Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Yên Thế thương người Hà Nội

Thứ sáu, 09:24 11/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - “Chúng tôi thấy thương cho người Hà Nội, văn minh, nhiều tiền đấy, nhưng phải ăn những loại gà không đảm bảo an toàn...”.

Người Yên Thế thương người Hà Nội 1
Anh Nguyễn Văn Thực bên đàn gà nuôi thả dưới vườn vải.
Ảnh: Việt Nguyễn
 
“Chúng tôi thấy thương cho người Hà Nội, văn minh, nhiều tiền đấy, nhưng phải ăn những loại gà không đảm bảo an toàn. Cũng thương người dân Yên Thế nuôi toàn gà chất lượng cao mà không bán được”, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, ông Lưu Xuân Vượng nói với PV Báo GĐ&XH xung quanh thỏa thuận hiếm có về cung ứng gà thịt giữa 2 địa phương, Bắc Giang – Hà Nội.
 
“Trả lại tên cho em”

Mối lo lắng nói trên của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế có thể sẽ giảm bớt trong thời gian tới. Bởi, ngay từ tháng 11/2012, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn vệ sinh thực phẩm, đã giao Hà Nội phối hợp với Bắc Giang xây dựng kế hoạch và ký thỏa thuận về việc cung ứng gà an toàn cho địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận. Đến ngày 14/12/2012, lãnh đạo UBND hai địa phương này đã ký biên bản thỏa thuận phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh gia cầm và vận chuyển gia cầm. Dĩ nhiên, ai cũng hiểu, con gà là “nhân vật chính” trong thương vụ hiếm có này. Chưa hết, hai Sở Công Thương Bắc Giang và Hà Nội cũng ký biên bản thỏa thuận tạo lập thị trường tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu “Gà đồi Yên Thế”. Danh mục các hàng hóa bình ổn thị trường Hà Nội nhiều khả năng còn có thêm loại gà thịt đặc sản trên quê hương Đề Thám.

Chương trình phối hợp chưa thực sự vào guồng nhưng việc người Hà Nội sẽ ăn gà Bắc Giang thay… gà lậu đang được dư luận đón nhận một cách hứng khởi. Theo Sở Công Thương Hà Nội, với mức tiêu thụ khoảng 120 tấn gia cầm/ngày, Hà Nội đã đặt hàng huyện Yên Thế cung cấp khoảng 5 triệu con gà thịt cho dịp Tết Nguyên đán. Ông Lưu Xuân Vượng nói: “Người dân Yên Thế rất phấn khởi khi biết chủ trương này. Gà đồi đã lên ngôi. Mà thật ra là… “trả lại tên cho em” thôi, bởi chả có lý do gì mà người Hà Nội không dùng gà Yên Thế. Thứ nhất là tổng đàn lớn nhất toàn quốc, cả nước không có huyện nào có quy mô đàn gà 4,5 đến 5 triệu con. Thứ hai là chất lượng, gà đồi Yên Thế không nuôi nhốt như gà công nghiệp - chỉ thò mỗi cái đầu ra khỏi chuồng-, mà thả rông trên các đồi vải nên thịt thơm ngon nổi tiếng rồi. Thứ ba, gà Yên Thế là vật nuôi đầu tiên được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu”.
> Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, ông Lưu Xuân Vượng: “Bây giờ vẫn đang kẹp chì, trước kia thì theo giấy phép. Ý tưởng sau này là dán logo, nhãn hiệu trên phương tiện vận chuyển và lồng nuôi nhốt, tiến tới thì dán tem từng con. Ở Yên Thế đã có 1 vạn lượt người được dạy nuôi gà. Kể cả học cao đẳng thú y ra, cũng chỉ về học nuôi gà mà thôi. Có 19/21 xã, thị trấn đều nuôi gà đồi”.

> Anh Nguyễn Văn Thực (thôn Hồng Lạc, xã Đồng Tâm): “Loại gà dai nhập lậu mà dân Hà Nội hay ăn kinh khủng lắm nhưng ít người để ý vì đã được sơ chế. Nếu mua cả con về, mổ ra mới thấy nội tạng của nó như bị thối hết cả”.

Dù vậy, niềm vui với người dân Yên Thế thực sự có được là sau các đợt tăng cường kiểm soát gà thải loại, nhập lậu qua biên giới suốt từ cuối năm 2012 đến nay. “Trước kia gà lậu nhiều quá nên người buôn gà cũng không thiết tha gì với gà Yên Thế. Vì lợi nhuận, lấy 1 bán 10, người ta chả dại gì mua gà Yên Thế”, ông Lưu Xuân Vượng nói. Vậy nên sau khi gà lậu bị hạn chế, người chăn nuôi trong nước đã hưởng lợi rất nhiều. Ông Nông Văn Tâm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Yên Thế cho biết, giá gà thịt bây giờ đã tăng lên 70.000-80.000 đồng/kg, chưa kể loại gà 5-6 tháng tuổi có thể đạt 130.000 đồng/kg.
 
Dân chưa hết sợ

Việc gà thải loại, gà lậu xâm chiếm thị trường Hà Nội không chỉ khiến người tiêu dùng ở Thủ đô hoang mang, mà còn làm nông dân Yên Thế điêu đứng. Theo khảo sát tại nhiều thôn của xã Đồng Tâm – nơi tập trung nhiều đàn gà quy mô lớn, từ đầu năm 2012, người dân đa số lỗ nặng vì giá bán quá thấp so với chi phí giống và thức ăn. Ví dụ, tại thôn Tân Sỏi, có hộ sở hữu đàn gà hơn 7.000 con mà mới bắt đầu có lãi từ tháng 9 trở lại đây. Tại thôn Hồng Lạc (xã Đồng Tâm), vợ chồng anh Nguyễn Văn Thực và Nguyễn Thị Thu than vãn: “Sắp vỡ nợ, bán nhà đến nơi rồi thì gà Yên Thế mới lên ngôi. Giá có tăng nhưng chưa đủ thu hồi vốn đầu tư mấy lứa từ đầu năm đến giờ. Lỗ từ tháng 3 đến tháng 8 mới nhích lên được tí, chưa kể từ tháng 3 đổ về cũng chả ăn thua gì”.

Với 2,5ha vườn vải, gia đình anh Thực dồn hết vốn liếng cho đàn gà xấp xỉ 1.500 con thả bộ trên đồi, hàng tháng có lái buôn đến tận vườn thu mua, nhưng gà lậu ngập tràn thị trường đã khiến gà của anh và các hộ ở xã Đồng Tâm bán chậm hoặc có lúc bị ép giá xuống 30.000 đồng/kg. “Nếu tính toán thì giá phải từ 50.000 đến 52.000 đồng/kg mới hoàn vốn”, chị Nguyễn Thị Thu cho biết. Trước đây gà giống chỉ 3.000 đồng/con, giờ 15.000 đồng/ con, chưa kể các chi phí khác, nên theo anh Thực, năm 2012, gia đình đã lỗ tới gần 200 triệu đồng.

“Thông tin về việc Bắc Giang với Hà Nội mua bán gà cho nhau thì cũng biết, nói chung là thấy yên tâm hơn chút thôi. Quan trọng là sau này thực hiện ra sao, chứ gà lậu lại nhiều như trước đây thì nói thật, với giá 50.000 đến 55.000 đồng/kg kéo dài mãi, sang năm chả dám nuôi nữa đâu”, anh Nguyễn Văn Thực bày tỏ. Chị Thu thì thẳng thắn hơn: “Chả cần phối hợp này nọ, chỉ cần không có gà lậu là gà Yên Thế lúc nào cũng đắt hàng, giá cao”.

Tuy nhiên, để đảm bảo thương hiệu “Gà đồi Yên Thế” không bị gà lậu hoặc các loại gà khác lợi dụng, Hà Nội và Bắc Giang vẫn đang tiến hành các bước đi cần thiết. Hình thức “bảo hộ” có thể sẽ tiến hành là kẹp chì vào lồng, gắn tem trên lồng hoặc trực tiếp lên con gà. Về vấn đề này, ông Nông Văn Tâm băn khoăn, nếu phối hợp giữa kiểm dịch Hà Nội và Bắc Giang không khéo sẽ gây khó khăn trong việc vận chuyển gà tới Hà Nội. “Gà lông, gà sống thì không dễ gì mà dán tem được. Thú y trên này sẽ báo cáo cơ bản về số lượng từng ngày, từng chuyến. Đến Hà Nội, các cơ quan thú y kiểm tra cần tạo điều kiện cho đi sớm. Gà sống không thể lưu kho như các loại hàng hóa khác”, ông Tâm nói.
 
Việt Nguyễn
thuctap
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

Miền Bắc sắp hứng chịu những trận mưa như trút nước do ảnh hưởng không khí lạnh?

Thời sự - 56 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông trước đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, du khách tấp nập đến Hà Nội thăm quan

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.

Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Danh tính thiếu nữ điều khiển xe máy ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với một thiếu nữ sinh năm 2008 về hành vi điều khiển xe máy đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Sống không toan tính, 3 con giáp này lại nhận về nhiều hơn mong đợi

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chính sự chân thành và giản dị trong cách sống khiến những con giáp này dễ dàng chiếm được cảm tình của người xung quanh.

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Tháng sinh Âm lịch của người của người càng chăm chỉ càng giàu, hậu vận rực rỡ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch mà người sinh ra dù gặp trở ngại ban đầu nhưng nhờ sự chăm chỉ và kiên trì, họ vẫn từng bước đạt được thành công.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bên cầu

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm bên cầu

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Một bé trai khoảng 10 ngày tuổi được phát hiện trong đêm tối bên cầu (xã Hạnh Lâm, Nghệ An), nằm trong giỏ nhựa cùng bức thư và 600.000 đồng, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Khởi tố, bắt giam 2 vợ chồng sản xuất, tiêu thụ hơn 2.800 tấn mì tươi ở TPHCM chứa chất cấm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM đã triệt phá cơ sở sản xuất và tiêu thụ lượng lớn mì tươi chứa chất cấm do Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng sinh năm 1982, ngụ tại phường Tân Tạo, TPHCM) cầm đầu.

Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêm

Tin sáng 27/4: Sự thật bất ngờ vụ cụ bà báo mất vàng ở Quảng Trị; Bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đi lạc xuyên đêm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trình báo mất 2 chỉ vàng và 17,5 triệu đồng, cụ bà ở Quảng Trị khiến công an vào cuộc khẩn trương. Kết quả xác minh sau đó gây bất ngờ; Sau 14 giờ tìm kiếm, bé trai 3 tuổi mất tích tại xã Văn Lang đã được tìm thấy...

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 5/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2026 có sự điều chỉnh so với thông lệ. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới Hà Nội và cả nước: Người dân Thủ đô hứng chịu thời tiết cực đoan, Sài Gòn vẫn nắng nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, cả nước có mưa dông kèm theo lốc sét, gió giật, vùng núi còn có mưa đá. Trong khi TPHCM vẫn nắng nóng trong 2 ngày tới.

Top