Người tố cáo bị hành hung trước trụ sở công an

| Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì phản ánh tình trạng trại chó gây ô nhiễm tại khu dân cư, bà Vũ Thị Kim Oanh (SN 1955, trú tại 39, phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội) đã bị một nhóm đối tượng hành hung ngay trước trụ sở Công an phường Bạch Mai.

Sự coi thường pháp luật của các đối tượng này khiến cho cư dân địa phương bức xúc, lên án.
 
Nỗi thống khổ của người dân
 
Theo phản ánh của người dân phố Hồng Mai, hàng chục năm qua trại chó được tập kết tại các số nhà 78, 80 và ngõ 39 (phố Hồng Mai). Trại chăn nuôi này nằm giữa khu dân cư, sát trụ sở của UBND phường và Công an phường Bạch Mai. Bà Nguyễn Thị Ngọc (trú tại số nhà 37A, phố Hồng Mai) phản ánh, gia đình bà là một trong những nạn nhân phải chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi sự ô nhiễm nặng từ trại chó. Để hạn chế mùi hôi thối, gia đình chỉ còn biết đóng cửa, bịt kín tất cả những lỗ thông hơi để chặn mùi. “Lông chó, bọ chó bay khắp nơi trong nhà. Người lớn chúng tôi còn cố gặng chịu được, chỉ thương cho 5 cháu nhỏ phải chịu đựng cái mùi hôi thối từ trại chăn nuôi chó của gia đình bên cạnh. Gia đình đã nhiều lần phải ánh lên chính quyền địa phương, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng”, bà Ngọc bức xúc nói.
 

Người dân bức xúc trình bày sự việc.

Bà Trần Thị Tuất (trú tại số 37, Hồng Mai) cho biết, nhiều năm qua tình trạng ô nhiễm môi trường của địa phương rất trầm trọng, không ít người dân đã bị mắc các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp. Phản ánh sự việc lên UBND phường, ngay hôm sau họ phải nhận những bãi phân chó ném vào nhà, thậm chí có trường hợp bị hành hung dã man. Bà Tuất nói: “Nhiều khi thấy họ thả chó ra, phóng uế đầy đường, chúng tôi cũng chỉ biết im lặng. Nếu có ý kiến là người nhà họ kéo đến gây sự, hành hung chúng tôi. Vừa rồi, gia đình bà Vũ Thị Kim Oanh phản ánh đã bị hành hung. Dường như không có ai dám xử lý họ”.

Theo bà Lê Thị Tú (Tổ phó tổ dân cư số 46), trong tất cả những cuộc giao họp, bà đều nêu vấn đề ô nhiễm, mất vệ sinh môi trường từ trại chăn nuôi chó gây ra, nhưng ý kiến của bà luôn bị chính quyền địa phương bỏ ngoài tai. “Việc nuôi nhốt và kinh doanh chó với số lượng lớn đã làm xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khu phố. Nếu cơ quan chức năng không vào cuộc, xử lý dứt điểm thì chẳng biết đến bao giờ người dân mới được sống trong môi trường trong sạch”- bà Tú nói.

Bị hành hung vì tố cáo

Bà Oanh: “Gia đình tôi bị hành hung ngay trước trụ sở
Công an phường.
Chúng tôi tìm gặp bà Oanh - người đã bị hành hung khi đứng ra tố cáo tình trạng ô nhiễm tại địa phương. Theo bà Oanh, khoảng 22 giờ ngày 6/5, bà Chu Yến Bình – chủ trại nuôi chó - dắt chó ra trước cửa nhà bà Oanh để phóng uế thì bà góp ý nên giữ vệ sinh chung. Thấy bà góp ý, một số người trong gia đình bà Bình đã xông ra chửi bới, đe dọa, ném chai thủy tinh, gạch làm vỡ tủ kính của gia đình bà. Không dừng ở đó, nhóm người này còn lôi bà Oanh ra gần trụ sở Công an phường, dùng mũ bảo hiểm hành hung bà. Khi các con bà là Vũ Thu Hà, Vũ Thu Hiền vào can ngăn cũng bị các đối tượng này hành hung. “Gia đình tôi bị hành hung ngay sát với trụ sở Công an phường Bạch Mai, nhưng khi vụ việc xảy ra cán bộ trực ban Công an phường chỉ đứng nhìn. Nhiều người dân bất bình, nhưng không ai dám can thiệp. Sự việc chỉ kết thúc khi lực lượng cảnh sát 113 Hà Nội có mặt. Sau đó, các con tôi được Công an đưa đi khám thương. Trong sự việc này, tôi thấy Công an phường rất thiếu trách nhiệm”, bà Oanh bức xúc.

Tuy nhiên khi trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, Trung tá Lê Sỹ Hòe- Phó Trưởng Công an phường Bạch Mai lại cho biết: “Ngay sau khi vụ xô xát xảy ra, công an phường cùng Đội điều tra tội phạm về TTXH Công an quận Hai Bà Trưng đã kết hợp với VKSND quận khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu chuyển hồ sơ lên Công an quận. Hiện Công an quận đang khẩn trương làm rõ vụ việc để phục vụ cho việc bắt giữ, truy tố hoặc xử lý hành chính các đối tượng liên quan”.

Ngày 10/6, khi đến làm việc với công an phường Bạch Mai, chúng tôi đã gặp Thượng uý Trần Anh Tuấn - cán bộ trực ban đề nghị được gặp lãnh đạo công an phường. Lúc này ông Tuấn đang bận… chơi điện tử trên điện thoại đã trả lời: “Thẻ nhà báo không thể làm việc được, nếu muốn làm việc với công an phường phải lên xin ý kiến của Công an quận, quy định là thế, không thể cung cấp thông tin bừa bãi được. Không thể các anh xuất trình thẻ Nhà báo ra rồi muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ, tôi mang thẻ ngành ra thích bắt ai thì bắt à”. Trước thái độ của ông Tuấn, chúng tôi đã đề nghị cán bộ này ngừng chơi điện tử và báo cáo thủ trưởng đơn vị.
 
Trung tá Lê Sỹ Hòe khi chứng kiến sự việc này đã xin lỗi phóng viên đồng thời nói: “Anh Tuấn cũng đang mải chơi, thực ra các anh góp ý như vậy là đúng. Sau vụ việc này tôi sẽ đề nghị Tuấn rút kinh nghiệm”.
 
Nguyễn Hằng
kieudiep
Ý kiến của bạn
Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Phú Thọ: Thuê 4 xe ô tô rồi bán, cầm cố lấy tiền tiêu xài, người đàn ông bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng việc ký hợp đồng thuê ô tô với doanh nghiệp, Lê Văn Liệu đã mang 4 xe VinFast đi cầm cố hoặc bán cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt khoảng 550 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng và thu hồi toàn bộ số xe trả lại cho doanh nghiệp bị hại.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.