Người phụ nữ nhân hậu ủng hộ quỹ “Vòng tay nhân ái” 30 triệu đồng
GiadinhNet - Gia đình không giàu có nhưng vì xúc động trước những hoàn cảnh éo le, bất hạnh được đăng tải trên báo điện tử Giadinh.net.vn (Báo GĐ&XH), bà đã mang 30 triệu đồng tiền tiết kiệm đến tận tòa soạn nhờ trao đến những số phận không may mắn.
![]() |
|
Nhắc đến những cảnh ngộ khó khăn đăng tải trên báo, bà Đỗ Thị Bích Liên ngẹn ngào không nói nên lời. Ảnh: LX. |
Bà Đỗ Thị Bích Liên, 60 tuổi, ngụ ở phường Ngã Tư Sở, quận Thanh Xuân (Hà Nội), vốn là một cán bộ về hưu, hiện sống cùng con cháu trong một căn hộ tập thể. Số tiền 30 triệu đồng của bà được gửi tới đúng vào thời điểm đầy ý nghĩa, đó là ngày kỷ niệm 88 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.
“Đọc báo hàng ngày tôi mới thấy trên đời sao có nhiều người, nhiều hoàn cảnh khốn khổ, éo le đến thế. Đói nghèo, bệnh tật không nơi bấu víu. Thương nhất là các em nhỏ con nhà nghèo nhưng lại mắc bệnh nặng. Mỗi lần đọc các bài viết về các cháu, tôi không cầm được nước mắt. Rồi còn biết bao cụ già, đáng lẽ đến cái tuổi được hưởng an nhàn, được con cháu phụng dưỡng thì hàng ngày vẫn phải mò cua, bắt ốc khi mà mắt đã mờ, chân đã run như hai bà cụ Hoàng Thị The, Hoàng Thị Sợi ở Ninh Bình”, bà Liên tâm sự.
