Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyễn Thị Loan không thể trông chờ vào sự may mắn ở cuộc thi Miss World

Thứ sáu, 15:04 12/12/2014 | Giải trí

GiadinhNet – Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 14/12 tới tại London, Anh sau gần một tháng diễn ra. Đại diện Nguyễn Thị Loan của Việt Nam không có tên trong một loạt các giải thưởng phụ của cuộc thi.

Nhiều người cho rằng đó là do Nguyễn Thị Loan kém may mắn, nhưng thiết nghĩ chúng ta có nên trông chờ vào sự may mắn trong khi chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng về các kỹ năng và cơ sở cần thiết cho một cuộc thi đẳng cấp quốc tế? Hãy cùng nhìn lại quá trình chuẩn bị cũng như tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2014 của Á hậu cuộc thi các dân tộc Việt Nam Nguyễn Thị Loan.

Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990. Cô từng là vận động viên bóng chuyền và theo học tại Đại học Thương mại Hà Nội. Cô cao 1,76 m, nặng 58 kg với số đo ba vòng 90-63-93. Cô từng đoạt giải Hoa hậu Biển và lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2010. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Loan còn giành ngôi Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam năm 2013. Người đẹp Thái Bình được đánh giá là có nhiều tiềm năng để tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế lần này.

Tuy nhiên, trước khi lên đường tham dự cuộc thi, bà Nguyễn Thúy Nga, giám đốc Elite Vietnam - công ty nắm bản quyền Miss World cho biết Nguyễn Thị Loan cũng có những mặt cần phải cải thiện. Từng là vận động viên bóng chuyền, có khung xương lớn nên người đẹp thường xuyên được các chuyên gia nhắc nhở phải ăn uống, luyện tập chăm chỉ để giữ vóc dáng. Bên cạnh đó, cô cần phải chú ý hơn đến việc cập nhật các xu hướng thời trang thế giới để có phong cách phù hợp khi bước ra đấu trường quốc tế.

Từ khi nhận được sự cấp phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Nguyễn Thị Loan ra sức luyện tập cùng với sự hỗ trợ của nhiều chuyên gia. Người đẹp chuẩn bị rất chu đáo trang phục, phụ kiện, khung vẽ tranh cát và rất nhiều đồ đạc khác như: tranh tặng Ban tổ chức cuộc thi, đồ lưu niệm tặng thí sinh…để mang đến cuộc thi.

Ngay sau khi đến London, Nguyễn Thị Loan đã cùng các thí sinh khác tham gia các phần thi để ban giám khảo dựa vào đó quyết định những thí sinh vào chung kết.

Người đẹp đã gây ấn tượng khi tham gia phần thi Dance of the world tại cuộc thi với điệu múa được lấy ý tưởng từ các liền chị miền quan họ với chiếc áo tứ thân màu vàng nổi bật của NTK Vũ Việt Hà.

Nguyễn Thị Loan cũng là một trong ba đại diện duy nhất của châu Á cùng với hai người đẹp Mông Cổ và Ấn Độ được chọn vào phần thi Hoa hậu Thể thao. Tuy nhiên phần thi của cô chỉ được ban giám khảo đánh giá ở mức khá.

Phần thi tài năng của cô được đánh giá cao vào lọt vào Top 15 người đẹp có phần thi tài năng xuất sắc nhất. Nguyễn Thị Loan đã thể hiện tài năng vẽ tranh cát với nội dung 'tình yêu của người con gái dành cho mẹ' trên nền bài nhạc Goodbye's của Celine Dion chuẩn bị cho đêm thi tài năng Miss World.

Với những hoạt động vừa mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, vừa thể hiện được tinh thần yêu nước nồng nàn thì Nguyễn Thị Loan đã được ban giám khảo chọn vào Top 20 thí sinh được thuyết trình dự án.

Nhưng có lẽ vì khả năng tiếng Anh hạn chế nên Loan đã không thể diễn đạt một cách trôi chảy, súc tích và làm nổi bật dự án nhân đạo của mình nên cô đã không có tên trong Top 10 Người đẹp nhân ái năm nay.

Trước đó, vào sáng 23/11, chuyên trang về sắc đẹp Global Beauty đưa ra bảng xếp hạng các ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới 2014. Nguyễn Thị Loan được Global Beauty chấm 2.53 điểm, tạm thời xếp thứ 53/116, nằm ở khoảng giữa của bảng xếp hạng. Đây là vị trí trung bình và có thể thấy Nguyễn Thị Loan cũng không được Global Beauty đánh giá cao.

Global Beauty cũng chia bảng xếp hạng ra làm 5 nhóm. Nguyễn Thị Loan nằm ở nhóm 3, tức là nhóm có số điểm từ 2.50 - 3.49. Nhóm này được đánh giá là gồm các thí sinh không gây được nhiều ấn tượng, tuy nhiên vẫn có thể lọt được vào bán kết hoặc tứ kết.

Tuy đã có nhiều nỗ lực trong cuộc thi, nhưng kết quả cuối cùng đại diện của Việt Nam cũng đã không có tên trong một loạt các giải thưởng phụ của cuộc thi. Với những cố gắng của mình, Nguyễn Thị Loan đã đứng thứ 20 phần thi Người đẹp Nhân ái.

Nguyễn Thị Loan không phải là thí sinh duy nhất đại diện cho Việt Nam ở các đấu trường sắc đẹp quốc tế, tuy nhiên sự thể hiện của cô ở cuộc thi Hoa hậu Thế giới vẫn chưa thật sự thuyết phục. Tuy vậy, xét một cách toàn diện thì sự thất bại này không hoàn toàn chỉ do bản thân các thí sinh được chọn đi thi mà còn ở những lý do khác nằm ngoài khả năng của thí sinh.

Mỗi dịp cuộc thi Hoa hậu thế giới sắp diễn ra, trên các diễn đàn, các trang báo điện tử Việt Nam lại xôn xao những tin đồn về các “ứng cử viên” dự thi Hoa hậu thế giới. Việc dư luận đưa ra nhiều lựa chọn cho thấy, không có một thí sinh có tầm cỡ thực sự, “áp đảo” các thí sinh còn lại để giành tấm vé đến đấu trường sắc đẹp quốc tế. Nói cách khác, cho đến tận lúc cuộc thi sắp diễn ra, người ta vẫn băn khoăn không biết nên cử ai dự thi. Nó cũng cho thấy sự lúng túng, bị động của đơn vị tổ chức đưa thí sinh dự thi Hoa hậu thế giới.

Tuy nhiên, cái khó của đơn vị đưa thí sinh đi thi chính là “nguồn” thí sinh. Dù các cuộc thi sắc đẹp diễn ra hàng năm ở nước ta khá nhiều nhưng những cuộc thi tầm cỡ quốc gia cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thêm vào đó, đơn vị cử thí sinh thi Miss World hoàn toàn không có mối liên hệ nào đối với các đơn vị tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu thế giới người Việt, Hoa khôi thể thao… Nhà tổ chức hầu như không hề tính đến việc thí sinh sau khi đoạt giải có thể dự thi ở các đầu trường khu vực và quốc tế. Do đó, họ không tính đến các tiêu chí quốc tế khi xây dựng “thang điểm” để đánh giá thí sinh của mình.

Điều này dẫn đến việc, các thí sinh rất có khả năng nhưng không đủ “tiêu chuẩn” để dự thi Hoa hậu thế giới. Ngược lại, những thí sinh đủ điều kiện của cuộc thi Hoa hậu thế giới thì lại có không ít những băn khoăn, tồn tại. Nó dẫn đến tình trạng, mỗi khi cuộc thi sắp diễn ra, đơn vị cử thí sinh đi thi mới đau đầu tìm kiếm, lựa chọn những người đã đoạt giải trong các cuộc thi trong nước để dự thi.

Mặt khác, các Hoa hậu, hoa khôi của Việt Nam cũng chỉ tham dự 1 cuộc thi sắc đẹp duy nhất rồi thôi. Sự va chạm với môi trường của các cuộc thi rất hạn chế. Do đó, họ sẽ gặp không ít khó khăn khi tham dự Hoa hậu thế giới. Ở tầm cỡ một cuộc thi chuyên nghiệp có bề dày lịch sử hơn 60 năm sẽ không có chỗ đứng cho những thí sinh “nghiệp dư” lúng túng và bỡ ngỡ trong quá trình tham gia các hoạt động của cuộc thi.

Kết quả là, những đại diện của Việt Nam mang ra đấu trường quốc tế đều đạt kết quả không như mong đợi. Do đó, để Việt Nam có thể cải thiện vị trí trong bản đồ sắc đẹp quốc tế, chúng ta cần có được một quy trình lựa chọn và đào tạo thí sinh một cách chuyên nghiệp và bài bản hơn.

Tuy vậy, với những nỗ lực và cố gắng của Nguyễn Thị Loan tại cuộc thi, chúng ta vẫn có thể kỳ vọng vào một kết quả tốt của cô tại đêm chung kết Miss World 2014 sẽ diễn ra vào đêm 14/12 tới.

Hương Ly (Tổng hợp)

Hoa Huệ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Ông trùm' chân dài quê Nam Định một thời là tri kỷ của Ngọc Trinh giờ có cuộc sống ra sao?

'Ông trùm' chân dài quê Nam Định một thời là tri kỷ của Ngọc Trinh giờ có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 33 phút trước

GĐXH - 'Ông trùm' Vũ Khắc Tiệp quê Nam Định từng là tri kỷ của Ngọc Trinh, sau những sóng gió thị phi, hiện tại cuộc sống của anh giờ ra sao?

Hoa hậu quê Bình Định đã 'đối đầu' thế nào tại Miss World?

Hoa hậu quê Bình Định đã 'đối đầu' thế nào tại Miss World?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi tại vòng thi đầu tiên của Head To Head Challenge đã đem đến dự án tủ sách ý nghĩa bày tỏ khát vọng nuôi dưỡng và chắp cánh ước mơ của trẻ em Việt Nam.

Cô gái miền Tây được gọi 'công chúa tóc mây' vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Cô gái miền Tây được gọi 'công chúa tóc mây' vào chung kết Hoa hậu Việt Nam

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Thị Mỹ Dung - cô gái miền Tây ghi dấu ấn khác biệt trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 nhờ suối tóc mây óng ả, đẹp hiếm thấy.

Nam diễn viên quê Bắc Ninh bất ngờ xuất hiện trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả phấn khích: 'Nhân vật chính đây rồi'

Nam diễn viên quê Bắc Ninh bất ngờ xuất hiện trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả phấn khích: 'Nhân vật chính đây rồi'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Đình Tú xuất hiện trong tập mới nhất phim "Cha tôi, người ở lại" khiến khán giả thích thú, háo hức chờ đợi.

Điều ít biết về 'cha đẻ' nhạc phim 'Cha tôi, người ở lại': Xuất thân 'nôi' chèo, từng là 'Thiên Lôi'

Điều ít biết về 'cha đẻ' nhạc phim 'Cha tôi, người ở lại': Xuất thân 'nôi' chèo, từng là 'Thiên Lôi'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Phùng Tiến Minh - "cha đẻ" của 3 ca khúc lấy nước mắt khán giả trong "Cha tôi, người ở lại" xuất thân trong gia đình có cha mẹ là diễn viên chèo nhưng anh lại là diễn viên kịch, từng ghi dấu ấn với vai Thiên Lôi (Táo quân).

Phim "Cha tôi, người ở lại" kéo dài thêm 3 tập, khán giả tranh cãi không biết nên vui hay buồn?

Phim "Cha tôi, người ở lại" kéo dài thêm 3 tập, khán giả tranh cãi không biết nên vui hay buồn?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phim "Cha tôi, người ở lại" dự kiến kết thúc ở tập 42, tuy nhiên phim có thể thêm 3 tập cuối, điều này gây tranh cãi đối với khán giả.

Con trai đời thực tròn 10 tuổi của bà Liên phim 'Cha tôi người ở lại'

Con trai đời thực tròn 10 tuổi của bà Liên phim 'Cha tôi người ở lại'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - 'Bà Liên' Thu Quỳnh của phim "Cha tôi người ở lại" mới đây đã khoe con trai bé Be đã tròn 10 tuổi. Hình ảnh cao lớn hơn tuổi của cậu bé khiến khán giả chú ý.

Thanh Thúy - Đức Thịnh tiết lộ điều đặc biệt giấu kín về hôn nhân 17 năm

Thanh Thúy - Đức Thịnh tiết lộ điều đặc biệt giấu kín về hôn nhân 17 năm

Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước

Gần 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi NSƯT Đức Thịnh - Thanh Thúy trải qua không ít sóng gió. Họ dần học cách lắng nghe, bao dung, ý thức trách nhiệm vì tổ ấm.

H'Ăng Niê: Từ cô bé chăn bò đến 'ngọc trai đen' của làng mẫu Việt

H'Ăng Niê: Từ cô bé chăn bò đến 'ngọc trai đen' của làng mẫu Việt

Câu chuyện văn hóa - 13 giờ trước

H'Ăng Niê - cô gái Ê-đê từ Buôn Đôn - vượt qua nghèo khó, định kiến để trở thành á hậu, người mẫu nổi tiếng.

'Bạn gái' kiến trúc sư của Bùi Như Lai phim 'Cha tôi, người ở lại' gợi cảm với áo ren xuyên thấu

'Bạn gái' kiến trúc sư của Bùi Như Lai phim 'Cha tôi, người ở lại' gợi cảm với áo ren xuyên thấu

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Lương Thu Trang - nữ diễn viên đang được khen ngợi với vai bạn gái lệch tuổi của Bùi Như Lai trong phim "Cha tôi, người ở lại" gây chú ý khi diện thiết kế xuyên thấu.

Top