Hai đội cứu hộ Việt Nam giành giật từng phút để cứu nạn nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ
MediaGĐXH - Theo đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất cao sự nỗ lực của hai đội cứu hộ Việt Nam tại đây.
Xí nghiệp Xe khách Nam (thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội - Transerco) vừa trả khách hàng tài sản, tiền mặt có giá trị để quên trên xe buýt.
GĐXH - Theo đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá rất cao sự nỗ lực của hai đội cứu hộ Việt Nam tại đây.
GĐXH - Đến Công an xã Nam Hưng (Nam Đàn) để nhận lại gần 20 triệu đồng không may bị đánh rơi, chị Nguyễn Thị Hải (45 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An) rất xúc động vì chị nghĩ sẽ không bao giờ có thể tìm lại số tiền gia đình tích góp lâu nay.
GiadinhNet - Đổi rác lấy gạo là một trong những hoạt động mà thành phố Hồ Chí Minh duy trì, dù địa bàn đã nới lỏng giãn cách xã hội.
Trong lúc mang 21,4 cây vàng (trị giá 1,2 tỉ đồng) đi trả nợ, do bất cẩn, vợ chồng anh Nguyễn Văn Khiết ở Hà Nam đã đánh rơi.
GiadinhNet - Chiều nay (9/11), em Đinh Văn K’Rể đã qua đời. Cậu bé Đinh Văn K’Rể, 11 tuổi, quê ở Quãng Ngãi được mệnh danh là “cậu bé tý hon” khi chỉ nặng 4kg, cao 62cm. Em và thầy giáo Đặng Văn Cương cùng hành trình đến trường, vượt lên số phận của mình đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt Nam.
GiadinhNet - Trong lúc dọn dẹp khu vực bàn giáo viên, em Dương Thị Diễm Quỳnh, học sinh lớp 11B2, trường THPT Hàng Hải (Hải Phòng) phát hiện một bọc tiền lớn liền mang ngay xuống phòng quản sinh nhờ tìm người đánh mất, trao lại.
Trên đường đưa các xe vi phạm bị tạm giữ về kho, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Hà Nội) phát hiện, giúp đõ một phụ nữ bị tai nạn giao thông, gãy xương quai xanh, đầu chảy nhiều máu.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà Hoa (Bình Phước) thuyết phục các con đồng ý hiến căn nhà đang ở để xây dựng cảnh quan đô thị.
Không may đánh rơi chiếc balo chứa nhiều tài sản trên đường khiến hai vợ chồng sốt vó đi tìm khắp nơi. Tuy nhiên, khi tuyệt vọng nhất tưởng như đã mất thì lại may mắn được người đàn ông trung niên nhặt được và trả lại sau đó.
GiadinhNet - Trong lúc thu dọn quầy hàng, nhân viên đã phát hiện 1 chiếc ba lô màu đen bị bỏ quên có chứa nhiều tiền USD và giấy tờ. Sau đó, nhân viên báo cho chủ cửa hàng tìm người để quên nhưng do không có thông tin về khách sạn lưu trú của chủ chiếc ba lô nên chưa trả lại được.
GiadinhNet – Bị vợ quyết liệt phản đối, thậm chí suýt bỏ nhà ra đi nhưng ông Điều vẫn ngày ngày phơi nắng cùng người bạn của mình dắt các em học sinh qua “chốn tử thần”.
GiadinhNet – Vượt qua những lời gièm pha của mọi người, chị Thủy vẫn lặng lẽ đi thuyết phục, chăm sóc cho những cô gái lỡ lầm đang có ý định bỏ máu mủ của bản thân, đồng thời nhận nuôi những đứa trẻ bất hạnh.
Du khách quốc tịch Hy Lạp đã nhận lại túi xách bên trong có 7.000 USD, 1.000 won cùng 3 quyển sổ tiết kiệm để quên trên taxi ở Hà Nội.