Sáng 5/3, TAND thành phố Hà Nội xét xử Nguyễn Giáng Hương, 36 tuổi, ở ngõ 196, Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về tội danh Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Nạn nhân là anh Nguyễn Khắc Lợi, chồng của Hương.
|
|
|
Bị cáo Nguyễn Giáng Hương tại phiên xét xử. |
Được hàng xóm đánh giá là người phụ nữ đảm đang, hiền lành, biết chăm lo cho chồng con. Ngày ngày, Hương cặm cụi cùng chồng đi giao báo cho các đại lý, nhưng ngược lại, chồng Hương lại là người ham cờ bạc, rượu chè, mỗi khi rượu vào Lợi lại “thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ”.
Sợ hàng xóm dị nghị, Hương giấu không cho ai biết, mỗi khi trên mặt cô xuất hiện vết bầm tím, cô lại ói dối bị ngã. Nhưng sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn, trong chớp mắt, người phụ nữ hiền lành này biến thành kẻ giết chồng.
Theo cáo trạng, khoảng 8h sáng ngày 30/6/2009, khi anh Lợi vừa đi giao báo về thấy Hương đang ngồi bên máy tính, thấy khó chịu, Lợi xông tới định đập tan chiếc máy.
Tiếc của, Hương vội ngăn chồng, hai bên lời qua tiếng lại, Lợi bực mình quay sang đánh đập vợ. Trong cơn tức giận dâng trào, Hương vớ con dao để trên bàn đâm về phía chồng. Nhát dao oan nghiệt đã lấy đi tính mạng của anh Lợi.
Tại phiên xét xử, Hương thành khẩn khai báo toàn bộ tội lỗi của mình trong tiếng nấc nghẹn. Hương cho biết thêm, nhìn vẻ bề ngoài của vợ chồng Hương ai cũng tưởng gia đình cô rất hạnh phúc mà không hề biết rằng hàng ngày cô phải chịu biết bao đau đớn, tủi cực. Bởi mỗi lần to tiếng, cả hai thường đóng cửa, tránh cho các con nghe tiếng hoặc mọi người xung quanh biết chuyện.
Tỏ ra đồng cảm với nỗi khổ của con dâu, bố mẹ chồng cô rơm rớm nước mắt khi nghe Hương khai lại quá trình phạm tội của mình. Không một lời oán trách, hai ông bà nhìn con dâu với ánh mắt xót xa, thương cảm.
Trong giờ nghị án, mẹ chồng Hương vội chạy ra ngoài mua cho con dâu chai nước. Khi chủ tọa hỏi ý kiến về bồi thường, đề nghị mức án, ông H., bố anh Lợi nhỏ nhẹ nói: “Lợi là con tôi, Hương cũng là con tôi hỏi cưới xin đàng hoàng, tôi chỉ có nguyện vọng xin cho cháu được hưởng lượng khoan hồng để con tôi sớm về nuôi con”.
Ông H. tâm sự bằng giọng buồn: “Con tôi nó dại, nhiều lần chúng tôi cũng khuyên giải bỏ rượu, cờ bạc để giúp vợ con, bố mẹ già yếu nhưng nó không nghe”. Cũng theo ông H., vì yêu mà Hương từ bỏ con đường học hành để lấy Lợi, tuy cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng cô luôn tỏ ra hiếu thảo với bố mẹ chồng.
Sau khi xem xét HĐXX tuyên phạt Hương 3 năm tù nhưng cho hưởng treo.
Không như giống như những phiên xét xử khác, kết thúc phiên tòa, mẹ nạn nhân và mẹ bị cáo khoác tay nhau ra về, vừa đi vừa tâm sự nhỏ to mà không hề có tiếng gào khóc, chửi bới nhau.
Theo Báo Đất Việt