Người trúng 1,5 tỷ đồng vé số bãi nại cho kẻ chiếm đoạt
Bà Ba, người bị chiếm đoạt tờ vé số trúng thưởng trị giá 1,5 tỷ đồng, vừa có đơn bãi nại cho thủ phạm với mong muốn để người này có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
Lê đôi chân bệnh tật, bà Ba cùng cậu con trai lúi cúi dọn dẹp những chiếc thau, chậu nhựa vứt vương vãi dưới nền nhà. Gương mặt mệt mỏi, bà chia sẻ: "Tôi và Thủy đã quen nhau hơn 10 năm qua do những lần cô ấy làm móng tay dạo ở khu này. Nhiều lần tiếp xúc, tình cảm chúng tôi trở nên thân thiết. Cả nhà này ai cũng coi cô ấy như người trong nhà".
Cũng theo người phụ nữ vừa trúng số độc đắc, trong thời điểm bà mệt mỏi vì bệnh tật đeo bám, Thủy thường xuyên thăm nuôi, đưa bà đi khám bệnh. Nơi đâu nghe có thuốc hay là Thủy lại tìm đến mong người bạn qua cơn đau.
Do làm ăn thua lỗ, bà Ba đã phải bán nhà của mình và thuê lại chính nó để ở và buôn bán. Ngoài ra, một khoản nợ ngân hàng khác cũng trông chờ hết vào những công việc thường ngày này. Trong những thời điểm khó khăn, bà và Thủy từng ước mơ trúng số. Cả 2 đều bảo nhau, nếu người nào trúng lớn sẽ cho người kia một ít tiền để làm ăn.
Sáng 29/4, bà Ba có mua một tờ vé số của người bán dạo trước cửa nhà. Chiều cùng ngày, Thủy đến chơi. Sẵn có giấy kết quả xổ số của người bán vé đi ngang, bà Ba nhờ Thủy dò giúp. Nhưng sau đó, Thủy bảo không trúng rồi lặng lẽ bỏ ra về.
Sáng 30/4, người bán vé số hồ hởi chạy tới thông báo bà Ba là một trong 3 người mua được vé trúng giải đặc biệt. Luống cuống, người phụ nữ gọi điện thoại cho Thủy xác minh nhưng bà bạn này khẳng định vé không trúng và đã vứt đi rồi.
“Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ, hứa sẽ cho Thủy số tiền hàng trăm triệu nhưng cô ấy khăng khăng phủ nhận. Bất đắc dĩ tôi phải nhờ công an can thiệp”, bà Ba buồn rầu kể.
Theo cơ quan điều tra, sau khi bị bắt, Thủy khai nhận, biết tờ vé số trúng giải đặc biệt 1,5 tỷ đồng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Tối hôm đó, người này đã đem ra đại lý tại quận 5 đổi được hơn 1,3 tỷ đồng và yêu cầu chuyển ra ngoại tệ rồi đem về nhà cất giấu.
Cũng theo bà Ba, đây chỉ là lòng tham nhất thời khi thấy số tiền quá lớn đối với một người làm móng tay dạo như Thủy. "Tôi biết cô ấy không xấu, nhưng chắc do nợ nần và khi cầm trong tay số tiền quá lớn nên lòng tham nổi lên. Gặp Thủy tại cơ quan công an, nó khóc rất nhiều, đòi tự tử vì không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Tôi chỉ muốn nó được nhẹ tội để về làm lại từ đầu", bà Ba nói. Ngay sau khi biết Thủy bị bắt, bà đã làm đơn xin bãi nại, giảm tội cho người này.
Cũng từ việc trúng số này, liên tiếp nhiều ngày qua, hàng trăm người dân xung quanh tìm đến hỏi han khiến gia đình bà Ba hết sức khó chịu. "Tôi chỉ mong công an giải quyết càng sớm càng tốt, cứ phải trả lời hàng trăm người mỗi ngày như thế này tôi mệt mỏi lắm", người phụ nữ lắc đầu.
Những người dân tại xóm chợ này cho hay, bà Ba và Thủy rất thân thiết với nhau. Cả 2 cũng thường xuyên thử vận may vào những tấm vé số.