Người phụ nữ tuổi ngoài 30 dẫn theo đứa bé gái khoảng 6 tuổi đến trụ sở TAND thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang dự phiên tòa với tư cách là người đại diện hợp pháp cho bị hại cũng đồng thời là người có liên quan đến vụ án. Khuôn mặt đăm chiêu, lo lắng, chị đưa mắt nhìn về phía vành móng ngựa, nơi người đàn ông đang bị xét xử với tội danh hành hạ người khác.
Từng có một gia đình hạnh phúc...
Gần một năm sau khi sinh con gái (tháng 11/2005, đặt tên là G.L), người phụ nữ ấy mới đi đăng ký kết hôn với cha của bé để làm giấy khai sinh cho con. Hai năm sau, do cuộc sống khó khăn, vợ chồng họ dắt díu nhau đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai lập nghiệp.
Với ít tiền vay mượn, tích cóp được, họ mở quán bán cơm cho công nhân làm việc trong khu công nghiệp gần đó. Vợ chồng cùng vất vả chung tay lo cho quán cơm nên thời gian đầu quán ăn nên làm ra, phải thuê thêm người phục vụ. Tuy nhiên, do không quen quản lý, quán dần thua lỗ, họ phải quay về quê nhà. Để lo cho cuộc sống gia đình, người chồng quyết định lên TPHCM tìm việc làm.
Trong lúc người chồng đầu tắt mặt tối kiếm tiền nơi đất khách để nuôi vợ con thì tại quê nhà, người vợ lại dan díu với một người đàn ông đã có vợ và hai con. Từ khi hay tin vợ công khai thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng với người khác, người chồng đòi chia tay và giành quyền nuôi bé G.L. Không được vợ chấp nhận giao con, anh đã không trở về quê nữa.
Bị cáo Trần Anh Tuấn - nhân tình của mẹ bé G.L - làm nghề chạy xe ôm. Trong một lần đi uống cà phê cùng một nhóm bạn, Tuấn tình cờ quen biết người phụ nữ ấy. Bị gia đình ngoại bé G.L phát hiện, ngăn cấm, cả hai người vẫn mê muội lao vào nhau. Bất chấp tất cả, từ bỏ gia đình, mẹ bé G.L dẫn con đi theo Tuấn đến thuê một phòng trọ bình dân sinh sống. Và rồi cuộc sống địa ngục của bé G.L cũng bắt đầu từ đó.
Mẹ cặp bồ, con bị hành hạ
Tuấn không thích nghe tiếng khóc của G.L. Mỗi lần bé khóc, Tuấn đánh đập, hành hạ bé không thương tiếc: Dùng đũa tre đánh liên tiếp vào mông; nhét gấu bông, áo vào miệng bé; bắt ngậm hộp quẹt gas…
Không ít lần Tuấn đặt bé G.L trong bồn cầu rồi dùng xô nước xối từ trên đầu xuống, dùng bàn chải cước chà vào chân, tay và người khiến bé G.L bị trầy xước khắp cơ thể.
Cũng có khi Tuấn đưa đầu bé G.L vào sát quạt điện không có chụp bảo vệ khiến tóc bé bị quấn vào cánh quạt… Gần một năm sống cùng mẹ con bé G.L, Tuấn đã đánh đập, hành hạ gây tổn hại đến sức khỏe của bé với tỉ lệ thương tật 4%.
Tại phiên tòa, mẹ bé G.L phủ nhận việc Tuấn đã đánh đập, hành hạ con của mình. Chị ta biện minh rằng do bé G.L “lì”, không nghe lời, hay “tè’’ nên Tuấn làm như vậy chỉ để dạy dỗ bé... Không yêu cầu bị cáo phải bồi thường, chị ta xin tòa xử nhẹ cho Tuấn.
Về phần mình, Tuấn phủ nhận toàn bộ lời khai tại cơ quan điều tra và cũng cho rằng những hành vi đó chỉ là dạy dỗ cháu G.L. Tuy nhiên, với những chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của các nhân chứng, HĐXX khẳng định đã có đủ cơ sở để kết tội Tuấn phạm tội hành hạ người khác với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội đối với trẻ em.
Trước khi HĐXX vào nghị án, một vị hội thẩm hỏi mẹ bé G.L: “Lý do gì khiến chị cặp bồ rồi sau đó công khai chung sống như vợ chồng với Tuấn?”. Dửng dưng, bình thản, không một chút ăn năn hay xót xa cho con, người phụ nữ ấy trả lời: “Chồng tôi bỏ đi thành phố làm, ít về, tôi nghĩ chồng tôi đã có bồ nhí ở trên đó… Vì vậy, tôi quen và sống chung cùng bị cáo”.
Sau một phút ngỡ ngàng và có phần bất mãn, vị hội thẩm đã phân tích cho chị ta và cả bị cáo biết hành vi của họ không những trái đạo đức xã hội mà còn vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình. Cũng vì vậy, cả hai đã bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.
Không biết chị ta có thấm thía chút nào không nhưng khi nghe tòa tuyên phạt Tuấn 12 tháng tù, chị ta đã bỏ đứa con gái nhỏ của mình đứng ngơ ngác một mình, tất tả chạy theo chăm sóc người tình. Không ít người tham dự phiên tòa đã lắc đầu ngao ngán…
Theo Người lao động