Người trông trẻ đi uống cà phê, bé 3 tháng tuổi thiệt mạng
Giadinh.net - Nhận lời trông giúp bé Giàu mới 3 tháng tuổi, vì bận đi công chuyện nên bà Mai này bảo con trai trông hộ. Nhưng anh này lại khoá cửa đi uống cà phê, để bé Giàu trong nhà một mình. Khi về nhà, bà Mai phát hiện cháu bé đã tử vong.
Sáng 16/11, chị Võ Thị Tím, 42 tuổi (tạm trú tại ấp Ninh Phước, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) vì bận việc phải đi nên đã gửi con là bé Trần Ngọc Giàu mới được 3 tháng tuổi cho chủ nhà nơi chị thuê ở là bà Nguyễn Thị Mai (65 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên) trông giúp.
Đến khoảng 8h, vì cũng bận công việc phải đi nên bà Mai cho bé Giàu uống sữa rồi nhờ con trai là Đinh Văn Sinh (23 tuổi) trông giúp. Trông bé Giàu được một lát, Sinh khóa cửa lại, để bé Giàu trong nhà một mình rồi bỏ đi uống cà phê.