Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ từ bỏ sự nghiệp để cứu con bị điếc

Thứ sáu, 08:54 28/08/2015 | Y tế

GiadinhNet - Từ 2 tháng nay, cứ chiều chiều, căn nhà nhỏ nằm sâu khuất trong ngõ 260 (ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) luôn rộn ràng người ra vào. Rộn ràng bước chân nhưng không ồn ã âm thanh, bởi đây là lớp học của những em bé bị điếc bẩm sinh do chị Nguyễn Thị Quế (SN 1977, quê Thanh Hóa) đứng ra tổ chức.

 

Trẻ điếc học ngôn ngữ ký hiệu từ thầy giáo điếc tại Trường Câm Điếc Xã Đàn, trong Dự án IDEO. 	Ảnh: Chí Cường
Trẻ điếc học ngôn ngữ ký hiệu từ thầy giáo điếc tại Trường Câm Điếc Xã Đàn, trong Dự án IDEO. Ảnh: Chí Cường

 

Cần để ý đến khả năng nghe của trẻ  ngay từ đầu đời

Chiều muộn, chúng tôi tìm đến lớp học đặc biệt này đúng lúc các em vừa tan ca học múa do một cô giáo điếc hướng dẫn. Lớp có khoảng 10 em, hầu hết đều là con em gia đình lao động, khó khăn. Đón ý chúng tôi khi nhìn căn nhà nhỏ với 3 tầng gọn gàng, sạch sẽ. Chị Quế cho hay, nhà này chị mới thuê từ tháng 6. Ngày trước thuê ở Hà Đông (Hà Nội), xa Trường Câm điếc Xã Đàn, nơi cháu lớn nhà chị theo học nên chị phải thuê về gần đây cho tiện bề đưa đón.

Vòng tay ôm con trai Nguyễn Như Đình Ngọc (năm nay 8 tuổi), chị Quế cười: Người ta bảo, “mỗi đứa con đúng là công trình của cha mẹ” cũng phải. Vì cu cậu này, chị đã hi sinh rất nhiều…

Chị Quế là cử nhân Tâm lý học, ra trường làm giáo viên. Năm 2007, chị sinh bé Ngọc. 4 tháng tuổi, bé Ngọc trải qua cuộc phẫu thuật tim bẩm sinh. “Một hôm, tôi đặt con trong chiếc xe đẩy, không may chiếc xe làm đổ mâm cơm trên bàn, bát vỡ tan tành. Trẻ bình thường sẽ giật mình kêu khóc, nhưng Ngọc thì không. Bé vẫn ngơ ngác. Làm một vài “thí nghiệm” khác khiến tôi càng nghi ngờ thính giác của con. Vài tuần sau, đưa con đi khám, tôi biết bé bị điếc nặng và sâu”, chị Quế nhớ lại. Khi đó, Ngọc 8 tháng tuổi.

“Lúc đó, chắc chị sốc, hoang mang lắm?”. Đáp lại câu hỏi của tôi, chị giữ vẻ bình tĩnh: “Đau đớn, hoang mang thì có, nhưng sốc thì không. Tôi nghi ngờ bệnh tình của con lâu rồi. Có theo dõi con thường xuyên mới phát hiện ra sớm. Trong khi bố cháu không chấp nhận nổi việc “hạn giời đày” này, tôi lao vào đọc tất cả các bài báo nghiên cứu về bệnh này. Mình phải cứu con, phải cho con biết nghe và nói”.

Con bị điếc, chị quyết định bỏ công việc, sự nghiệp để dành thời gian chăm sóc và chạy chữa cho bé. Hàng năm trời châm cứu, bấm huyệt không có kết quả, chị không nản lòng, bế con đi khắp nơi chữa trị dù biết rõ không thể cho kết quả mong muốn. Chị cho con đeo máy trợ thính, luyện nghe học nói khi con 2 tuổi. Tất cả đều không “ăn thua”, nhất là khi chị phát hiện con chị còn bị hội chứng tăng động giảm chú ý. 4 năm trời, chị loay hoay, ngập tràn hoang mang, mất phương hướng trong chữa điếc, nuôi dạy con. Đã có lúc, chị muốn buông xuôi. Đó là chuỗi ngày đen tối nhất trong cuộc đời chị Quế.

Bài học ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên: Mẹ yêu con!

“Bản năng, trái tim của người làm cha, làm mẹ khi nhận tin con bị điếc, ai nấy đều bàng hoàng, không thể chấp nhận sự thật…”, chị Phương Hà (mẹ của bé Lê Vũ Khôi Nguyên, 6 tuổi, bị điếc ở Hà Nội) chia sẻ.

Sau cú sốc đó, các bậc cha mẹ lại loay hoay tìm cách can thiệp cho con bằng máy móc, hoặc như chị Phương Hà là cho con đi học ở trường hòa nhập, còn mẹ “cày tiền” để kiếm gần nửa tỷ đồng cấy điện cực ốc tai cho con. “Học được hai tháng, con có những biểu hiện cáu gắt, bất an. Có hôm đón con, đặt bé lên xe, người con cứ nhũn ra không còn sức bám xe, mắt khép hờ, không phản ứng… Hóa ra, con không thể học hòa nhập, con bị suy nhược do tress tâm lý vì không hiểu những hiệu lệnh, lời nói của giáo viên”, chị Phương Hà nhớ lại.

Cũng vì không hòa nhập ở trường mẫu giáo được nên bé Đào Quang Lâm (5 tuổi, ở Hà Nội) mắc chứng “sợ tới trường”. “Vì thương, lo cho con nên chúng tôi bao bọc con rất nhiều. Con chẳng tự lập được, cũng không cần giao tiếp xung quanh vì đa phần các nhu cầu đã được đáp ứng trước khi đòi hỏi. Ngoài những nhu cầu cơ bản ra, con chỉ trỏ hoặc tệ hơn chỉ biết khóc, hét lên ấm ức, tức tối khi con muốn được hơn thế. Tất cả là vì chúng tôi không thể giao tiếp với con”, mẹ bé Lâm nói.

Dù biết con sẽ phải biết ngôn ngữ ký hiệu (NNKH), nhưng không phải ai cũng chấp nhận nó ngay từ đầu. “Nhiều người chỉ cho con học NNKH khi mọi biện pháp khác thất bại. Họ nghĩ rằng cho con học NNKH tức là chấp nhận việc con điếc vĩnh viễn và sẽ chỉ giao tiếp bằng tay suốt đời”, chị Quế nói.

“Hơn 4 tuổi, con mới có buổi học NNKH đầu tiên với giáo viên người điếc. Con không chịu học, không hợp tác. Nhờ sự kiên trì của các giáo viên điếc trong Dự án Giáo dục trẻ điếc trước tuổi đến trường (IDEO, do Bộ GD&ĐT cùng một số tổ chức phi chính phủ thực hiện từ năm 2011), con bắt đầu thay đổi. Ánh mắt con đã dõi theo những ký hiệu của giáo viên, tay bắt đầu làm với những ký hiệu giản đơn. Rồi con đã biết dùng những ký hiệu như đi vệ sinh, ăn, xem tivi. Con biết tên ký hiệu mặt của mình, mọi người, biết màu sắc, đếm số, các hiện tượng tự nhiên. Con cũng biết thể hiện cảm xúc đau, buồn, vui, giận…”, chị Phương Hà xúc động nhớ lại sự thay đổi của đứa con trai bé bỏng của mình.

Con biết mở cánh cửa, giao lưu với cuộc đời bằng NNKH cũng là lúc cha mẹ cũng phải học cách giao tiếp với con bằng chính ngôn ngữ của con. Vậy là chị Phương Hà, chị Quế, mẹ bé Lâm và nhiều bà mẹ, ông bố khác trong Dự án IDEO học NNKH cùng con, bắt đầu từ những ký hiệu đơn giản nhất. “Ngay buổi đầu tiên học NNKH của con, tôi đã hỏi cô giáo cách ký hiệu “Mẹ yêu con”. Hàng ngày tôi làm ký hiệu đó rất nhiều lần với Lâm, ôm và hôn con. Dần dần khi giao tiếp NNKH trở thành quen thuộc, nó đã kết nối gia đình chúng tôi”, mẹ bé Lâm nói. Được giải tỏa tâm lý bằng ngôn ngữ, các con giảm dần những cơn giận, thích dùng ký hiệu, thậm chí có thể “sai vặt” và hay trò chuyện với gia đình hơn.

Chị Quế chia sẻ: “Tôi đã bỏ lỡ giai đoạn “vàng” trong phát triển ngôn ngữ của trẻ 3 năm đầu đời vì không biết dạy con NNKH. Nhưng khi “biết lỗi”, tôi quyết tâm cho con mình, cũng như những người đồng cảnh ngộ tạo điều kiện cho con được học kỹ năng sống đơn giản nhất, học múa, học vẽ… bằng cách lập ra lớp học này. Cứ sáng Chủ nhật hằng tuần, chúng tôi cũng tổ chức dạy NNKH cho phụ huynh, nâng cao từ vựng và giao tiếp với con đấy”…

 

Ở Việt Nam có khoảng 90.000 người điếc và 90.000 người khiếm thính, trong đó có khoảng 15.500 trẻ từ 0-6 tuổi. Đây được coi là giai đoạn rất quan trọng đối với sự phát triển tương lai của trẻ. Tuy nhiên, phần lớn trẻ điếc chỉ ở nhà và không được tiếp cận với hệ thống giáo dục mầm non hiện hành. Việc can thiệp sớm cho trẻ điếc ở Việt Nam chỉ bao gồm kiểm tra lâm sàng, can thiệp về mặt y tế, phương pháp trị liệu bằng lời nói và đôi khi từ chối hoàn toàn việc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Vì thế,  khả năng phát triển toàn diện về mặt tinh thần, nhận thức, tình cảm xã hội của trẻ điếc trong những năm đầu đời bị giảm sút và trẻ điếc lớn lên thường không được học hành, không có việc làm.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 3 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 6 ngày trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Top