Người phụ nữ chi 13 tỷ mua nhà, 6 năm sau mới biết sổ đỏ đứng tên mẹ chồng: Cô kiện mẹ chồng và nhận về phán quyết khó tin

Thứ bảy, 12:26 07/12/2024 | Tâm sự

Cuối cùng, căn nhà thuộc về ai?

Cô Tiểu Vương và anh Trương Lý kết hôn năm 2014, sau đó chuyển đến sinh sống tại thành phố Bắc Kinh. Chỉ một năm sau, cô và chồng đã bàn việc mua nhà.

Thời điểm này, gia đinh cô Tiểu Vương khá giả, bản thân cô có một số tiền tiết kiệm lớn. Trong khi đó, Trương Kiệt mới chỉ ở giai đoạn đầu của sự nghiệp. Cô Tiểu Vương đã dùng tiền riêng của mình là từ quỹ tiết kiệm cá nhân và gia đình cho nhà để mua nhà, giá trị 4 triệu NDT (~13,9 tỷ đồng).

Dù chồng không bỏ một đồng nhưng cô Tiểu Vương vẫn hào phóng cho anh cùng đứng tên căn nhà. Trương Lý nói rằng, dù anh không thể đóng góp vật chất nhưng anh rất vui trước sự thành công của vợ. 

Năm 2020, Tiểu Vương và chồng ly hôn. Nhưng lúc này cô mới phát hiện trên sổ đỏ của căn nhà ngoài tên mình và chồng thì còn có tên của mẹ chồng.

Tiểu Vương sững sờ tại chỗ, hỏi chồng xem có chuyện gì đang xảy ra. Trương Lý với vẻ mặt thờ ơ nói: "Mẹ nói muốn ở cùng chúng ta nên anh chỉ thêm mẹ vào sổ đỏ. Hơn nữa, mẹ còn lên chăm con giúp hai vợ chồng. Em đừng làm quá lên".

Người phụ nữ chi 13 tỷ mua nhà, 6 năm sau mới biết sổ đỏ đứng tên mẹ chồng: Cô kiện mẹ chồng và nhận về phán quyết khó tin - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tiểu Vương tức chân nói: "Đây là căn nhà mà tôi bỏ 4 triệu NDT ra để mua. Ngay từ ban đầu tôi đã có lòng tốt mà thêm anh vào sổ đỏ. Tại sao anh còn lừa gạt tôi đến vậy?".

Trương Lý thản nhiên đáp: "Dù sao chúng ta cũng từng là một gia đình. Điều này có sao đâu".

Tức giận trước thái độ của chồng, Tiểu Vương đã kiện mẹ chồng ra tòa và yêu cầu thu hồi tên của bà trên giấy chứng nhận bất động sản.

Tòa xét xử thế nào?

Bô luật Dân sự quy định: "Sổ đăng ký bất động sản là bằng chứng về quyền sở hữu. Việc đăng ký quyền tài sản sau khi ký kết hợp đồng mua bán là điều kiện bắt buộc để việc chuyển nhượng quyền tài sản có hiệu lực".

Nói cách khác, bất cứ ai có tên trên sổ đỏ sẽ sở hữu ngôi nhà. Mặc dù Tiểu Vương đã trả tiền mua căn nhà nhưng tên mẹ chồng cô lại có trong sổ đỏ thì về mặt pháp ký, mẹ chồng có quyền sở hữu căn nhà.

Tuy nhiên, trong mục Luật hôn nhân và gia đình của Trung Quốc cũng quy định: Một bên vợ hoặc chồng ký hợp đồng mua bán bất động sản trước khi kết hôn, dùng tài sản riêng để trả tiền cọc và nợ vay ngân hàng, sau khi kết hôn họ dùng tài sản chung của vợ chồng để trả nợ. Thì bất động sản phải là tài sản chung của vợ chồng.

Cũng theo điều 39 của Luật hôn nhân, tài sản chung của vợ chồng phải được chia đều trong trường hợp ly hôn. Nếu vợ hoặc chồng có dấu hiệu tặng, chuyển nhượng hoặc bán tài sản chung mà không được bên kia đồng ý thì hành động này được coi là chuyển nhượng tài sản chung không có giá trị pháp lý.  

Người phụ nữ chi 13 tỷ mua nhà, 6 năm sau mới biết sổ đỏ đứng tên mẹ chồng: Cô kiện mẹ chồng và nhận về phán quyết khó tin - Ảnh 2.

Như vậy sau khi xét xử, tòa quyết định thu hồi tên mẹ chồng trên giấy chứng nhận bất động sản, đồng thời xác định căn nhà chỉ thuộc về quyền sở hữu của hai người là Tiểu Vương và Trương Lý.

Trường hợp của Tiểu Vương đã cho chúng ta thấy, hôn nhân không chỉ là sự kết hợp về mặt cảm xúc mà còn là sự ràng buộc về lợi ích. Dù là giữa chồng và vợ, hay con dầu và mẹ chồng thì đều cần sự thành thật, tôn trọng lẫn nhau. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải học cách sử dụng vũ khí hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Suy cho cùng, dù hôn nhân có tốt đẹp đến đâu thì bạn cũng phải cảnh giác, cố gắng bảo vệ tài sản và giữ cho mình một đường lui.

Theo Toutiao

Nguyệt

Ý kiến của bạn
Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Nghỉ hưu 5 năm, tôi mới thấm: Thà đi bộ, đi du lịch một mình còn hơn làm 2 việc khiến tuổi già thêm mệt mỏi

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sau 5 năm nghỉ hưu, điều khiến tôi tiếc nhất không phải là đã bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm tiền, mà là từng dành quá nhiều thời gian cho những việc không thực sự mang lại bình yên. Đến bây giờ, tôi mới hiểu tuổi già hạnh phúc đôi khi chỉ cần biết bớt một vài điều.

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Nghỉ hưu, càng kỳ vọng vào con cái càng dễ thất vọng: Tôi mất nhiều năm mới hiểu điều này

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm nghỉ hưu, tôi nhận ra tuổi già bình yên không đến từ sự chu cấp của con cái mà từ việc chủ động chuẩn bị tài chính, sức khỏe và tinh thần ngay từ sớm.

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Đừng đợi con cái báo hiếu: 3 điều giúp tôi có tuổi già bình yên ở tuổi 75

Tâm sự - 23 giờ trước

GĐXH - Sau khi đi qua gần hết cuộc đời, tôi nhận ra điều giúp một người có tuổi già bình yên không phải là sự hy sinh của con cái, mà là sự chuẩn bị của chính mình.

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Không ở cùng con cái, tuổi già lại bình yên hơn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Với khoản lương hưu ổn định và những lựa chọn phù hợp, tôi đã tận hưởng cuộc sống tuổi già độc lập, bình yên và viên mãn theo cách riêng của mình.

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết không cho chúng tôi xây nhà ở riêng vì một lý do

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi hoang mang vô cùng. Tối hôm đó, tôi nói chuyện với chồng và anh cũng ngồi suy nghĩ rất lâu.

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Sự tử tế cuối cùng của một người vợ bị chồng phản bội

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong câu chuyện hôm nay, người chồng đã mất đi một người vợ hết lòng vì gia đình. Người mẹ chồng cũng mang theo nỗi day dứt khi không thể giữ được người con dâu mà bà luôn xem như con gái ruột. Còn người phụ nữ ấy, chị không ra đi trong oán giận. Chị chỉ chọn khép lại một cuộc hôn nhân đã không còn nguyên vẹn, sau khi làm tròn điều mà lương tâm mình cho là đúng.

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tuổi già của tôi hạnh phúc nhờ quyết định rời khỏi nhà con trai

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Những năm tháng sống cùng con gái đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của đồng tiền và hạnh phúc tuổi già.

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Nhìn cuộc sống của gia đình con gái, tôi rơi nước mắt vì hối hận

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm, tôi gần như thức trắng không ngủ được. Trong đầu tôi luôn thường trực câu hỏi: Nếu ngày ấy tôi không can thiệp, liệu giờ cuộc sống của con có hạnh phúc hơn không?

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Sau buổi họp lớp kỷ niệm 40 năm ngày ra trường, tôi mới hiểu: Cuộc đời không phải ai cố gắng hơn thì sẽ thắng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp sau hơn 40 năm không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn giúp tôi nhìn rõ những ngã rẽ rất khác của cuộc đời mỗi người. Đến tuổi 62, tôi mới hiểu thành công không chỉ đến từ sự cố gắng, mà còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, cơ hội và cả những điều không ai có thể lường trước.

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Mẹ chồng vừa mất, chị gái chồng bất ngờ đòi lại 5 cây vàng tôi vay bà từ 10 năm trước

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Về lý mà nói, tôi không biết chị chồng đúng hay sai. Nhưng về tình, tôi thấy lòng mình nặng trĩu…

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.