gian mẹ em ra tòa lại là mẹ của nạn nhân trong vụ án. |
Lần tòa xử sơ thẩm, con gái của Trang chưa tròn tháng. Đó cũng là lần duy nhất mẹ con cô gặp lại Bình. Trang bảo cô đau đớn nhận ra cái giá phải trả cho hành vi nông nổi của mình khi phải nhận án 8 năm tù, cô cũng thấy tội mình nặng hơn khi bắt đứa con vô tội phải chào đời trong nhà giam lạnh lẽo. Và đó là lý do cô làm đơn xin giảm án, hy vọng mẹ con cô sớm được trở về với gia đình và xã hội.
Nội dung vụ án vừa được công bố xong, đưa ánh mắt nghiêm khắc về phía cô gái trẻ đang cúi đầu thút thít, vị chủ tọa bắt đầu phần thẩm vấn. Nước mắt lưng tròng, Trang công nhận toàn bộ nội dung bản án. Cô chỉ xin HĐXX xem xét hoàn cảnh khó khăn của mình để được giảm bớt hình phạt.
"Cơ quan điều tra xác định lỗi hoàn toàn thuộc về bị cáo khi thách thức cô bạn kia. Vụ án xảy ra do bị cáo có sự chuẩn bị từ trước, hậu quả là đã cướp đi mạng sống của nạn nhân. Hành vi này đáng lẽ phải xử nặng hơn nhưng tòa sơ thẩm xử bị cáo 8 năm tù là đã xem xét", chủ tọa nghiêm nghị nói.
Được mời đến, ông Nguyễn Trí (54 tuổi, cha nạn nhân) khẽ khàng: "Xin tòa xem xét cho Trang ở một khía cạnh khác mà giảm án cho cháu nó. Nó sinh ra trong một gia đình nghèo, cha đã có vợ nhỏ nên cũng bỏ bê chuyện giáo dục con cái. Chỉ được học đến lớp 8 nó đã phải nghỉ để đi làm thì sự giáo dục từ nhà trường cũng đã trôi tuột hết rồi. Còn mẹ nó phải thức từ 1 giờ sáng để làm gà mang bỏ mối cho người ta, em trai chỉ học lớp ba cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để làm việc... Đáng thương hơn, con gái của nó phải nhìn đời sau song sắt như thế thì làm sao có thể phát triển như bao đứa trẻ khác?".
Giọng ông Trí vừa dứt, phía dưới khán phòng mẹ Trang trong dáng vẻ lam lũ cứ bưng mặt khóc rưng rức. Lúc hiếm hoi lấy lại được sự bình tĩnh, bà luôn dành cho cha nạn nhân những ánh nhìn đầy vẻ hàm ơn.
![]() |
|
Trang lại khóc khi đón nhận số tiền do độc giả trao tặng. |
Phiên tòa kết thúc trong vô vàn nước mắt. Trang lặng người, níu chặt tay vợ chồng ông Trí, khóc ngất: “Con đội ơn tấm lòng trời biển của hai bác vì đã tha thứ tội và xin giảm án cho con. Hai bác đã sinh ra con một lần nữa…”.

