Bé gái bị bỏ rơi trong đêm rét cùng bức thư nhói lòng của người mẹ
Xã hộiGĐXH - Khi đến nhà văn hóa, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ lại trong thùng giấy caton trong đêm lạnh.
Trong quá trình trưởng thành của trẻ, người mẹ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Người xưa từng có câu: Một người mẹ tốt hơn 10 người thầy giỏi.
GĐXH - Khi đến nhà văn hóa, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ lại trong thùng giấy caton trong đêm lạnh.
Vượt qua nghịch cảnh phải chịu những vết bỏng co rút, đau đớn suốt thời gian dài do chồng cũ châm lửa đốt, người mẹ trẻ ở Ninh Thuận bằng nghị lực và tinh thần sống vì con đã tìm thấy hạnh phúc mới.
Sau sinh, sản phụ được người họ hàng thông báo con mình đã qua đời. Nhưng bà không thể ngờ lòng tin khiến mình phải chịu nỗi đau đớn suốt 17 năm.
Người mẹ trẻ đã đến nhận lại con sau gần 20 ngày bỏ rơi bé trong Trung tâm y tế huyện ở Quảng Nam. Trước đó người này bỏ rơi con kèm lá thư trình bày "mới 17 tuổi, còn đang đi học".
Mượn sóng truyền hình, bà Thấy ngỏ lời đến thông gia: “Dù chị em mình chưa gặp nhưng cũng có tình nghĩa, nhờ chị thương hai đứa con, thương tôi'.
Mẹ không giàu, không quá giỏi giang nhưng đối với tôi, tình yêu và sự quan tâm của mẹ là thứ tuyệt nhất trên đời.
Bực tức vì con quấy khóc, Thủy đã dùng tay đẩy mạnh vào vùng ngực khiến con 3 tuổi ngã đập đầu xuống đất, dẫn đến tử vong.
GiadinhNet - Trong hành trình chiến đấu và chiến thắng COVID-19 ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân, chị Hiếu còn nhận được sự động viên, chăm sóc từ người thân, bác sĩ, những người đồng cảnh ngộ. Nghĩ về con chính là cách tốt nhất để chị vượt qua khó khăn.
Tối qua nhìn bố mẹ đang ăn thịt gà, tôi nói một câu bâng quơ. Không ngờ vì câu nói đó, mẹ tôi tức tốc lên nhà con gái.
"Bị cáo chưa bao giờ thôi dằn vặt với bản thân mình", Lan Anh nói lời sau cùng rồi quay xuống xin lỗi mẹ đẻ đang cầm di ảnh bé gái.
“Tôi đã bảo con rằng tôi sẽ tha thứ cho nó nhưng con cần phải làm lại cuộc đời. Nó là con trai tôi. Tôi không thể bỏ rơi nó”.
'Chào các chị em, hôm nay em giới thiệu tới mọi người sản phẩm...', Thắm kẹp hộp ngũ cốc trước ngực, tươi tỉnh live stream bán hàng như thể mình vẫn còn đủ cả tay chân.
GiadinhNet - Chiều muộn, tôi đi thật chậm trên đường làng. Những con ngõ nhỏ quanh co và rợp bóng tre xanh. Mùi cơm mới thơm quá. Làn khói lam chiều ôm những mái bếp, vờn quanh những ngọn tre. Một cậu bé đứng đầu ngõ ngóng mẹ. Mái bếp nhà cậu giờ này vẫn chưa thấy khói lam chiều. Có lẽ mẹ cậu đang cấy nốt nắm mạ cuối cùng nên về muộn...
Mang trong lòng cảm xúc dành cho mẹ đã mất cách đây 9 năm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Vũ Phước không thể quên được ánh mắt của những phụ nữ lớn tuổi mong ngóng người thân.
GiadinhNet - Một người mẹ vừa chia sẻ một câu chuyện đau lòng về đứa con trai vô cùng khỏe mạnh và vui vẻ của mình, khi cô đặt cậu bé xuống giường chúc ngủ ngon vào đêm trước đã ra đi mãi mãi vào buổi sáng hôm sau.
GiadinhNet - Một người mẹ đã vô cùng khiếp sợ khi phát hiện ra người mà mình gặp gỡ qua ứng dụng hẹn hò đã từng bị kết tội ấu dâm theo một tờ thông báo được gửi từ nhà tù.