Người ngay cứ tưởng là... “dê”!

| Pháp luật

Trà cho rằng Vũ và Phát chính là thủ phạm đã “dê” bạn gái mình. Ngược lại, Phát, Vũ một mực khẳng định mình không có… “dê”!

20 giờ ngày 21/8, chị Võ Thị Dung (1986) và một số người bạn cùng trú thôn Khánh Thịnh, Tam Thái, Phú Ninh, Quảng Nam) đi uống cà-phê tại quán Hương Giang (thôn Khánh Thịnh). Đến 21 giờ cùng ngày, do có việc nên chị Dung chạy xe máy về trước.

Khi về đến khu vực cánh đồng thuộc Khu công nghiệp Chợ Lò, xã Khánh Thịnh thì bị 2 thanh niên đi xe máy giở trò sàm sỡ, ép chị Dung vào lề đường. Một thân một mình trong đêm tối lại gặp sự việc trên nên chị Dung hốt hoảng bỏ xe tháo chạy, tri hô, đồng thời lấy điện thoại ra gọi điện cho bạn trai là Trương Thanh Trà đến cứu. Còn hai thanh niên trên khi thực hiện hành vi không thành đã quay đầu xe bỏ chạy.

Sau khi nhận được điện thoại của chị Dung, Trà vội một mình chạy xe máy xuống tìm bạn. Khi đến nơi, Trà nghe Dung trình bày lại sự việc và cả hai quay lại nơi Dung gặp nạn. Khi đến nơi, 2 người không thấy ai nên dắt xe đi. Khi đi ngang qua quán Tuyết Vĩnh (thôn Khánh Thịnh), thấy Trịnh Quốc Vũ (SN 1983) và Phạm Phát (SN 1988) cùng trú tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) đang đứng trước quán mua thuốc, Trà nghĩ đó là 2 thanh niên vừa giở trò sàm sỡ với bạn gái mình nên đến hỏi chuyện.

Tại đây Trà cho rằng Vũ và Phát chính là thủ phạm đã “dê” bạn gái mình. Ngược lại, Phát, Vũ một mực khẳng định mình không có… “dê”! Hai bên vẫn lời qua tiếng lại, Phát bực tức dùng chai bia đập vào đầu Trà làm chảy máu. Thấy bạn mình bị đánh, Dung tiếp tục gọi điện cho Lê Hồng Đào và Hồ Chí Linh đến hỗ trợ. Đào và Linh đến nơi, thấy Trà máu chảy đầm đìa nên xông vào đánh Vũ và Phát. Thế là cuộc hỗn chiến xảy ra làm náo loạn cả lên và nó chỉ chấm dứt khi người dân điện báo CAP Trường Xuân đến giải quyết. Tất nhiên là người của cả hai bên đều bị thương tích.

Tại CAP Trường Xuân, Vũ và Phát cho rằng mình không “dê” ai cả, thế mà bị mang tiếng oan. Họ khai rằng, buổi tối hôm đó, sau khi đi làm về, hai người đi nhậu, nhậu xong cả hai rủ nhau đi hóng mát, khi đi ngang qua quán Tuyết Vĩnh thì Phát ghé vào mua thuốc hút. Thế nhưng bất ngờ bị Trà đến vu khống cho mình tội đã “dê” bạn gái nên đã nổi giận đánh nhau. Còn Võ Thị Dung cũng không có chứng cứ gì để khẳng định được Vũ và Phát là người đã “dê” mình. Dung khai, “chỉ nghi nghi Vũ và Phát thôi chứ lúc đó hoảng quá, lại tối nên không nhìn thấy gì để buộc tội họ”.

Với những lời khai của đôi bên, cùng các chứng cứ thu thập được, CAP Trường Xuân đã xử lý hành chính cả hai bên về hành vi “Gây mất trật tự công cộng”.
 
Theo Công an Đà Nẵng
vietanh
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.